PC [PC-Indie-Việt hóa 100%] Rimworld - Where tutorial mode will kill you

Cassandra Easy nhé.. Hầu như k có raid luôn :))
- Build base mà muốn tránh bị raid quấy thì cần làm vành đai cố định để def trước (wall + floor + sandbag). Sau đó bên trong thì thì build base.
Mình xây ngay bãi đất trống giữa map nên hầu như mặt nào cũng có nguy cơ bị đánh :))
 
rõ ràng trong kho còn đầy đạn pháo mà sao bọn no ko nạp cho mấy pháo cối của mình nhỉ, bị báo found no nearby unreserved shell for steel EMP mortal

Lovely xem thử phần dịch cái đó , thấy toàn "đản ông pháo" chả hiểu gì :D
Để đạn kế bên pháo xem
 
rõ ràng trong kho còn đầy đạn pháo mà sao bọn no ko nạp cho mấy pháo cối của mình nhỉ, bị báo found no nearby unreserved shell for steel EMP mortal

Lovely xem thử phần dịch cái đó , thấy toàn "đản ông pháo" chả hiểu gì :D
Bác phải setup cái kho đạn ngay gần đấy mới đc, ko lầm thì range tìm đạn của bọn nó = 1/2 cái minimum range của khẩu mortal hay sao đấy
 
Bác phải setup cái kho đạn ngay gần đấy mới đc, ko lầm thì range tìm đạn của bọn nó = 1/2 cái minimum range của khẩu mortal hay sao đấy
yeah vừa làm xong được luôn, cái đặt pháo này yêu cầu hà khắc ghê

bệnh giun sán làm sao tiệt được vậy, team tận 4 đứa bị rồi YY
 
Cho mình hỏi trồng cây trong nhà ntn vậy mấy bác ?
 
yeah vừa làm xong được luôn, cái đặt pháo này yêu cầu hà khắc ghê

bệnh giun sán làm sao tiệt được vậy, team tận 4 đứa bị rồi YY

_ Uống Malara block theo liều để phòng tránh.

Cho mình hỏi trồng cây trong nhà ntn vậy mấy bác ?

_ Xây nhà, rồi đặt sun lamp, nối sun lamp với 1 mạng solar panel riêng, nhớ đặt heater nếu cần thiết.
 
_ Uống Malara block theo liều để phòng tránh.



_ Xây nhà, rồi đặt sun lamp, nối sun lamp với 1 mạng solar panel riêng, nhớ đặt heater nếu cần thiết.
malari block là chống sốt rét mà, đang cần chữa giun sán ấy
 
Thay dạ dày :shame:
thay dạ dày thì tốn kém quá, có 4 dân mới bị giun sán, thường kêu đau, vài ngày lại vào giường bệnh >"< bệnh giun này có phát triển miễn dịch ko nhỉ, lẽ ra phải có thuốc tẩy giun mới đúng
 
Chỉnh sửa cuối:
thay dạ dày thì tốn kém quá, có 4 dân mới bị giun sán, thường kêu đau, vài ngày lại vào giường bệnh >"< bệnh giun này có phát triển miễn dịch ko nhỉ, lẽ ra phải có thuốc tẩy giun mới đúng
Sau này bắt tù binh thì cắt bộ phận cơ thể tụi nó mà dùng. Quy trình thứ tự như thế này khi thu hoạch 1 tù nhân còn sống. Mắt trái, phải. Thận, phổi 1 thứ chỉ lấy 1 trái. Mũi, hàm, dạ dày. Cuối cùng là tim or gan (2 thứ này lấy 1 trong 2 là chết). Mỗi lần lấy cách nhau 3,4 days Vì _mood kinh lắm. Phần còn lại có thể dùng để "ăn" Nghe tàn ác vãi nhề. =]]
 
