[PC] The Walking Dead - Episode 4 Around Every Corner

Phải chi game có nhiều kết thúc giống như Heavy Rain nhỉ. Dạng như chơi giỏi thì lấy được good ending, chơi dở thì die hết các nhân vật. Chứ ending thế này thì buồn quá đi mất. Chơi xong từ hôm kia rồi mà giờ còn day dứt mãi. Giá như có cái kết nào cho anh Lee còn sống tiếp tục cùng bé Clem đi suốt hành trình thì hay biết mấy. Hồi trước chơi Heavy Rain lấy cái sad ending mà cũng không thấy buồn lắm vì lúc chơi lại lấy good ending được an ủi rồi. Hic giờ ngồi nghe cái bài Take us back mà lòng nao nao... Chả care gì đến cái phim cùng tên nữa. Oe oe

...heavy Rain có đến 6 ending chính và hơn chục sub ending...mới chơi được 3 ending chính là quá oải =))...kết thúc của lee thì buồn thật nhưng hy vọng nếu có bản tiếp theo mà Clem là nv chính thì kết thúc này chấp nhận... nói chung GoTY thì TWK nghĩ sẽ có phần...
 
Chỉ buồn vì anh chết quá thảm thôi chứ để mình Clem sống thì hay hơn là cứ có 1 anh đi theo chăm sóc mãi.

À mà cho hỏi nếu phần 4 không cứu Ben thì về sau Kenny ra sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
mình đang thử xem sao. thanks các bạn.
 
Chỉ buồn vì anh chết quá thảm thôi chứ để mình Clem sống thì hay hơn là cứ có 1 anh đi theo chăm sóc mãi.

À mà cho hỏi nếu phần 4 không cứu Ben thì về sau Kenny ra sao?

Chịu khó lật vài trang trước có nói mà :|
 
công nhận là bài Take us back rất hợp với cái ending
 
Thấy các lựa chọn, các hành động mục đích để lại cảm xúc nhiều hơn là game thuần túy.
Chẳng hạn khúc bóp cổ thằng bắt cóc, phải nhấn rất nhiều. Mặc dù không khó, nhưng nhấn xong tự nhiên thấy mình cũng hồi hộp, thở gấp. Còn lựa chọn, dựa theo cách trả lời của các nhân vật, hiển thị phía trên (clementine will remember) mình cảm nhận được cách nghĩ của người khác về việc của mình.
Rồi một mớ lựa chọn từ các ep trước, tưởng là xong, nhưng tới ep này thì tất cả đều bị thằng bắt cóc lôi ra. Nói nôm na thì quá khứ đột nhiên trở lại kết án mình.

Chơi xong, đột nhiên nghĩ, thật ra Lee mới là The Walking Dead. Một kẻ đã chết, chắc chắn sẽ chết, vẫn bước đi để tìm kiếm điều quan trọng với mình :).
 
Thấy các lựa chọn, các hành động mục đích để lại cảm xúc nhiều hơn là game thuần túy.
Chẳng hạn khúc bóp cổ thằng bắt cóc, phải nhấn rất nhiều. Mặc dù không khó, nhưng nhấn xong tự nhiên thấy mình cũng hồi hộp, thở gấp. Còn lựa chọn, dựa theo cách trả lời của các nhân vật, hiển thị phía trên (clementine will remember) mình cảm nhận được cách nghĩ của người khác về việc của mình.
Rồi một mớ lựa chọn từ các ep trước, tưởng là xong, nhưng tới ep này thì tất cả đều bị thằng bắt cóc lôi ra. Nói nôm na thì quá khứ đột nhiên trở lại kết án mình.

Chơi xong, đột nhiên nghĩ, thật ra Lee mới là The Walking Dead. Một kẻ đã chết, chắc chắn sẽ chết, vẫn bước đi để tìm kiếm điều quan trọng với mình :).

bác nói hay, mở đầu và kết thúc, Lee đều bị trói bằng còng tay.
 
phần 4 không cứu Ben thì về sau Kenny cũng chết thôi vì nhay xuống cứu con nhỏ đi cùng sau khi đi qua cái cầu đi ngang cái hố đầy zombin lee bị rơi bộ đàm xuống đó
 
bác nói hay, mở đầu và kết thúc, Lee đều bị trói bằng còng tay.

Uhm. Mở đầu Lee là tử tù, cuối cùng vẫn chết. Cảm thấy Lee đúng là The Walking Dead. Cảm nhận riêng thôi, chả biết mấy bác làm game có tính thế không.
Nghĩ lại thấy Lee cũng có 1 sự may mắn. Lúc đầu thì giết vợ và tình nhân, bị kết án. Cuộc đời không còn niềm vui, mục đích. Không ngờ lại gặp Clem, tuy sau cùng cũng chết, nhưng thấy Clem vững vàng, mạnh mẽ, chắc cũng là chết nhắm mắt. So với ban đầu thì tốt đẹp hơn rất nhiều.
Game có rất nhiều chi tiết thừa, nhưng cảm thấy đưa vào để mình trải nghiệm câu chuyện hơn là chơi game không. Năm nay chắc phải ẵm vài giải chứ nhỉ?

