Chơi từ sáng giờ mới ngừng tay, nghiền vãi

Thế giới rộng quá, rảnh săn thú săn đồ nâng cấp slot và skill mà quên sầu, làm mãi chẳng hết, mà thế giới mở không bị lặp lại tí nào.
Mấy nhiệm vụ phụ hài hước vãi, 1 nhiệm vụ Jason gặp ma, 1 nhiệm vụ đi nghe lén ông chồng bị gay, cười vl

Chiếm outpost ngày càng khó, về sau có cái thằng mặc giáp toàn thân mà phải bắn trúng gáy nó nó mới chết trong yên lặng. Ban đầu cố gắng 100% takedown với death from above mà giờ toàn phải dùng sniper mà có outpost được undetected, có cái chỉ được no alarm. Cái take down từ dưới (nước) thì chưa làm được phát nào, skill đa dạng vãi

Mà cái medicine thừa, không có cũng tự heal được.
Vào trong làng fps tụt 1 cách thê thảm luôn, đặc biệt là cái làng gặp men in white. Ngược đời so với các game khác.
Thôi nghỉ tay mai chơi tiếp