[PC] Far Cry 3

Yêu cầu RAM 4G hoặc tốt hơn thì chẳng lẽ phải cài win 7 64 à:5cool_ops: .3.5 G thôi thì có sợ đoạn nào ko?
 
hix cái con dinger board với con bear nằm ở đâu vậy mọi người .tìm muốn điên luôn :((
 
hix cái con dinger board với con bear nằm ở đâu vậy mọi người .tìm muốn điên luôn :((

cứ chơi từ từ, mở rộng bản đồ ra là có. Mà đúng là săn gấu mệt thật, bọn này khá ít gặp khi đang đi lang thang
 
cứ chơi từ từ, mở rộng bản đồ ra là có. Mà đúng là săn gấu mệt thật, bọn này khá ít gặp khi đang đi lang thang

da gấu chỉ cần 2 cái thôi mà cái này làm nv săn thú ngay cái làng đầu tiên là xong :D
 
Far Cry 3 v1.03 DLC UNLOCKER :>



Test thử nào các bác :">
Ah, nhờ bác nào cài đc thì up mấy file bên trong lên giúp mình nhé, mình xài bản Repack nên ko cài đc :-<
(mà v1.03 cũng chưa có crack =)))

ủa. mình cũng repack vẫn cài đc 1.01 và 1.02 nè @@
 
cứ chơi từ từ, mở rộng bản đồ ra là có. Mà đúng là săn gấu mệt thật, bọn này khá ít gặp khi đang đi lang thang

Săn gấu thì cần 3 con thôi chứ mấy, hai con thườg một undying. tụi này với hổ báo cứ kiếm khẩu shotgun signature ý, để tụi nó lao vào rồi một viên vào mặt là xong.
 
Game này chơi main quest với lang thang đi kiếm đồ thì tới khúc qua đảo 2 là ngán tới óc, chơi rush cho nhanh để xem ending :8cool_tire:
Ban đầu còn thấy khó chứ chơi quen cỡ 1/3 game thì thấy wa dễ, outspot xài cung+súng tỉa 5' xong 1 cái, có khi còn ko tới (cấp khó nhất nhé) :7cool_spiderman: Cái gameplay từ đầu tới cuối không phát triển j cả, mấy cái skill hữu dụng như chain knife,gun thì gần cuối mới cho unlock nên không xài đuọc nhiều :2cool_after_boom: Lính thì quá ít cả số lượng lẫn chủng loại. Boss thì thích tỏ ra nguy hiểm nhưng quá xì ke. Thằng Vaas thấy chả ấn tượng j, vẹo quá sớm. Gameplay nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng chơi 1 hồi là chán, 1 phần cũng do cốt truyện qua ngắn quá nhạt. Hồi lúc đầu gặp thằng bác sĩ, nhìn mặt nó gian gian+ thái độ của nó với con bé bồ thằng anh, mình nghĩ nó có tà ý w con này, rồi tưởng tượng kịch bản nó cho tụi này trú nhờ, sau đó trở mặt hãm hiếp mấy đứa con gái :2cool_sexy_girl: bla bla. nói chung là nghĩ cốt truyện cũng lắt léo lắm, ai ngờ nó thẳng tuột. Cuối game éo hỉu sao còn nhét cái twist nhạt+vô lý vãi cả lìn.
Giá trị chơi lại thì chắc zero quá. Craft lại đồ chắc chán chết wa :5cool_ops: Mà mấy game bắn súng mới vô tui toàn chọn cấp hardest nên cũng ít khi chơi lại :2cool_after_boom:
Tóm lại cá nhân tui cho game này 8.5 là max. Chưa tới tầm 9 đâu.

ps: còn cái vụ môi trường game nữa. sao chỉ có hiệu ứng ngày/đêm à. chơi cả game gặp đúng 1 lần trời mưa :3cool_angry:
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao FarCry 3 nặng thế nhỉ, FC2 thấy nhẹ kinh còn FC 3 để 1080p kô bật AA setting ultra đc có 19-21 fps :(



----Thân----

Nói chiện/so sánh "khôn" vãi, lấy game 2012 ra so với 2008=)), mịa máy nào bây giờ chả max được FC2 :-w