Mà khúc cuối nếu chọn kêu Clem còng thằng zombie lại thì sao ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Uhm. Mở đầu Lee là tử tù, cuối cùng vẫn chết. Cảm thấy Lee đúng là The Walking Dead. Cảm nhận riêng thôi, chả biết mấy bác làm game có tính thế không.
Nghĩ lại thấy Lee cũng có 1 sự may mắn. Lúc đầu thì giết vợ và tình nhân, bị kết án. Cuộc đời không còn niềm vui, mục đích. Không ngờ lại gặp Clem, tuy sau cùng cũng chết, nhưng thấy Clem vững vàng, mạnh mẽ, chắc cũng là chết nhắm mắt. So với ban đầu thì tốt đẹp hơn rất nhiều.
Game có rất nhiều chi tiết thừa, nhưng cảm thấy đưa vào để mình trải nghiệm câu chuyện hơn là chơi game không. Năm nay chắc phải ẵm vài giải chứ nhỉ?

Mà khúc cuối nếu chọn kêu Clem còng thằng zombie lại thì sao ?

thì cái tay con zom do bị hoại tử quá lâu nên đứt lìa ra. Con zom vồ lấy bé Clem như bt :|
 
cái này có link torrent ko mn? minh ngại down thẳng quá
 
Nhìn mấy tấm hình khác đồ họa như phần 1,2 nhỉ :|
 
Ac, đây là 1 game nó cắt thành nhiều phần thì mọi thứ như nhau đúng òy
 
Game hay trong năm mà mình chơi trọn vẹn :( lúc clem thấy lee sắp turn, nhìn thấy mà xót cả lòng :( Khổ bé clem :((
 
Uhm. Mở đầu Lee là tử tù, cuối cùng vẫn chết. Cảm thấy Lee đúng là The Walking Dead. Cảm nhận riêng thôi, chả biết mấy bác làm game có tính thế không.
Nghĩ lại thấy Lee cũng có 1 sự may mắn. Lúc đầu thì giết vợ và tình nhân, bị kết án. Cuộc đời không còn niềm vui, mục đích. Không ngờ lại gặp Clem, tuy sau cùng cũng chết, nhưng thấy Clem vững vàng, mạnh mẽ, chắc cũng là chết nhắm mắt. So với ban đầu thì tốt đẹp hơn rất nhiều.
Nếu chọn cứu Carley thì Lee còn có cơ hội tìm được tình yêu mới và rất có thể là 1 gia đình mới cùng Clem. Tiếc là số anh này quá thảm.
 
Nếu chọn cứu Carley thì Lee còn có cơ hội tìm được tình yêu mới và rất có thể là 1 gia đình mới cùng Clem. Tiếc là số anh này quá thảm.

Ta cứu Carley nè, cuối cùng cũng bị bắn chết mà

Chơi game cứ mặc định là cứu gái thôi :">:">
 
Ta cứu Carley nè, cuối cùng cũng bị bắn chết mà

Chơi game cứ mặc định là cứu gái thôi :">:">

Thế mới bảo thảm.

Chớ ta cứu giai làm chi.:">
 
Thực ra cứu đứa nào mà đứa nấy chả bị bắn, phải tội nhìn Carley chết thì thảm hơn thôi. Sau phát đó mình cho con Lilly đứng đường luôn :( , chả biết nếu cho nó theo thì sau này thế nào. Bản 5 cũng mới đi được có 1 hướng, ko biết ở chap 4 mà cứu con bé da màu trước thằng thọt thì nó ảnh hưởng thế nào đến chap 5 nhỉ :-? lười chơi lại quá mà game thì cũng xóa rồi :(
 
cảm ơn thông tin ban chia sẻ nhé rất tuyệt đấy ..................

- - - Updated - - -

nhưng hình ảnh game thật tuyệt ko biết cấu hình máy mình ra sao nữa chơi đc ko

- - - Updated - - -

nhưng thông tin bạn đưa ra thật tuyệt không biết máy mình chạy đc ko nữa :))
 
Thực ra cứu đứa nào mà đứa nấy chả bị bắn, phải tội nhìn Carley chết thì thảm hơn thôi. Sau phát đó mình cho con Lilly đứng đường luôn :( , chả biết nếu cho nó theo thì sau này thế nào. Bản 5 cũng mới đi được có 1 hướng, ko biết ở chap 4 mà cứu con bé da màu trước thằng thọt thì nó ảnh hưởng thế nào đến chap 5 nhỉ :-? lười chơi lại quá mà game thì cũng xóa rồi :(
cho Lily lên xe thì em cầm xe chạy mất :)) cứu đứa nào trước cũng bị đứa đc cứu chửi là tại sao ko cứu đứa kia, ko ảnh hưởng gì tới chap 5 cả
 
Back
Top