[PC] F.3.A.R - First Encounter Assault Recon 3

Có một lưu ý nhỏ là ở đây sẽ pót thêm bản DLC của F.E.A.R 2 là Reborn vì bản này dù là phần mở rộng ko cần thiết nhưng nó cũng đóng một vai trò khá quan trọng trong câu truyện của dòng game, kiểu như là cầu nối giữa phần 2 và phần 3 của trò chơi :D

F.E.A.R 2: Reborn

Trong phần này ta lại vào vai một người lính Replica Foxtrot 813 (gọi tắt là 813, tên mã số lính), đang trên đường đi tiếp cứu đồng đội của mình đang bị Becket làm cỏ trong thành phố...
Xuất hiện ngay dưới lớp là một Elite Armor (EAP - ai đã chơi F.E.A.R 2 và 3 đều biết những con mech cựu kì khó giết này) bạn đã có sẵn một sức mạnh kinh hoàng và tinh thần của bạn sẵn sàng để sút văng mông đít thằng "siêu nhân" Becket bé tí kia, nhưng khi đi đến Auburn (tên thành phố), 813 liền rơi vào một ảo giác sau khi cố gắng sửa chữa một đài phát thanh, anh liền đi theo tiếng gọi đó và không thể hiểu tại sao những đồng đội nhân bản Replica kia lại quay sang oánh lại anh...
813 đành phải tự vệ
Và 813 đã gặp được hồn ma của Paxton Fettel (với một lỗ đạn to vãi ở giữa trán), hắn thuyết phục rằng 813 hoàn toàn khác biệt so với những tên nhân bản khác, và Paxton đã dụ dỗ thành công Foxtrot "set me free" (hãy cho ta tự do)...
Sau một loạt những trận chiến ngắn ngủn, cuối cùng 813 cũng đến đc phòng niêm phong linh hồn của Fettel, và sau khi bước vào, người lính nhân bản lập tức cảm nhận được sức tàn bạo của một con quỷ thối nát...
Paxton đã "ăn" cơ thể của 813
Và gã đã có thể tồn tại được trên thế gian (một kiểu hiện hình), duy chỉ có mỗi Point Man là nhìn thấy thằng em được
Giờ đây, Fettel chỉ còn một mục đích duy nhất: Đi tìm ông anh P.Man và bà già Alma...
Ngăn chặn đứa con ngoài giá thú (son of the *****!!! =)))) của "siêu nhân" Becket chào đời.
Mình nhớ ko phải là bọn lính quay lại tấn công nó vô cớ mà mình chính là cái thằng tấn công bọn lính trước ==> phản bội. Vì trước đó bị thằng Fettle làm cho ảo giác nả đạn lung tung và thế là diệt sạch cả 1 tiểu đội mình =)). Dù sao thì bác viết cũg hay lắm
FEAR 3 có 2 kết thúc, ko biết kết thúc gốc là Fettle hay Point Man đây. Nếu là của Fettle thì cũng hay hay =]]
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói đúng ra là game hơi thiếu thiếu 1 chút, thực ra lực lượng Replica bị chia ra làm 2 bên: 1 bên do Alma điều khiển và 1 bên còn lại vẫn còn trong tầm kiểm soát của Fettel( Đây là lúc Fettel phát hiện ra bí mật của Alma). Có lẽ nếu mà FEAR2 mà có cả đống đồng đội đi theo thì game nên đổi tên đi là đúng =) cho nên Monolith chỉ cho có thằng "siêu nhân" vào đây =)
 
theo mình nghĩ chắc đoạn kết của Fettel mới là đoạn kết gốc vì cuối game F.3.A.R nó có giải thích vì sao thằng Fettel nó trả thù Alma đó thôi , còn PM chỉ góp phần giải thích vì sao Alma hay thích tẻm nó ở mấy phần trước thôi
 
Nói đúng ra là game hơi thiếu thiếu 1 chút, thực ra lực lượng Replica bị chia ra làm 2 bên: 1 bên do Alma điều khiển và 1 bên còn lại vẫn còn trong tầm kiểm soát của Fettel( Đây là lúc Fettel phát hiện ra bí mật của Alma). Có lẽ nếu mà FEAR2 mà có cả đống đồng đội đi theo thì game nên đổi tên đi là đúng =) cho nên Monolith chỉ cho có thằng "siêu nhân" vào đây =)

Bí mật gì :-?