- - - Updated - - -

Game này chơi main quest với lang thang đi kiếm đồ thì tới khúc qua đảo 2 là ngán tới óc, chơi rush cho nhanh để xem ending :8cool_tire:
Ban đầu còn thấy khó chứ chơi quen cỡ 1/3 game thì thấy wa dễ, outspot xài cung+súng tỉa 5' xong 1 cái, có khi còn ko tới (cấp khó nhất nhé) :7cool_spiderman: Cái gameplay từ đầu tới cuối không phát triển j cả, mấy cái skill hữu dụng như chain knife,gun thì gần cuối mới cho unlock nên không xài đuọc nhiều :2cool_after_boom: Lính thì quá ít cả số lượng lẫn chủng loại. Boss thì thích tỏ ra nguy hiểm nhưng quá xì ke. Thằng Vaas thấy chả ấn tượng j, vẹo quá sớm. Gameplay nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng chơi 1 hồi là chán, 1 phần cũng do cốt truyện qua ngắn quá nhạt. Hồi lúc đầu gặp thằng bác sĩ, nhìn mặt nó gian gian+ thái độ của nó với con bé bồ thằng anh, mình nghĩ nó có tà ý w con này, rồi tưởng tượng kịch bản nó cho tụi này trú nhờ, sau đó trở mặt hãm hiếp mấy đứa con gái :2cool_sexy_girl: bla bla. nói chung là nghĩ cốt truyện cũng lắt léo lắm, ai ngờ nó thẳng tuột. Cuối game éo hỉu sao còn nhét cái twist nhạt+vô lý vãi cả lìn.
Giá trị chơi lại thì chắc zero quá. Craft lại đồ chắc chán chết wa :5cool_ops: Mà mấy game bắn súng mới vô tui toàn chọn cấp hardest nên cũng ít khi chơi lại :2cool_after_boom:
Tóm lại cá nhân tui cho game này 8.5 là max. Chưa tới tầm 9 đâu.

ps: còn cái vụ môi trường game nữa. sao chỉ có hiệu ứng ngày/đêm à. chơi cả game gặp đúng 1 lần trời mưa :3cool_angry:

Game chả ai đáng ghét/khinh như con b**ch mọi trong game. Giúp nó cho đã hết mọi thứ cuối cùng nếu chọn theo nó còn bị xọt cho chết:-w
 
Game này chơi main quest với lang thang đi kiếm đồ thì tới khúc qua đảo 2 là ngán tới óc, chơi rush cho nhanh để xem ending :8cool_tire:
Ban đầu còn thấy khó chứ chơi quen cỡ 1/3 game thì thấy wa dễ, outspot xài cung+súng tỉa 5' xong 1 cái, có khi còn ko tới (cấp khó nhất nhé) :7cool_spiderman: Cái gameplay từ đầu tới cuối không phát triển j cả, mấy cái skill hữu dụng như chain knife,gun thì gần cuối mới cho unlock nên không xài đuọc nhiều :2cool_after_boom: Lính thì quá ít cả số lượng lẫn chủng loại. Boss thì thích tỏ ra nguy hiểm nhưng quá xì ke. Thằng Vaas thấy chả ấn tượng j, vẹo quá sớm. Gameplay nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng chơi 1 hồi là chán, 1 phần cũng do cốt truyện qua ngắn quá nhạt. Hồi lúc đầu gặp thằng bác sĩ, nhìn mặt nó gian gian+ thái độ của nó với con bé bồ thằng anh, mình nghĩ nó có tà ý w con này, rồi tưởng tượng kịch bản nó cho tụi này trú nhờ, sau đó trở mặt hãm hiếp mấy đứa con gái :2cool_sexy_girl: bla bla. nói chung là nghĩ cốt truyện cũng lắt léo lắm, ai ngờ nó thẳng tuột. Cuối game éo hỉu sao còn nhét cái twist nhạt+vô lý vãi cả lìn.
Giá trị chơi lại thì chắc zero quá. Craft lại đồ chắc chán chết wa :5cool_ops: Mà mấy game bắn súng mới vô tui toàn chọn cấp hardest nên cũng ít khi chơi lại :2cool_after_boom:
Tóm lại cá nhân tui cho game này 8.5 là max. Chưa tới tầm 9 đâu.

ps: còn cái vụ môi trường game nữa. sao chỉ có hiệu ứng ngày/đêm à. chơi cả game gặp đúng 1 lần trời mưa :3cool_angry:

Như mô tả của bác này thì mình có cảm giác game sẽ mau chán y hệt Skyrim nếu ko có hứng thú với mod:5cool_ops:
 
Game này nói đúng ra là ban đầu rất hứng nhưng cũng đúng là mau chán thiệt. Mặc dù giờ đã xong game nhưng còn 1-2 món chưa nâng max hết (Rushsack với Arrow Quiver) mà cũng chẳng còn hào hứng đi săn nốt thú. Nói thật là về sau khi đã nâng max hết mấy thứ cần thiết thì gặp Cọp, Beo ... cũng chỉ giết chứ ko lấy da.