Sau này bắt tù binh thì cắt bộ phận cơ thể tụi nó mà dùng. Quy trình thứ tự như thế này khi thu hoạch 1 tù nhân còn sống. Mắt trái, phải. Thận, phổi 1 thứ chỉ lấy 1 trái. Mũi, hàm, dạ dày. Cuối cùng là tim or gan (2 thứ này lấy 1 trong 2 là chết). Mỗi lần lấy cách nhau 3,4 days Vì _mood kinh lắm. Phần còn lại có thể dùng để "ăn" Nghe tàn ác vãi nhề. =]]
lấy bộ lòng từ 2 dân đam mê hoá chất, 1 tù nhân rồi, nhưng toàn lấy phổi thận tim gan ko lấy dạ dầy (_ _) -mood kinh
 
thay dạ dày thì tốn kém quá, có 4 dân mới bị giun sán, thường kêu đau, vài ngày lại vào giường bệnh >"< bệnh giun này có phát triển miễn dịch ko nhỉ, lẽ ra phải có thuốc tẩy giun mới đúng
Giun sán thì bác cứ treat định kỳ đều đều 1 thời gian là nó hết , bệnh này ko có cách nào chữa nhanh đc ngoài việc thay dạ dày mới. Hạn chế giun sán thì phải giữ cho cái kho thức ăn nó sạch sẽ
 
_ Ở map nhiệt đới, quan trọng nhất là ko được xây nhà kiểu làng có từng phòng độc lập, mà phải xây kín lại thành một khu lớn, có mái che, lát gạch đá hoặc sàn gỗ để trừ cỏ dại, xung quanh base cũng như vậy nhưng vòng 2 3 lớp sàn chống cỏ và chống cháy là đủ. Cách này sẽ hạn chế lớn nhất khả năng bị giun sán và các loại bệnh như sốt rét. Nếu được thì hạn chế luôn pet ko cho nó vào kho thức ăn vì chân bẩn chạy vào sẽ làm thức ăn bị nhiễm khuẩn, nấu lên là dễ dính.
 
_ Ở map nhiệt đới, quan trọng nhất là ko được xây nhà kiểu làng có từng phòng độc lập, mà phải xây kín lại thành một khu lớn, có mái che, lát gạch đá hoặc sàn gỗ để trừ cỏ dại, xung quanh base cũng như vậy nhưng vòng 2 3 lớp sàn chống cỏ và chống cháy là đủ. Cách này sẽ hạn chế lớn nhất khả năng bị giun sán và các loại bệnh như sốt rét. Nếu được thì hạn chế luôn pet ko cho nó vào kho thức ăn vì chân bẩn chạy vào sẽ làm thức ăn bị nhiễm khuẩn, nấu lên là dễ dính.
đang chơi map ôn đới này, base trong núi, toàn bộ ko lát sàn, lát thảm luôn và 3 4 ngày mới lau nhà :)) trước đó bị đợt sốt rét rồi, giờ thành đợt giun sán
 
Gặp 1 bọn đáp phi thuyền xuống rồi đặt súng cối bắn nát nhà từ rất xa. Xử lý sao đây nhỉ? Hay phải mang dân ra đánh?

Thứ 2 là có vẻ game này nếu đào vào trong núi lập base thì có vẻ def dễ hơn, nhưng lâu quá :(
 
Gặp 1 bọn đáp phi thuyền xuống rồi đặt súng cối bắn nát nhà từ rất xa. Xử lý sao đây nhỉ? Hay phải mang dân ra đánh?

Thứ 2 là có vẻ game này nếu đào vào trong núi lập base thì có vẻ def dễ hơn, nhưng lâu quá :(

_ Đấy là siege, cách chống là lúc nó xây súng thì cho quân ra tỉa, chết vài đứa là nó tấn công, lúc đó thì lùi ( nhớ cho người bị thương ở chân chạy về trước ko là ko kịp ) Về sau có súng cối thì bắn trước là ok, làm tầm 5 cái thay nhau bắn là bọn nó ngỏm.

