[PC] Far Cry 3

đang chơi lại lần 2

lần đầu hcơi lướt cho biết cót truyện

giờ đi tìm full relic

hình như tìm càng nhìu mó mở cho mh mấy khẩu súng nâng cấp sẵn thì phải

Lấy 20 cái unlock cây súng nhắm là đủ rồi, về sau chi còn unlock 2 công thức syringe thôi.

- - - Updated - - -

g210m, low toàn bộ res thấp nhật chơi mượt :">

btw
[spoil]giết xong thằng vaas thấy tiếc :(, vote là char hay nhất của game mà ra đi sớm ghê :(. Rồi cả hòn đảo đầu cảnh rừng nhiệt đới đã ko thể tả, sang đảo 2 nhìn sinh cảnh mà phát chán :|[/spoil]
Chắc gì nó đã chết, có thấy xác nó đâu, Hoyt thì còn có xác.
 
g210m, low toàn bộ res thấp nhật chơi mượt :">

mình gt335m mà để res 800x600 màn cứu 1 thằng dân sau màn đốt đồng thuốc phiện của nó vẫn giật, ức chế nên del game, patch vào có cải thiện màn đó không cậu?
 
Sao mình lại bị lỗi "the appication failed to..." nhỉ? Đã cài .NET Framework 3.5 + C++2010 rồi mà? Ai giúp với:((.Win xp sp3 (bản BlackBox)
 
Mình xài gt 430 buồn cười thôi rồi để res 800x600 thì FPS dc có 16-17 đê res 1280x1024 lại dc 26-39 FPS
 
Không biết có bị ném đá nếu nói cái này không nhưng mà, mình thấy nhiều bác khen Vaas hay, đỉnh còn mình thấy hắn khá bt, điên thì có điên nhưng không thể hiện đc hết vì thời gian hắn xuất hiện ít quá, chưa kể đến chuyện [SPOIL]ngoẻo quá sớm[/SPOIL]. Có ng so sánh vs Joker nhưng Joker điên nhưng vẫn thiên tài, đoán biết nước đi như thần, bày đặt giăng bẫy sẵn đâu vào đấy, còn Vaas ([SPOIL]trừ lần nấp trong thùng xe và lần mình lên đảo để giết hắn -- đoạn này khá là vô lí vì Vaas lại đoán trc được mình sẽ đến trong khi việc mình còn sống là hoàn toàn ngoài dự kiến luôn - bật lửa thần thánh)[/SPOIL]) hầu như không đọc trước được để chặn đường đi nước bước của mình, dần bị mình cô lập
 
Không biết có bị ném đá nếu nói cái này không nhưng mà, mình thấy nhiều bác khen Vaas hay, đỉnh còn mình thấy hắn khá bt, điên thì có điên nhưng không thể hiện đc hết vì thời gian hắn xuất hiện ít quá, chưa kể đến chuyện [SPOIL]ngoẻo quá sớm[/SPOIL]. Có ng so sánh vs Joker nhưng Joker điên nhưng vẫn thiên tài, đoán biết nước đi như thần, bày đặt giăng bẫy sẵn đâu vào đấy, còn Vaas ([SPOIL]trừ lần nấp trong thùng xe và lần mình lên đảo để giết hắn -- đoạn này khá là vô lí vì Vaas lại đoán trc được mình sẽ đến trong khi việc mình còn sống là hoàn toàn ngoài dự kiến luôn - bật lửa thần thánh)[/SPOIL]) hầu như không đọc trước được để chặn đường đi nước bước của mình, dần bị mình cô lập

[spoil]Bắn gần thế mà cái bật lửa đếch nổ :l[/spoil]
 
HÀ hà Ati 4670 chạy ngon ở 1024 (cũng chưa đẩy lên thêm), toàn quanh quẩn săn thú chứ đã đc cái Mainquest mẹ nào đâu.
 
[spoil]Bắn gần thế mà cái bật lửa đếch nổ :l[/spoil]

[SPOIL]Tôi thề cái đoạn đấy vô lí vl =))))) bắn đâu chả bắn bắn trúng mẹ cái bật lửa, sau đấy cũng k thèm kiểm tra xem đã ngoẻo hẳn chưa. Nói hơi sáo rỗng nhưng mà "đúng là game" lolz[/SPOIL]
 
Không biết có bị ném đá nếu nói cái này không nhưng mà, mình thấy nhiều bác khen Vaas hay, đỉnh còn mình thấy hắn khá bt, điên thì có điên nhưng không thể hiện đc hết vì thời gian hắn xuất hiện ít quá, chưa kể đến chuyện [SPOIL]ngoẻo quá sớm[/SPOIL]. Có ng so sánh vs Joker nhưng Joker điên nhưng vẫn thiên tài, đoán biết nước đi như thần, bày đặt giăng bẫy sẵn đâu vào đấy, còn Vaas ([SPOIL]trừ lần nấp trong thùng xe và lần mình lên đảo để giết hắn -- đoạn này khá là vô lí vì Vaas lại đoán trc được mình sẽ đến trong khi việc mình còn sống là hoàn toàn ngoài dự kiến luôn - bật lửa thần thánh)[/SPOIL]) hầu như không đọc trước được để chặn đường đi nước bước của mình, dần bị mình cô lập


[spoil]Jason mặc có cái áo thun, nên nếu bắn trúng nhìn có máu loan hay ko là biết liền. Vaas biết chắc chắn là Jason chưa chết, nhưng mà vẫn cho chôn sống rồi chờ jason tới :) thế đã đủ logic chưa? [/spoil]
 
[spoil]Jason mặc có cái áo thun, nên nếu bắn trúng nhìn có máu loan hay ko là biết liền. Vaas biết chắc chắn là Jason chưa chết, nhưng mà vẫn cho chôn sống rồi chờ jason tới :) thế đã đủ logic chưa? [/spoil]

[SPOIL]Suy diễn vậy thì..... Mặc áo thun k túi thì bật lửa nhét vào đâu đc[/SPOIL]
 
[SPOIL]Suy diễn vậy thì..... Mặc áo thun k túi thì bật lửa nhét vào đâu đc[/SPOIL]

[spoil]áo thun ko túi, nhưng mà có mấy cái quai đeo đựng trang bị lòng thòng thì chắc giắt bật lửa vào đó rồi =))[/spoil]
 
[spoil]áo thun ko túi, nhưng mà có mấy cái quai đeo đựng trang bị lòng thòng thì chắc giắt bật lửa vào đó rồi =))[/spoil]

Đệch =)) thế thôi mình chịu về chi tiết đó. Nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến về Vaas. Cho Vaas thêm nhiều đất diễn hơn thì nhân vật này sẽ đáng nhớ hơn nhiều
 
Vaas chỉ là cái thằng tâm thần đúng nghĩa chả làm trò trống gì ngoài cái miệng lúc nào cũng ăng ẳng gâu gâu. Chả có mưu mô nham hiểm tí nào, đã thế còn là vai phụ xuất hiện vài nhiệm vụ, và bị một thằng nhóc "xiên we" một cách dễ dàng=)) =))
 
Back
Top