[PC] The Witcher 3: Wild Hunt

Thực ra nếu nhìn kỹ thì trong game thì sẽ thấy áo dưới giáp của Wild Hunt có màu nâu đỏ, cơ mà thế éo nào lại thành màu đen
 
Vừa end, đẹp nhưng éo thỏa mãn

Tự chơi từ đầu đến cuối, chỉ chơi chay chứ ko tham khảo internet hay bàn luận gì cả, tự thẩm luôn. Ending cũng khá ổn khi Ciri sống sót và lên làm nữ hoàng, từ đầu đến cuối chỉ hướng em Triss thôi nên Yen gặp lại có make love xem tận hưởng coi sex scene game làm thế nào, từ đó đi đều đều đến khúc (2 lần game cho option make love với Yen mình bỏ cả 2) It takes 3 tango rồi bị 2 em nó phũ đến lúc này thì thôi rồi, đi gặp tụi nó thì coi như người dưng, gặp thì ko chửi câu nào, lúc ra trận sống còn thì nói cho có mặt đơ ra dm quá thốn, thật chứ chơi tới lúc làm final quest mất hứng thấy mẹ, còn có Ciri bấu víu dc vì mấy option tự chọn đều là positive (thực tình mấy cái option nó nhiều cái nghĩa ko rõ ràng lắm nên chọn thử, may mà positive). Đoạn Romance với 2 em mình éo biết nó quyết định tới ending, chọn option trả lời chung chung nghĩ sau này chắc sẽ có cái ultimatum gì đó của 2 em, rồi sau đó cho mình chọn 1 trong 2, dm biết nó ảnh hưởng thì chọn luôn rồi, game này đôi lúc troll vãi

Ending của Keira với Lambert khá đẹp, Lambert tính tình khó chịu, hay chọc quê Geralt lúc đầu muốn thọi cho mấy nháy, mà sau này biết dc lịch sử thê thảm thì thấy đồng cảm hơn. Đoạn 3 chú witcher ở kaer morhen say rượu quậy coi mà hài vl =))

Boss khó nhất game theo mình là Imlarith, 2 thằng Wildhunt sau thì chả có gì, tụi này chỉ dc cái dame to chứ cũng dễ đánh. Eredin máu trâu nhưng tele của nó còn cho mình thời gian chạy nên 1 lần là giết dc luôn, ếu như Imlarith tele liên tục khó chịu vl

Tổng thể act 1+2 hay tuyệt, act 3 quá rush, ko có 1 cái moment nào đáng nhớ ở act 3, trong khi ở act 2 thì xây dựng không khí trước trận đánh rất hay
 
^ đúng là Imlarith boss khó nhất game, ko phải là do nó khó đánh hay gì mà nó HP trâu đã vậy toàn block :))
 
Chuẩn rồi, block, tele + chém liên tục, máu bò, dodge nhiều lúc ko để ý cứ trúng vào nó thế là nằm, ức chế vãi ra :)). Thấy Imlarith khó thì nghĩ 2 ông còn lại còn khó hơn, ai dè...Ciri hoá chaos, cân cả bản đồ:2cool_go:...
 
Chuẩn rồi, block, tele + chém liên tục, máu bò, dodge nhiều lúc ko để ý cứ trúng vào nó thế là nằm, ức chế vãi ra :)). Thấy Imlarith khó thì nghĩ 2 ông còn lại còn khó hơn, ai dè...Ciri hoá chaos, cân cả bản đồ:2cool_go:...

Chơi độ khó kế cuối ăn 1 phát combo là gần hết cmn máu, đánh cực đừng hỏi
chơi death match vào fist fighting còn khó hơn đánh boss cuối :3cool_shame:

Fist fight solo 1v1 dễ ẹt, chỉ cần canh đúng tg counter là cho nó ăn hành dc rồi. Khó là mấy đoạn tay 2 tay 3, có màn đi kiếm bảo vệ cho buổi kịch, đánh 1 lúc 2 thằng thua lên thua xuống, cực khó vì ko gian quá hẹp, lúc sau chơi kiểu dựa dây giống trên Boxing cho 2 thằng nó cùng đánh 1 lúc, bấm counter phải canh chuẩn ko là KO ngay, nói chung fist fight hội đồng căng thẳng bm nhưng thắng thì phê vl

Cái chuỗi quest fist fighting champion rất thú vị, cảm giác khi lần đầu gặp Olaf mà tưởng nó là người sốc vãi, sau này ra đấu trường đấu với champion of champions. Thắng trận mấy trận này mà người tê rần :))
 
Trừ mấy cái mission oánh bài để dc unique card ra thì còn oánh với ai dc unique ko các pác ? Giờ đánh tụi cóc nhái toàn ra fog rain blah blah :2cool_after_boom:
 
