Thế theo bạn tuổi thọ con người ngày càng tăng hay càng giảm? Bạn nói ngày xưa cây trái này nọ đầy đủ dư dả làm gì dẩn đến chết đói. Đúng! Nhưng chỉ đúng với thời đó, số dân ngày gia tăng thì làm gì có chuyện dư dả nữa? Và nếu ko tự tiến hóa thì sau này chính cái ngôi nhà Trái Đất mà mình đang sống ko còn thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Còn bạn nói mình là tù binh? Tù binh mà nếu luơng tháng kha khá sống sung túc ăn ngon mặc đẹp thì mình cũng cam chịu^thế thì còn gì là tự nhiên của con người nữa hả bạn?
rồi thay vì tự nhiên điều khiển con người thì bạn lại mong muốn máy móc điều khiển mình.mà đã là máy rồi thì có thể bị hư hoặc mất kiểm soát.
giữa những giải trí lành mạnh với giải trí bằng công nghệ,bạn nghĩ cái nào lợi hơn cái nào?và cái nào bổ ích hơn cái nào?
ngày xưa những bệnh dịch thổ tả luôn xảy ra thường xuyên ở một số nơi. nhưng liệu cơn bệnh dịch ấy có thể đếm bằng số lượng tử vong vì ung thư,bệnh tật ngày nay?
bạn có biết ngày nay khi một khu vực có bệnh dịch thì nhà nước cử một thí nghiệm đến để bắt những con người tội nghiệp làm vật thí nghiệm để chữa bệnh,nhưng bạn có biết những người ấy hầu hết bị giết để ngăn chặn dịch bệnh thay vì tìm cách chữa bệnh?
ngày xưa hỏi bạn thiên nhiên đa dạng,đầy đủ,thì làm gì có vụ chết đói?ko biết bạn có hiểu lầm với thời phong kiến ko vì phong kiến cũng như nhà nước bấy giờ,thấy lương thực của mọi người để làm lương thực cho chúng,vì thế tỉ lệ chết đói luôn là những nô lệ,những người dân bị ép buộc làm việc cực nhọc mà ko dc cấp thức ăn?
bạn có biết cho dù thời nay dc như vầy nhưng rất còn nhiều còn người ngoài kia chết đói chết khát vì bị lãng quên,cũng như lương thực của thiên nhiên bị mất dần về tay công nghệ?
những công việc ngày nay,tất cả đều làm để phục vụ cho nhà nước,cũng như phục vụ chung cho cộng đồng.nhưng ít ai nhận ra đó giống như là một nhà tù,dùng tù binh để làm những công việc giúp ích cho chúng,cũng như người dân phải tự bắt buộc mình làm việc để có thể sống sót qua ngày. tại sao khi ngày xưa ko có chính quyền,công việc mọi người vẫn sống vui vẻ bình thường?vì họ tự do,họ ko cần phải lo ngại đến sự phát triển của chính quyền nào cả,họ dc cấp mọi thứ từ thiên nhiên.nhưng liệu họ còn có thể một khi những đồng ruộng biến thành những tòa nhà cao? rồi thức ăn dần là những sản phẩm nhân tạo chế biến với những chất hóa học mà người chế còn ko biết nó sẽ đem lại nguy hiểm thế nào khi ăn vào.
nói chung cái này tùy người suy nghĩ thôi :),bạn suy nghĩ thế cũng chả có gì sai,nhưng chắc bạn cũng sẽ dần nhận ra theo hướng của mình thôi. nhưng với quan niệm của tui thì tui thà tin vào thần thánh để có đức tin cho riêng mình để tiếp tục sống tốt hơn là tin vào khoa học,tin mình là người trọn vẹn hơn là tin mình đến từ một giống vượn chả biết từ đâu tới.
stealth từ từ lên cầu thang,có cái phòng có cái máy tính,có hack skill cao thì bạn hack vào disable cho lẹ
. Đúng là con nguồi bây h chết vì máy bệnh kia thì số lượng nhiều hơn hồi xưa, nhưng xét về tỉ lệ thì thấp hơn nhiều. Bạn có nghe đến cái chết đen hay ... trắng gì đó ở châu Âu không. Chỉ vì 1 cái bệnh đậu mùa mà đi gần 1/2 dân số đấy
Nhưng nói chung là mổi người mổi quan điểm nên cũng ko chắc ai đúng ai sai thôi thì ai quan điểm nào thì tin tưởng vào thôi ^^
Chỉnh sửa cuối:
, lỡ sau này có 1 giống khác người ngoài hành tinh đến hốt thì lúc đó con người quá yếu đuối thì sao chống trả đc. Mới đầu thì nhiều người sẽ ko wen nhưng từ từ rồi cũng sẽ chấp nhận thôi :) [/spoil]