_ Nếu nó đã dựng xong súng thì cẩn thận chữa nhà trước, tới tối lúc bọn nó ngủ thì mò ra chiếm vị trí rồi oánh, hoặc cầm molotov ném vào đám đạn là tưng bừng ngay :))

_ Nếu ở map nhiều cây, đốt 1 đám cây gần chỗ bọn nó, lửa lan ra cháy nó chết ngay thôi ( ở càng gần thì tỉ lệ mưa trước khi bọn nó chết cháy sẽ ít hơn )
 
Khu tù nhân nên chia thành 3 khu,
1 khu cho đối tượng muốn recruit
1 khu cho mổ xẻ tù nhân
1 khu cho đối tượng sắp bị mổ xẻ riêng khu này feed bằng nutrient, đặt thêm turrent, thằng nào break hay mental thì bắn gục >:)
 
Khu tù nhân nên chia thành 3 khu,
1 khu cho đối tượng muốn recruit
1 khu cho mổ xẻ tù nhân
1 khu cho đối tượng sắp bị mổ xẻ riêng khu này feed bằng nutrient, đặt thêm turrent, thằng nào break hay mental thì bắn gục >:)

_ Việc gì phải thế ? Mình chung hết, 1 khu có bảy tám cái giường, 1 cái đèn, 1 cái bàn và ba bốn cái ghế, xong. Mổ xẻ gì cũng vào đây hết, sàn lát gạch men trắng chống vi rut là ok rồi :))

_ Đứa nào hay mental break thì nó chỉ đập thằng bên cạnh ( nhưng ko giết vì chỉ đấm nhau ) xong lại đấm tiếp 1 đứa nữa, nói chung là chỉ cần tới đứa thứ 2 là thằng break kia gục thôi, lúc đấy kéo vào cứu là ok, lại thêm exp cho bác sĩ :))

_ Còn break, thì kệ nó, mang mấy con brawler ra đập chết tươi :| Nhà tù của mình muốn ra ngoài phải qua phòng ăn, mà đối diện là phòng ngủ nên chẳng sợ.
 
_ Việc gì phải thế ? Mình chung hết, 1 khu có bảy tám cái giường, 1 cái đèn, 1 cái bàn và ba bốn cái ghế, xong. Mổ xẻ gì cũng vào đây hết, sàn lát gạch men trắng chống vi rut là ok rồi :))

_ Đứa nào hay mental break thì nó chỉ đập thằng bên cạnh ( nhưng ko giết vì chỉ đấm nhau ) xong lại đấm tiếp 1 đứa nữa, nói chung là chỉ cần tới đứa thứ 2 là thằng break kia gục thôi, lúc đấy kéo vào cứu là ok, lại thêm exp cho bác sĩ :))

_ Còn break, thì kệ nó, mang mấy con brawler ra đập chết tươi :| Nhà tù của mình muốn ra ngoài phải qua phòng ăn, mà đối diện là phòng ngủ nên chẳng sợ.
Hiện mình cũng đang để chung, có điều phòng ốc bừa bộn, thức ăn kém chất lượng, lại thêm cái ngủ chung với mấy cái linh tinh khác nên ảnh hưởng ko ít tới mấy thằng tù muốn recruit.
Mà vụ này cũng ko quan trọng mấy, chủ yếu recruit nhanh hay chậm thôi.
Vấn đề chủ yếu là mình lười chăm bọn tù, nên tách riêng cho bọn nó tự sinh tự diệt thôi :))
Có điều ko thể asign tù nhân cho từng bed nên cách này hơi lằng nhằng :(
 
_ Việc gì phải thế ? Mình chung hết, 1 khu có bảy tám cái giường, 1 cái đèn, 1 cái bàn và ba bốn cái ghế, xong. Mổ xẻ gì cũng vào đây hết, sàn lát gạch men trắng chống vi rut là ok rồi :))

_ Đứa nào hay mental break thì nó chỉ đập thằng bên cạnh ( nhưng ko giết vì chỉ đấm nhau ) xong lại đấm tiếp 1 đứa nữa, nói chung là chỉ cần tới đứa thứ 2 là thằng break kia gục thôi, lúc đấy kéo vào cứu là ok, lại thêm exp cho bác sĩ :))

_ Còn break, thì kệ nó, mang mấy con brawler ra đập chết tươi :| Nhà tù của mình muốn ra ngoài phải qua phòng ăn, mà đối diện là phòng ngủ nên chẳng sợ.
Đánh nhau tay ko nhiều khi cũng chết...
 
Back
Top