Nhưng có lẽ cái mình thấy nhảm nhất của game này là cái đám mọi rợ của con Citra, nói thiệt là mấy cái cảnh cúng tế của nó thấy bệnh bệnh với nhảm c** thế nào ấy.
 
Game này nói đúng ra là ban đầu rất hứng nhưng cũng đúng là mau chán thiệt. Mặc dù giờ đã xong game nhưng còn 1-2 món chưa nâng max hết (Rushsack với Arrow Quiver) mà cũng chẳng còn hào hứng đi săn nốt thú. Nói thật là về sau khi đã nâng max hết mấy thứ cần thiết thì gặp Cọp, Beo ... cũng chỉ giết chứ ko lấy da.

Nhưng có lẽ cái mình thấy nhảm nhất của game này là cái đám mọi rợ của con Citra, nói thiệt là mấy cái cảnh cúng tế của nó thấy bệnh bệnh với nhảm c** thế nào ấy.

Cái cảnh mình đưa súng lên hô hào tụi nó chống Vaas, tưởng đi theo mình đông vui hoành tráng lắm, ai dè lên đảo Vaas có mỗi mình mình nhào vào thôi, nản Vê lờ.
 
thấy có gì hấp dẫn đâu

:))
nhìn đống khoai tây liên tưởng đến khoai tây chiên =))
Game này nói đúng ra là ban đầu rất hứng nhưng cũng đúng là mau chán thiệt. Mặc dù giờ đã xong game nhưng còn 1-2 món chưa nâng max hết (Rushsack với Arrow Quiver) mà cũng chẳng còn hào hứng đi săn nốt thú. Nói thật là về sau khi đã nâng max hết mấy thứ cần thiết thì gặp Cọp, Beo ... cũng chỉ giết chứ ko lấy da.

Nhưng có lẽ cái mình thấy nhảm nhất của game này là cái đám mọi rợ của con Citra, nói thiệt là mấy cái cảnh cúng tế của nó thấy bệnh bệnh với nhảm c** thế nào ấy.

Lần đầu chơi cũng thấy game nó kết thúc cũng hơi lâu lâu, nhiều nhiệm vụ lặp đi lặp lại cũng nhàm, nhưng hồi đấy trong tư tưởng nó cứ kiểu có cảm giác muốn chơi cho thật nhanh, nhiệm vụ thì cắm đầu vào làm, nhiều cái không thèm nghĩ chiến thuật, leo tháp quá nhiều, kiếm relic với thư thì cứ hùng hục, rồi lại tập trung săn thú nhiều quá đến lúc đầy đủ rồi mới chơi chưa đc 1/2 game, sau này chơi lại lần 2 vẫn thấy hứng hơn, cứ từ từ mà hưởng thụ, làm mainquest đến đâu làm sidequest, săn thú lẫn tìm kiếm các thứ cần thiết khác đến đó, cứ chơi kiểu lén lút thi thoảng thay đổi chiến thuật, lần 1 lúc gặp bọn pirates phóng xe ngoài đường cứ tránh, nhưng lần 2 kệ bắn hết, chúng nó kéo đến đông bắn sướng :)) rồi cả chỉnh sửa thêm phần hình ảnh đẹp hơn, cảm giác thấy khoái hơn lần 1 chơi nhiều.

Còn phần truyền thống văn hóa của dân tộc trong game không bàn, vì mỗi người có 1 cảm nhận riêng. Mỗi game nó có nét "bệnh" riêng. :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tìm đâu ra cái mặt nạ nhìn giống thằng Spycho trong Bor 2 thế tuyenbrook ?
 
tự làm mà patapon95, bằng giấy đấy, papercraft :D bọn bandit chứ nhử

edit: cái này làm từ hồi bors1 rồi :P

Thì mấy thằng ku nhỏ nhỏ với to đùng đeo mặt nạ với cả bọn Bandit chơi chung với nhau ;)). Nhìn cũng đẹp phết.
 
Back
Top