Game càng về sau càng nhạt và nhảm, cốt truyện thì xàm xí, kinh dị ko ra kinh dị mà action ko ra action cứ lai tạp sao sao ấy. Về gần cuối là chán nhất, rush càng nhanh càng tốt. Thiết kế thì ngu
+ Đạn ít mà để giết trùm thì phải nhả đạn càng nhiều càng tốt chả dùng mánh gì tuốt
+ Sneak thì còn chậm hơn zom đi bộ
+ Detective cận chiến quá kém chỉ bik dùng dao để stealth ngoải ra chả dùng gì khác, tiết kiệm đạn thì cận chiến phải bèo lắm cũng phải cỡ RE4
+ Butcher với ma nữ trailer thì wảng bá cho dữ vào rốt cuộc vào game giống như mấy thằng nhóc tôm tép chỉ đáng sợ lúc đầu do ít đạn
+ Nhân vật phụ thì nhạt toẹt ra, lâu lâu xuất hiện rồi biến mất cóc ấn tượng gì tuốt, đã thế Joseph như thằng super gay nhìn mặt là ko ưa cái ẻo lả của nó
+ Cốt truyện thì xàm xí nhảm nhí chả gì ấn tượng cực kì buồn ngủ
+ Được mỗi cái bựa là vô cái nhà "Remember saw somewhere" thì 99% là cop-paste của RE1

giống ko thể tả có điều thu nhỏ lại xíu