David và Lucy tuy là main anime nhưng trong cái thế giới đó là tội phạm, chuyên đi đâm thuê chém mướn, làm việc phi pháp (Cả thằng V nữa). Nói kỹ ra là David và Lucy đều trong tầm ngắm của Arasaka. Lucy nó không phải sợ bị truy đuổi nữa mà cả hai đứa đang bị tập đoàn truy nã, Con Lucy dấu thằng David thông tin này tự mình đi trừ khử hết sát thủ của tập đoàn.
Night City là nơi mà quyền lực tập đoàn và chính phủ đều dưới quyền của tội phạm và thế giới ngầm (Nó giống với Vô hạn thành trong Getbacker). Tuy nguy hiểm nhưng lại là nơi an toàn nhất để trốn khỏi truy nã, chỉ cần có tiền có trình độ là không ai tò mò quá khứ bạn là ai, bạn xuất thân ở đâu. Bởi thế tụi nó vẫn ở lại thành phố sau bao biến cố vì chỉ cần ra khỏi NC là quyền lực của tập đoàn + chính phủ sẽ dí chết, sống chạy trốn chui lủi đâu có được ngang nhiên nhận việc hay đi lại như ở NC.
Nói đến đây lại nói đến giấc mơ lên cung trăng của em gái. Có nhiều người hỏi lên cung trăng để làm gì thì xin được giải đáp
Trong thế giới C2077, cung trăng là thuộc địa của trái đất, nhưng vì là thuộc địa nên cung trăng giống như Borderland vậy, một vùng đất khá là hoang sơ không có nhiều thành phố, không có nhiều ảnh hưởng quyền lực của tập đoàn + cp. Nơi mà 2 đứa tội phạm của chúng ta có thể tới sau khi rời NC mà không phải lo sợ bị truy đuổi.
Bởi vậy ước mơ lên cung trăng là để tẩy trắng chứ không phải là viễn vông, mơ mộng.
Nó là Tahiti của David và Lucy
"All it need is alot of money"
Nguồn cung trăng có thể đọc ở đây
https://cyberpunk.fandom.com/wiki/Moon