Mà replica do Alma điều khiển ở đoạn nào, bản thân Alma hay các bóng ma, linh hồn do Alma tạo ra cũng đủ "xử" bất kỳ ai rồi. Những đoạn mà Alma "dọn đường" cho PM ở FEAR1, Alma toàn tự ra tay, đâu có phái replica gì ra đâu.

theo mình nghĩ chắc đoạn kết của Fettel mới là đoạn kết gốc vì cuối game F.3.A.R nó có giải thích vì sao thằng Fettel nó trả thù Alma đó thôi , còn PM chỉ góp phần giải thích vì sao Alma hay thích tẻm nó ở mấy phần trước thôi

hình như bạn nhầm, trong ending Fettel, nó đâu có trả thù, nó muốn có được god power, và để có được thì phải giành lấy đứa bé và "consume" Alma, chính ở đoạn này là sự lựa chọn ending của game. god power cũng là thứ mà ông ngoại nó, Harlan Wade khao khát và đặt vào Alma.
 
hình như bạn nhầm, trong ending Fettel, nó đâu có trả thù, nó muốn có được god power, và để có được thì phải giành lấy đứa bé và "consume" Alma, chính ở đoạn này là sự lựa chọn ending của game. god power cũng là thứ mà ông ngoại nó, Harlan Wade khao khát và đặt vào Alma

nhưng theo mình chơi và coi đoạn clip cuối thì thấy nó thù Alma đã ám từ lúc còn pé nên nó bem Alma :)
 
Bí mật gì :-?

Mà replica do Alma điều khiển ở đoạn nào, bản thân Alma hay các bóng ma, linh hồn do Alma tạo ra cũng đủ "xử" bất kỳ ai rồi. Những đoạn mà Alma "dọn đường" cho PM ở FEAR1, Alma toàn tự ra tay, đâu có phái replica gì ra đâu.
.

Thế cậu chưa chơi F.E.A.R 2 Reborn à? Bọn Replica trong đấy thuộc quyền "điều khiển" của Alma đấy, còn trong comic thì cưa ra 1 phần lực lượng Replica do Alma điều khiển, phần còn lại do linh hồn Fettel điều khiển.

Bí mật?- Fettel phát điên lên khi phát hiện mình chỉ là 1 con rối trong tay Alma, với mục đích là điều khiển đội quân nhân bản Replica giải thoát cho Alma ở Vault. Khi Alma đã lấy lại được sức mạnh thì chiếm quyền điều khiển đội quân nhân bản ấy.
 
tiếp phần 3 nữa đi bạn ơi, vừa mới phá băng xong, nhưng mà chỉ mới chơi có phần 3 nên chả hiểu gì ráo, thanks cậu nhìu
 
error.jpg
giúp mình với[/QUOTE]

Ai biết lỗi này chỉ mình với , đang cài game nó báo thiếu file gì đó mình đã chọn redy nhưng không được bác nào giúp mình :(( mình êu game này lắm :((
 
down lại phần khác đi bạn =))
File nguồn bị lỗi thì biết làm gì bây giờ
 
Thế cậu chưa chơi F.E.A.R 2 Reborn à? Bọn Replica trong đấy thuộc quyền "điều khiển" của Alma đấy, còn trong comic thì cưa ra 1 phần lực lượng Replica do Alma điều khiển, phần còn lại do linh hồn Fettel điều khiển.

