Anh 47 mà phải đi ăn trộm ác ôn thật
Bợn nào bắn thắng đc con big bút không .
Dùng đôi lục mà bắn chứ đừng ham súng to làm gì bạn ạ, thua vài lượt là quen tay ngay, bắn trên 600 là bt.
Game hay vãi lềuuuuuuuuu, đang chơi dở AC3 qua game này mà giờ động lại vào AC3 khoảng 3 phút rage quit
thôi ta sẽ để dành Hitman mai cày AC3 vậy.Màn giết 3 thằng ôn bạn thằng thọt mà bực vãi, tìm không được khẩu sniper, 2 thằng phải đẩy ngã, bật bếp ga với cả cho xăng chảy ra kiểu gì cũng phải dùng súng đốt=.="
Phần này có lượn map rồi lên kế hoạch như phần trước nhưng không phải mọi màn, độ phức tạp của mấy màn phải lên kế hoạch cũng phức tạp ngang các phần trước, nhưng được thêm nhiều màn ứng biến, cảm giác thật hơn, như phim
Nsx cũng đan xen các màn chơi rất khéo, chứ như mấy bản trước ai không hợp rage quit ngay. Muốn làm 1 cốt truyện vừa hay vừa dựa trên những cái cũ là rất khó, nên chọn được chi tiết cần thiết là được rồi, soi mói gì plot hole. 47 bản này từ lúc diana chết là bộc lộ rõ phần người chứ không còn hoàn toàn là 1 thằng máu lạnh->hợp lý hơn. Nghe lời nói của Vic đoạn đầu vào game menu cảm giác như diana yêu 47 cmnr, 47 bắn xong cũng không kém
mong em diana chưa chết
- - - Updated - - -
có phải đoạn ám sát 2 thằng trong gangster với bắt cóc thằng lenny ấy hả?
đoạn đó mặc bộ đồ của thằng cắt tóc chờ nó vào là xử, trc đó xử thằng cóp đang ngồi trong phòng đi là xong, còn cái hộp thuốc ngủ ko biết cách nào cho vào cái pizza trong khi tụi nó đứng đầy trong phòng, mà cái đó chắc là chơi style khác
mà buồn cười mấy đoạn giật điện, màn đó thằng kia đi đái bị giật điện chết, đúng là chết thảm![]()
Chắc bạn í chơi không thay đồ đấy hả
không thay đồ thì khó mà bắt được lenny.Đoạn đấy mình cứ ra cắt dây và bật điện lên, đứng thì cũng không thấy điện ở đâu, đang chơi tiếp thì cũng không biết sao mà thằng đấy chết, chỉ biết chết vì giật điện chứ đến mức đái bị giật thì bá đạo quá





