Mọi người nói sao chứ mình thấy đoạn cuối khá là thực tế ấy chứ. Lúc trước mình có xem 1 số phim trắng đen của Anh, k nhớ tựa, thời gì mà con gái toàn mặc váy có bộ khung như cái lồng chim ấy. Đàn ông thời đó mà có xích mích gì là hẹn nhau quyết đấu, kể cả giành gái cũng quyết đấu luôn
, thường thì đi 2 người, hoặc có thêm 1 người làm chứng thì phải, đấu kiếm thì lâu chứ đấu súng "pằng pằng" phát là xong, ai nhanh thì sống, chậm thì chờ người hốt xác. Giải quyết mâu thuẩn công bằng, đàng hoàng kiểu đó chứ k phải theo kiểu trẻ trâu bầy đàn như giờ. 
[spoil]
Còn Kat xin Dante tha cho Virgil có thể 1 phần vì mang ơn, 1 phần vì k muốn Dante phải hối hận vì giết anh em của mình, nói gì thì giờ chỉ còn mỗi 2 anh em thôi, đúng k? Virgil nó thuộc dạng người chỉ yêu bản thân (hoặc yêu gia đình) nên nó xem người ngoài như cỏ rác cũng k có gì lạ.[/spoil]
, thường thì đi 2 người, hoặc có thêm 1 người làm chứng thì phải, đấu kiếm thì lâu chứ đấu súng "pằng pằng" phát là xong, ai nhanh thì sống, chậm thì chờ người hốt xác. Giải quyết mâu thuẩn công bằng, đàng hoàng kiểu đó chứ k phải theo kiểu trẻ trâu bầy đàn như giờ. 
[spoil]
Còn Kat xin Dante tha cho Virgil có thể 1 phần vì mang ơn, 1 phần vì k muốn Dante phải hối hận vì giết anh em của mình, nói gì thì giờ chỉ còn mỗi 2 anh em thôi, đúng k? Virgil nó thuộc dạng người chỉ yêu bản thân (hoặc yêu gia đình) nên nó xem người ngoài như cỏ rác cũng k có gì lạ.[/spoil]