Bí mật?- Fettel phát điên lên khi phát hiện mình chỉ là 1 con rối trong tay Alma, với mục đích là điều khiển đội quân nhân bản Replica giải thoát cho Alma ở Vault. Khi Alma đã lấy lại được sức mạnh thì chiếm quyền điều khiển đội quân nhân bản ấy.

bản reborn lúc ra thấy là DLC cho console :-??
mà mình chơi trên pc thôi

nhưng theo mình chơi và coi đoạn clip cuối thì thấy nó thù Alma đã ám từ lúc còn pé nên nó bem Alma :)

Alma ko hề ám nó hoài.
Alma chỉ nhập hồn Fettel (Synchronicity Event) 2 lần duy nhất, khúc cuối FEAR3 là lần thứ 1. Sau vụ này, ATC mới giam Alma vào the Vault. Lần thứ 2, là đầu FEAR1, ta thấy Fettel lảm nhảm trong phòng giam đó.

Fettel consume Alma để giành lấy god power

Cutscene sau khi Fettel nói với PM giết Alma đi
fear31.png

fear32.png


Ending theo Fettel, sau khi PM bị Fettel possess
Fettel nói với Alma
fear33.png

fear34.png

fear35.png


Đoạn Cutscene khi Fettel nổi điên khi lần đầu Synchronicity Event với Alma
fear36.png

fear37.png

fear38.png

fear39.png

fear310.png

fear311.png


Đoạn nào ngụ ý là Fettel muốn trả thù Alma vậy
 
^ Có cho PC đấy :/

Chưa kể phải đọc comic & phim nữa mới biết đầy đủ được
 
comic là bộ Dark Horse Comic Book và DC Digital Comic
còn phim nào ?
 
[SPOIL]
bản reborn lúc ra thấy là DLC cho console :-??
mà mình chơi trên pc thôi



Alma ko hề ám nó hoài.
Alma chỉ nhập hồn Fettel (Synchronicity Event) 2 lần duy nhất, khúc cuối FEAR3 là lần thứ 1. Sau vụ này, ATC mới giam Alma vào the Vault. Lần thứ 2, là đầu FEAR1, ta thấy Fettel lảm nhảm trong phòng giam đó.

Fettel consume Alma để giành lấy god power

Cutscene sau khi Fettel nói với PM giết Alma đi
fear31.png

fear32.png


Ending theo Fettel, sau khi PM bị Fettel possess
Fettel nói với Alma
fear33.png

fear34.png

fear35.png


Đoạn Cutscene khi Fettel nổi điên khi lần đầu Synchronicity Event với Alma
fear36.png

fear37.png

fear38.png

fear39.png

fear310.png

fear311.png


Đoạn nào ngụ ý là Fettel muốn trả thù Alma vậy
[/SPOIL]

vậy là đã rõ thằng Fettel này ở đoạn kết của nó quá nhiều thứ để nảy ra phần 4 :) cám ơn bạn minhtri đã khai sáng cho những thứ mình còn mập mờ :D
 
cái bad ending của thằng Fettel là nó ăn hay giết mẹ nó hả mọi người @@
 
Sao mình chơi với bạn mình bị dis quài luôn. Có ai biết vì sao không? Chơi đc 1 tí là văng
 
Chỉnh sửa cuối:
Game này sao mình chơi khoảng 5-10p là bị crash là sao vậy, giúp mình với :(
 
Này ai giúp mình cái màn này của F.E.A.R 2 đc ko?
Mình đi tới chỗ này thì cửa bị khóa, đi vào trong toilet nữ lấy cái thẻ rồi làm gì nữa


 
ủa có bạn nào đánh cái con boss to to xương xẩu gì ấy! mà sao mình bắn nó 1 lúc là nó cứ đứng đơ ra đó cho mình bắn nhỉ??? mà bắn hết cả đống súng và đạn nó cũng chả chết mà nó cũng chả đánh gì mình cả :(
 
À cái con boss ấy thì lúc nó há cái mồm thúi của nó ra thì bạn bắn vào cái đèn đỏ đỏ ổ cái cổ của nó chừng nào nó ngậm miệng lại thì thôi :|
 
Back
Top