) nhưng mấy nhiệm vụ kia thì chán,nhạc ngoài bản theme quá chất thì cũng chẳng tạo cảm giác feed như obivion.Bù lại thì Skyrim cũng có vài điểm hơn như đồ đạc nhìn chất hơn,nhân vật chính men lì hơn,dàn nhân vật nữ cũng được hơn mấy con mập của bản cũ.Chưa kể nó cho mình cưới vợ và nhận nuôi con nít,cùng vài hoạt động mở rộng khác.Còn lại mình thấy Skyrim là một bước lùi so với thời Oblivion:cốt truyện tổng thể vốn không có gì đặc biệt nhưng dẫn dắt rất hay,nội dung nhiệm vụ phụ cũng hồi hợp và hấp dẫn,âm nhạc thì huyền hoặc khỏi nói.Có thể do mình hợp với phong cách gothic của Oblivion hơn văn hóa đậm chất scandi của Skyrim
trước nghe bác nào fan cứng bảo bản 2 Daggerfall chứa đủ 3 yếu tố đó nhưng công nghệ thời đó kém nên mặt thiết kế AI NPC cùi với hình xấu,chóng mặt.
Nhiều game ngày đó nó deep đến độ không thể nghĩ nổi cách đây hơn chục năm game đã có những tính năng đó,như gothic 2 đấy,ngoại trừ lấy vợ và NPC khôn hơn chút thì có cái gì của Skyrim mà nó không có đâu,thậm chí cảm giác sống và sinh tồn còn thật hơn.
Skyrim thì mấy cái tính năng của nó max RPG r,chỉ còn thiếu khoản sinh con với approval vs NPC như fable là coi như chả khác gì the sim cả
Sacred hồi đó mình mong mấy bản sau nó sẽ càng ngày càng "nhập vai" hơn nữa,tiếc là càng ngày càng bị rút gon thì đúng hơn

Sacred là game RPG sandbox đầu tiên mình chơi và phải nói hồi đó say mê trò này như điếu đổ,tự do khám phá cộng với thời gian thực khiến cho ta có cảm giác phiêu lưu thực sự luôn,chỉ tiếc là nó chỉ là dạng chặt chém làm nv thuần túy,phải chi có thêm khoản tương tác rộng (trò chuyện lấy cảm tình nhân vật,ăn cướp giết người hay ngủ nghỉ) thì chắc game đỉnh thời đó luôn rồi.Sau này chơi Gothic vs Morrowind thì còn khoái hơn nữa
Skyrim cái xã hội tuy cách oblivion 200 năm mà thấy cứ như trước đó 200 năm vậy,với lại skyrim đi đâu cũng là tuyết nhìn riết thấy lạnh lẽo với ngợp quá.Cái phần lore của skyrim hấp dẫn hơn oblivion (có rồng,chính trị,đào sâu vào mấy vị thần,truyền thuyết nhiều vô thiên lủng) mà cốt truyện tệ quá,story quest dài mà lại cảm thấy nó chán chán sao ấy,sau bù lại chuỗi nhiệm vụ của dawn guard và vampire hấp dẫn(đặc biệt là có serana) nhưng mấy nhiệm vụ kia thì chán,nhạc ngoài bản theme quá chất thì cũng chẳng tạo cảm giác feed như obivion.Bù lại thì Skyrim cũng có vài điểm hơn như đồ đạc nhìn chất hơn,nhân vật chính men lì hơn,dàn nhân vật nữ cũng được hơn mấy con mập của bản cũ.Chưa kể nó cho mình cưới vợ và nhận nuôi con nít,cùng vài hoạt động mở rộng khác.Còn lại mình thấy Skyrim là một bước lùi so với thời Oblivion:cốt truyện tổng thể vốn không có gì đặc biệt nhưng dẫn dắt rất hay,nội dung nhiệm vụ phụ cũng hồi hợp và hấp dẫn,âm nhạc thì huyền hoặc khỏi nói.Có thể do mình hợp với phong cách gothic của Oblivion hơn văn hóa đậm chất scandi của Skyrim
Lại nói về Gothic thì thằng Risen vốn là bọn làm Gothic tạo ra để thay máu đổi mới dòng game,hồi đó ra ai mà ko coi Risen là gothic 4 coi như thay thế cho cái gothic 3 thất bại,ai ngờ cuối cùng cả gothic lẫn Risen đều đi xuống.Mình thì cày lại Gothic 2 vì Risen gameplay y chang chỉ có cái phần giao diện tiện lợi hơn (do game ra sau mà) chứ mình thích bối cảnh trung cổ Anh hơn là cái kiểu cứ như đang đi nghỉ mát ở Hawaii của Risen
Qua ba game mà mình yêu thích thì thấy dường như game mới sau này được cái tạo hình nv đẹp hơn,tính năng được mở rộng,phần giao diện trực quan hỗ trợ người chơi tốt hơn chứ gameplay,cốt truyện,âm nhạc giảm dần điều
Vì hiện giờ ném quá nhiều tiền vào đồ họa, nên mấy thứ gameplay, story, music bị cắt xén đi.

Game tệ là so với tiêu chí và mong đợi của em các bác ạ! Có mấy skill cứ lộn đi lộn lại, unlock thì add bonus chứ chả có mẹ gì ! cũng chả có cái gì gọi là combo,mix skill như mong muốn, chơi đi chơi lại thì Quái ít,chơi qua chơi lại thì có vài con, cứ đánh 1 đoạn là né Đạn pháo,lava, hoặc núi đổ núi sụp....máy bác ko thấy nhảm nhí và chán à??? Elite thì cũng chỉ có vài con. Mà mấy cái trap hay stun thì mỗi mình bị ảnh hưởng, còn quái thì đứng đấy ==! tương tác vớ vẩn ..zzz
Nói thật e chơi Tam quốc còn hay hơn cái thể loại này...zzzz
Đã đành là A-RPG rồi ... nhưng mà ko custom hay loot hoặc nâng skill khi đang trong bài thì chả khác Tam Quốc là mấy....
Power move là nháy E , cột vàng là của mình , cột đỏ là của quái , cột vàng > cột đỏ --> quái bị rút máu dần <---- Đây là cái nhảm nhí nữa ko thể ngửi nổi, đáng lẽ hết cái power move thì nó cho combo hoặc slow-mo hoặc cái gì đó nâng cao cảm xúc 1 tý, chạy hết xong con boss nó hú phát lại mất máu....
Mấy cái con mage hay elf unlock được thì vào cái bảng lúc hết game nó sẽ cho xem mỗi con là nó hộ trợ cái gì... vd con đầu tiên thì tăng 25% đòn đánh ra sét = 50% dmg gây ra, con elf thì tăng 10% máu hay gì gì e quên rồi....
PS : ĐỢi DA : inquisitor thôi ==!
nó có là Rpg nữa đâu..... Mất bao công hóng.