tại vì vốn từ đầu Reaper là vô địch , cả triệu năm ko ai đánh nổi , nên ngoài cái Crusible ra thì ko cách nào chiến thắng được cả , cùng lắm cự được 100 năm như Prothean rồi cũng diệt vong . chặn được Reaper mở cổng Citadel , phá 1 Mass Relay mà có ngăn được đâu
Tại vì tất cả các cycle trước đều bị đánh bất ngờ, cả Prothean cũng thế.
Tưởng tượng vừa bắt đầu cái là Reaper lao thẳng ra từ Citadel, tiêu diệt bất ngờ hạm đội Citadel (thường là hạm đội mạnh nhất thiên hà), diệt toàn bộ bộ máy lãnh đạo, chiếm Citadel và tất cả thông tin về các race ở đó, ngăn chặn mọi thông tin liên lạc giữa các hành tinh, khóa các Mass Relay để cô lập từng vùng rồi dùng quân số gấp nhiều lần đi diệt. Trong các cycle trước đó là thảm sát, tìm và diệt chứ không phải là chiến tranh nữa rồi.
Trong ME3 bảo rằng không thể chiến thắng Reaper mặt đối mặt theo cách thông thường, nhưng không bảo là phải sử dụng siêu vũ khí từ trên trời rơi xuống. Phe mình có được lợi thế nghiên cứu công nghệ Reaper từ xác Sovereign, có khẩu Thanix Cannon mạnh ngang súng của Reaper, 2 hit diệt Collector ship. Mặt đối mặt không được thì ta chơi du kích, hit and run bằng Thanix Cannon. Còn nếu địch đi đông thì lái tàu FTL lao thẳng vào giữa. Trong codex có nói đến việc ở Palaven quân Turian mang bom lên Reaper để phá hủy từ bên trong, vậy bây giờ không đợi để bọn nó bắt nữa mà cho commandos lao thẳng vào bên trong, kết hợp các nghiên cứu của IM để chống lại việc bị indoctrinate, mà bắn nát core của Reaper luôn. Tài nguyên là Cruisible bây giờ dồn vào việc xây dựng thứ thiết thực hơn, đó là "big-f@cking-gun"...
Có rất nhiều cách để chiến đấu với Reaper ngoài việc sử dụng siêu vũ khí bấm nút phát chết luôn. Cuộc chiến sẽ đẫm máu hơn nhưng đồng thời cũng epic hơn bao giờ hết. Việc phải lựa chọn giữa paragon và renegade cũng khó khăn hơn, mỗi lựa chọn sẽ như lựa chọn ở cuối ME2.