[PC] Lucius (2012)

  • Thread starter Thread starter Thanos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thề là chơi game này khó chịu kinh :|
Chỉ hướng dẫn 2-3 missions đầu, về sau chẳng có hướng dẫn gì nữa hết, giao nv là làm cái này cái nọ xong cũng chẳng nói là đi đâu để làm, chả có marks nữa luôn, cái biệt thự thì to tổ chảng ra, chạy vòng vòng đau hết cả đầu.
Đã thế lại ko save được giữa chừng, cứ phải làm xong mission mới được, đang làm dở mà fail hoặc thoát thì xác định làm lại từ đầu mission đang chơi.
 
Đã thế lại ko save được giữa chừng, cứ phải làm xong mission mới được, đang làm dở mà fail hoặc thoát thì xác định làm lại từ đầu mission đang chơi.

Thôi bỏ qua. :8cool_matrix:
 
Thề là chơi game này khó chịu kinh :|
Chỉ hướng dẫn 2-3 missions đầu, về sau chẳng có hướng dẫn gì nữa hết, giao nv là làm cái này cái nọ xong cũng chẳng nói là đi đâu để làm, chả có marks nữa luôn, cái biệt thự thì to tổ chảng ra, chạy vòng vòng đau hết cả đầu.
Đã thế lại ko save được giữa chừng, cứ phải làm xong mission mới được, đang làm dở mà fail hoặc thoát thì xác định làm lại từ đầu mission đang chơi.
Sax, lại còn vụ này nữa ah, đang tính kéo về thử :))
Đến game sand box còn có mark cụ thể, đằng này trong nhà lại ko =))
Mà ban đầu cứ nghĩ trong nhà có bao nhiêu ng`thì bem hết, tg? đơn giản :-<
Lại còn vụ ko cho save nửa chứng nữa, rủi tìm đc cái j hay hay thì phải giết ng`mới đc save ah, ko thì thoát ra mất sạch =))
 
game mà ko có check point chơi chắc tốn thời gian lắm :|
 
Thề là chơi game này khó chịu kinh :|
Chỉ hướng dẫn 2-3 missions đầu, về sau chẳng có hướng dẫn gì nữa hết, giao nv là làm cái này cái nọ xong cũng chẳng nói là đi đâu để làm, chả có marks nữa luôn, cái biệt thự thì to tổ chảng ra, chạy vòng vòng đau hết cả đầu.
Đã thế lại ko save được giữa chừng, cứ phải làm xong mission mới được, đang làm dở mà fail hoặc thoát thì xác định làm lại từ đầu mission đang chơi.

Quá chuẩn, đang bí cái mission kill thằng chặt thịt đây :(
 
Game này thực ra cũng ko tệ lắm, ở mức chơi được, nhưng cách hỗ trợ người chơi thì ếu hiểu nổi.
1 thằng thích chơi game giải đố và FPS như mình mà gặp cái game third-person này, chẳng biết tìm cái để làm nv ở đâu, chạy vòng vòng 1 hồi nhức đầu, lăn ra ngủ 1 lúc mới hết, nhục vl, phắc :5cool_ops:



Edit: có khi nào là tại bị leak quá sớm nên game lỗi? Giờ mới để ý release date là Oct 26, 2012 :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Chơi game này làm nhớ đến cái phim gì quên mịa rồi, nhìn mặt thằng nhóc trắng bệch y như trong phim, mà game này kinh quá =.=!. Cái ông ngồi ghế lấy đen pin chiếu vào nhìn ra cái bóng của ổng có 2 cái sừng.
 
Chơi game này làm nhớ đến cái phim gì quên mịa rồi, nhìn mặt thằng nhóc trắng bệch y như trong phim, mà game này kinh quá =.=!. Cái ông ngồi ghế lấy đen pin chiếu vào nhìn ra cái bóng của ổng có 2 cái sừng.
The Grudge ấy hả :))
 
Quá chuẩn, đang bí cái mission kill thằng chặt thịt đây :(

Dùng skill mới học được để phá vỡ cái bóng đèn sau lưng thằng butcher. Xong rồi lấy cái bóng đèn đưa cho nó. Chờ nó đứng lên cái bàn thì dùng skill để bật công tắc khởi động máy và xem movie =))


Chơi game này làm nhớ đến cái phim gì quên mịa rồi, nhìn mặt thằng nhóc trắng bệch y như trong phim, mà game này kinh quá =.=!. Cái ông ngồi ghế lấy đen pin chiếu vào nhìn ra cái bóng của ổng có 2 cái sừng.

Thằng cha đấy là satan mà =))


// Đang kẹt ở chap tiếp theo sau vụ thằng butcher, có ai giải quyết được chưa :(
 
Ệch, thằng bạn từ ngày đi theo khóa tu về cứ mở mồm ra là phật phật phật phật, rồi thì bạo lực,máu me, tàn bạo,v.v... h đến mình cũng thấy nó gore phần nào rồi. Game giống the omen, phim này xem tạm tạm.
 
Đã chơi qua một vài màn có vài nhận xét cá nhân:
-Đồ họa ở mức khá, chuyển động nhân vật khá thô. Lồng tiếng trung bình nghe hơi gượng và cứng.
-Gameplay khá khó phải suy luận mày mò chứ game không có gợi ý gì nhiều, đây giống như Hitman hồi còn bé! Tìm các gài bẫy nạn nhân sao cho không bị nghi ngờ phát hiện.
-Việc tìm đường không quá khó như một số ý kiến, chỉ cần đi lại vài lần là sẽ nhớ đường vì nó cũng lòng vòng vài căn phòng đó thôi. Ngoài ra game cũng có bản đồ nên không sợ không tìm được đường mà cái khó là tìm cách giết nạn nhân kìa.
-Game khá nặng nếu thiết lập mức Ultra High, nhưng giảm xuống high thì chạy mượt.
-Game dễ gây nản với những ai thiếu kiên nhẫn, không khí game hơi ảm đạm.

Tóm lại game thuộc loại chơi được nhưng kén người chơi.
 
Dùng skill mới học được để phá vỡ cái bóng đèn sau lưng thằng butcher. Xong rồi lấy cái bóng đèn đưa cho nó. Chờ nó đứng lên cái bàn thì dùng skill để bật công tắc khởi động máy và xem movie =))




Thằng cha đấy là satan mà =))


// Đang kẹt ở chap tiếp theo sau vụ thằng butcher, có ai giải quyết được chưa :(

[spoil]Thuốc con mụ đó, thuốc chuột nằm ở chỗ ông pha rượu, mà phải đợi nửa đêm mới mò xuống lấy dc ;))

Kill xong con mụ này học thêm dc skill hack não \m/[/spoil]
 
máy mình chơi chậm thiệt, giảm cấu hình rồi mà chả biết sao, với lại tối hù mặc dù chỉnh độ sáng hết cỡ.
 
mình bí cái nhiệm vụ sau khi giết bà mập anges. ông gì ở quầy rượu . với cái mini quest take out the garbage chả biết vứt nó đi đâu ai qua rồi giúp phát nhé thanks
 
^ giống y như mình, cứ đụng mặt con mẹ là nó bảo mình đi vứt rác mà đíu biết đem đi đâu để vứt, cứ cầm bịch rác chạy lòng vòng như thằng não :(
 
Back
Top