Bác xài mạng gì mà 180k/ tháng có khi down tới 1mb/s vậy
Thường thì nó làm phi thực tế để tăng độ khó game lên ấy mà

. Dễ quá mau ngán lắm. Như Gears Of War bắn vào đầu ầm ầm mà mãi mới chết.
Tớ xài mạnh VNPT. Cũng ko hiểu sao càng ngày nó càng mạnh, hình như bọn VNPT khuyến mãi

Bình thường down 6-800 KB/s thôi, lúc lên cao mới lên 900-1000+
Down MF thì ít ra cũng trên 500KB.
Còn chuyện để tăng độ khó ấy, thực ra tớ cũng ko hiểu bạn kia chơi thế nào mà bắn mãi ko chết. Tớ HS hoặc bắn vài viên vào người là thấy nó chết rồi, chơi độ khó cao ấy.
Và cũng ko hề thấy nhân vật siêu nhân, rượt cái thằng ở màn đầu ấy, ham chạy, ko núp kỹ, tới đoạn đạp cửa ra, chỉ có 2 thằng đồng bọn của nó nhưng nếu ko núp ngay mà cứ rambo thì chết khi mới chạy qua cửa đc vài bước, ko kịp ngáp

(rất thực tế)
Gớm , ngoài đời đưa tôi Mp5 đi
với 1 thằng mắt cận đeo kính 3 - cân nặng 50kg như tôi bắn giữ chặt cò cách 10m trong 10 viên mà không chết tôi tự sát luôn cho nó nhanh
Chuột phải aim đàng hoàng cơ đấy
Tôi chơi phần Hard , bị bắn trúng cỡ 1 tràng Spray của AI , nằm ra rồi ấn C lại đứng dậy bắn tiếp , cảm giác là ông Mainchar như trong phim siêu anh hùng
Game mô tả cuộc sống thật mà design cái máu của game viễn tưởng như trong Gear of Wars
Sao không cho nhân vật toàn bắn nhau bằng súng 6 nòng luôn đi cho đẹp
Có cần thiết phải vô game Frap vài video cho mấy đồng chí xem không
Đây là game Rambo , không phải là Splinter Cell,
trò này bắn các loại súng máy chỉ khó kém Splinter Cell 1 tẹo thôi
MP5 thì nó chính xác hơn.
Nhưng với UZI chẳng hạn, đạn của nó phải gọi là "vãi".
Và ngay cả với MP5 thì cầm chặt cò súng cũng đồng nghĩa với "vãi đạn"
10m mà nó đứng im cho bắn thì chắc bạn bắn trúng đấy. Nhưng trường hợp nó lấp ló sau vật cản, và bạn cũng đang núp để tránh bị bắn trúng thì bạn có dám chắc sẽ bắn trúng địch ko? Cho là bạn đi mổ mắt rồi nhé, cũng ko hề dễ đâu. Còn cải kiểu giữ chặt cò thì tôi đảm bảo sau vài viên thì nòng súng sẽ chỉa lên trời
Và bạn cũng nên thử chỉnh lại độ khó, để biết rằng nếu hiên ngang đứng ra thì chỉ thấy choáng váng xong nằm sập xuống ngay, có khi ko kịp aim chứ đừng nói là bắn trúng vài tên địch.
Nói chung tôi ko biết bạn chơi và cảm nhận kiểu gì mà nhận xét lạ quá.
Tôi thấy địch dễ chết chứ ko có chuyện xả cả chục viên thì nó mới chịu chết. Cái khó là làm sao bắn trúng tụi nó thôi.
Cũng ko hề có chuyện siêu nhân gì ở đây, tôi cứ lao ra mà ko cẩn thận là đo đất ngay chứ làm gì có chuyện nằm xuống rồi đứng dậy bắn (easy?)