Thì mình cũng vậy. Nên phải chơi suất tối sau 10g khi mọi người lên lầu hết. Ở dưới vắng lặng phải bật đèn chơi cho đỡ ám ảnh. Nội cảnh đầu tiên là thịt thà máu me tung tóe rồi.
Việc chỉnh GRAPHIC xuống OFF chỉ nhằm tránh các cảnh đứt đầu, phân thây thôi... chứ máu me thịt thà vẫn còn.
Chơi game này buồn cười nhất là khi chơi Stealth, trong game thì nhân vật vừa núp, vừa xoay camera để nhìn coi tụi quái đang đứng chỗ nào, ở bên ngoài, thì mình cũng phải nghiêng cái đầu theo, y như đang nấp thật, với hi vọng trong vô thức là để nhìn thấy rõ hơn, do 2 cái lằn đen của letterbox che hết tầm nhìn, trong khi nhân vật thì chiếm toàn bộ màn hình.
Game này điên một cái nữa là lúc ngắm bắn thì cho dù đang nấp, cũng tự nhiên đứng lên để bắn. Thành ra bị tụi quái phát hiện. Ở ngoài đời mà có thằng thanh tra ngốc đến mức, đang nấp để bắn lén mà đứng thẳng giơ cao súng kiểu này chắc bị rape chết quá.
thooi bác ơi ra box sony mà bàn chỗ này toàn hỏi đáp seting PC thooi bác nói chả ai để ý đâu




. Chưa chơi thử Wolfenstein NO nên cũng chịu chẳng biết thế nào nữa.
thấy nên đổi thành Xbox 720 là vừa rồi 