Chưa gì đã bị bug ko hoàn thành được quest Nameless( quest gọi hồn thằng Craven về để hỏi tung tích Ciri), giờ dính cmnl trên main quest chả biết sao( mainquest còn Ugly baby):6cool_beat_shot: cứ thấy thiếu thiếu cái gì:5cool_sweat:
Btw, vừa chia tay Yen xong, cái câu thoại max phũ, mà anh Geralt nói cũng phũ vãi :5cool_sweat:
 
Wolf Gear incoming :1cool_dribble:
11419728_10153052794829331_5388083784693479975_n.png
 
Chơi độ khó kế cuối ăn 1 phát combo là gần hết cmn máu, đánh cực đừng hỏi


Fist fight solo 1v1 dễ ẹt, chỉ cần canh đúng tg counter là cho nó ăn hành dc rồi. Khó là mấy đoạn tay 2 tay 3, có màn đi kiếm bảo vệ cho buổi kịch, đánh 1 lúc 2 thằng thua lên thua xuống, cực khó vì ko gian quá hẹp, lúc sau chơi kiểu dựa dây giống trên Boxing cho 2 thằng nó cùng đánh 1 lúc, bấm counter phải canh chuẩn ko là KO ngay, nói chung fist fight hội đồng căng thẳng bm nhưng thắng thì phê vl

Cái chuỗi quest fist fighting champion rất thú vị, cảm giác khi lần đầu gặp Olaf mà tưởng nó là người sốc vãi, sau này ra đấu trường đấu với champion of champions. Thắng trận mấy trận này mà người tê rần :))
2 thằng trong cái quest đấy nó block rất kém, cứ dụ từng thằng ra chỗ riêng rồi strong attack liên tục vào là nó gục thôi.

Trừ mấy cái mission oánh bài để dc unique card ra thì còn oánh với ai dc unique ko các pác ? Giờ đánh tụi cóc nhái toàn ra fog rain blah blah :2cool_after_boom:
Dò trong này nè: http://www.primagames.com/games/witcher-3/tips/most-powerful-gwent-cards-witcher-3-wild-hunt



Finish game rồi chả buồn vào lại, Skellige còn cả 100 dấu ? cũng lười đi mở vì ko còn động lực, Triss tàu khựa ở trên cũng chả biết gặp ở đâu để mà soi :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nọ leo đỉnh núi kia rồi trượt xuống, cái dốc nhìn thẳng vl lại có mấy đoạn hụt mà trượt qua trái qua phải như vận động viên chuyên nghiệp từ đỉnh núi xuống đất, tiếc là quên mất cái khúc đó ở đâu
 
Trượt dốc chưa là gì đâu , lôi con ngựa ra nhảy ở mọi độ cao còn chả sao cơ =)
 
Wolf Gear incoming :1cool_dribble:
11419728_10153052794829331_5388083784693479975_n.png
Mình đoán chuẩn vãi :))
Khả năng rất cao là cho nâng cấp bộ đầu coi như fan service :))
Trượt dốc đã là gì. Hồi còn ở White Orchard mình chơi skateboard giữa 2 vách núi nhé :-"
 
Fist fight solo 1v1 dễ ẹt, chỉ cần canh đúng tg counter là cho nó ăn hành dc rồi. Khó là mấy đoạn tay 2 tay 3, có màn đi kiếm bảo vệ cho buổi kịch, đánh 1 lúc 2 thằng thua lên thua xuống, cực khó vì ko gian quá hẹp, lúc sau chơi kiểu dựa dây giống trên Boxing cho 2 thằng nó cùng đánh 1 lúc, bấm counter phải canh chuẩn ko là KO ngay, nói chung fist fight hội đồng căng thẳng bm nhưng thắng thì phê vl

Đấm, Dodge, đấm, Dodge .... lặp lại đến khi nào chỉ còn lại 1 thằng :))
 
ở Skellige chỗ làm Q cho con Cyris có 2 thành tường nghiêng nghiêng , chạy lên trượt xuống thả tay ra nó trượt qua lại theo đường zic-zac Z xuống đất ảo lắm cơ :v .
 
chơi death march cái alcohest nó giới hạn số lần nhỉ :(
trước chơi broke bone rest time mãi ko thấy hết alcohest
 
Có alcohol là được rồi mà ? DM mỗi lần gặp làng nào mới là phải như kiểu đi trộm hết đồ cho = đc , chả bao giờ hết alcohol để hồi lại potion cả :)) .

p/s : tại vì check thì lần nào cũng thấy trong túi đồ chả có alcohest , mà mediate vẫn hồi lại item o-o .
 
Có alcohol là được rồi mà ? DM mỗi lần gặp làng nào mới là phải như kiểu đi trộm hết đồ cho = đc , chả bao giờ hết alcohol để hồi lại potion cả :)) .

p/s : tại vì check thì lần nào cũng thấy trong túi đồ chả có alcohest , mà mediate vẫn hồi lại item o-o .
Nó dùng Darwen Spỉrit, Fifth Element để hồi nữa mà đâu chỉ có Alcohest
 
Back
Top