- 18/1/11
- 13,021
- 12,914
Tóm lại là ông muốn câu chuyện nó theo hướng "tôi kể về tôi, và đây là hành trình của tôi" xong rồi mình được sandbox múa may lập băng kết bè phái đấm đá các kiểu để leo lên đỉnh cao ở Night city đúng không? Thế thì tôi hiểu rồi, nhưng mà tất cả những cái trên giờ mà cho người chơi tự do phát triển thì kết thúc chắc phải leo thang được đến độ ông/bà V ngồi cưỡi lên cả nửa cái thành phố, lãnh đạo corp gì có muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi, nhưng mà như thế nó không bám sát tinh thần của cyberpunk lắm.
Mấy ông vào chơi với tâm lý cứ kiểu thế giới này là của bố mày, xây dựng hành trình from zero to hero nên mới thấy dội vl dội.
Còn tôi thấy xếp vào bối cảnh cyberpunk thì con này hợp lý vl ra, tất cả những gì V làm được trong thế giới này chỉ là vùng vẫy 1 tí tẹo để được vài người biết đến trước khi ngỏm/bật bãi về quê rồi ngỏm đéo có dấu tích/quay ra làm chó săn cho tập đoàn/chết mẹ đi cho rảnh nợ/được tập đoàn ưu tiên cho giữ lại "linh hồn". Tính ra 5 cái ending thì chả có cái đ*o nào hoành tráng cả, đều chỉ ở mức gọi là lăn tăn gợi sóng tí chút rồi lại bị nuốt chửng mà thôi.
Đến thằng Yorinobu đã dám chơi lớn đến mức thịt ông già nó cuối cùng kết cục là "được" hiến xác thì 1 đứa merc như V kể cả là No.1 merc thì cũng tuổi gì trong cái thế giới này, thống kê 1 năm hơn 7500 vụ xả súng gang thanh toán nhau police đi qua còn ngó ngang thì nay mày No. 1 mai mày bốc hơi là bt.
Thêm nữa là nếu ông so sánh giữa tiểu thuyết giấy và phim chuyển thể chẳng hạn sẽ thấy kể cả những phim chuyển thể xuất sắc nhất vẫn sẽ bộc lộ hạn chế ở mặt nào đó trong việc cho nhân vật nói ra được suy nghĩ của bản thân, vì thế tôi vẫn thấy là đây là một game hiếm hoi mà nhân vật có cách để bộc lộ nội tâm trực tiếp và là một điểm unique của game.
Corp là chó săn bật bãi thì đéo ai thèm dây với mày, Nomad thì đúng nhà quê lên phố, chỉ có cái Streetkid thì cấn thật, lớn lên ở tầng đáy của NC mà đéo chơi với ai.
Ông rush main quest hay sao mà bảo V không có bạn bè, vốn từ đầu nó hầu như không kết thân với ai cả, theo hành trình mới bắt đầu kết bạn với mọi người và có những người thật sự quan tâm đến nó, không tính dàn romance chính thì còn 1 lô nv phụ như mẹ của thằng Chica, Misty, Mitch hay thậm chí về sau là bạn của thánh như thằng Kerry.
Ko, tôi cần cái story nó làm cutscene góc nhìn thứ 3 tử tế cho cái phần dẫn truyện nó tốt lên như cái hồi nó xạo ra cái demo này:
Còn đc 1 game với mức độ mở và free kiểu tự do quậy tung cũng ổn nhưng đúng là nó quá tầm hiện tại, hoặc nó phải tách thành 1 con game riêng kiểu GTA online chứ phần campagin ko gánh nổi.










