Game này không phải là game sinh tồn, mà là First person story driven adventure. Cái lý do mình preorder là vì sau khi xem mấy cái gameplay thấy thoại hay vl
Tạm nghỉ XCOM 2 chiến nó đã
Lúc vô cái hang thấy chiếc giày là mờ mờ đoán ra được thằng bé bị té nằm chết dưới đấy, ông bố ngăn ko cho Henry biết nên sập cửa lại.
2 đứa teen đầu game tưởng có gì quan trọng lắm, té ra cuối game thì bảo là đi quẩy kinh quá vô tù nằm vài bữa chứ ko phải bị mất tích
Nghĩ lại một hồi thì thấy nó cũng đúng, mundane story about mundane people, nhưng vẫn có cảm giác ending nó không có hợp với cái kiểu build up trong suốt thời lượng của trò chơi.
Cái đoạn truyện đầu game cũng hấp dẫn phết mà mãi mới đến đoạn đc điều khiển. Game này đồ hoạ na ná cái stranded deep Tìm đường chưa quen nên có map cũng khó vãi