[PC] The Witcher 3: Wild Hunt

Hix 2 cái quest The Soldier Statuette với The Nobleman Statuette bắt buộc phải làm trước khi nhận quest Now or Never của Triss nếu không sẽ mất mà giờ mới biết, giờ có cách nào để làm được 2 quest này không nhỉ?(Now or Never vẫn còn save trước khi gặp Triss trong phòng)
2 cái đó sau lày khi làm main Q giúp Ciri đánh Wild Hunt thì sẽ tự động có lại, vì Yen gọi Triss đến giúp mình.
 
Cái Gwent ấy, thắng nhiều lần 1 thằng thì nó cho mình bấy nhiêu card hay chỉ lần đầu thôi hả các bác
 
Vừa đến Skellige Isles đẹp quá, núi rừng hùng vĩ, nhạc du dương, tuyết rơi lất phất, và Yen :4cool_beauty:
Bản 1.04 này tăng Contrast và Texture nhìn nét căng, màu sắc rõ ràng, Sharpen để Low đã nét lắm rồi kéo lên High hơi quá tay
 
Ý mình không phải thế, mình chỉ nói là lựa chọn mang cái xương về là bị con đó dụ rồi. Còn việc nó đáng chết không thì mình thấy cũng không đáng, ví nó vẫn yêu con kia nhưng nó tưởng con kia uống thuốc độc nên nó mới bỏ đi, còn vụ nó đi cùng bọn nông dân cướp của giết người là bị ép vì bọn kia biết thằng này hay bán cá cho tòa tháp và nếu thằng này mà gõ cửa chắc chắn người trong tòa tháp sẽ mở. Với lại thằng người yêu cũng nhân cơ hội này muốn kéo con kia ra khỏi tòa tháp vì tình yêu bị ngăn cấm nhưng lại không biết ý đồ thực sự của đám nông dân.
Thằng fisherman cho bọn cướp vào để nó có chance dắt con Annabelle bỏ trốn cái này chỉ là plan cá nhân nó thôi còn con Annabelle chịu đi hay ko thì chưa biết ,nó ko biết ý định bọn cướp vào là giết người cướp của nhưng tội này đem xử thì cũng là đồng phạm rồi nhé chứ ko thoát tội đc đâu =))
Việc thứ 2 ,qua đoạn hội thoại giữa Annabelle và Geralt, lúc đó con Annabelle đang trốn trong phòng ,nghe thằng bồ gọi nó mới mở cửa ai dè bọn cướp cũng hùa vào rồi rape con Annabelle ,thằng fisherman chỉ kịp thét lên " Để cô ấy yên" rồi vào ngăn cản nhưng cuối cùng bất lực đành để cho bọn cướp làm gì làm
Việc thứ 3, lúc Annabelle uống lọ potion rồi bất tỉnh, thằng fisherman cứ tưởng đã chết .Cái này không biết ko có tội nhưng at least nếu nó yêu Annabelle thấm thiết thì cũng phải mang xác ra ngoài chôn cất đàng hoàng, còn đằng này bỏ mặc cho nằm lạnh lẽo trong cai tower,thành ra con Annabelle mới đâm ra hận rồi nguyền rủa. Nếu nó mang xác ra ngoài có thể con này sẽ tỉnh lại thì bọn chuột sẽ ko "rip her body apart", thì sẽ có chance cho 2 người sống cùng nhau. Trong đoạn dialogue với Geralt, Annabelle có nói :" I'll forgive him if he regret what he did" bằng cách mang xương Annabelle về mai táng thì sẽ lift the curse. Nó thịt thằng fisherman là đẹp, vã lại lựa chọn thế nào thằng fisherman này cũng bị thịt là đúng thôi \m/
 
Tối mình đánh con gì ở trong rừng, quên bố nó tên rồi, có skill chọc tay xuống đất bung rễ ra ấy, nó mà cho 1 cái chọt tay trái xác định 1 hit full cây nằm luôn, cũng đang mặc áo đó =))
cứ Quen , 2 hit light 1 hit heavy , dodge rồi chém tiếp, dư stamina thì Igni , nó biến thành đám khói thì dodge vòng quanh nó rồi bay vào lặp lại trình tự , áp sát quá là nó ko dùng mộc độn dc , còn nếu xa quá tạo khoảng cách cho nó dùng thì me thật chuẩn rồi roll ngang ngay :))
mình lv 8 đập chết nó lv 25 + 2 con sói bu quanh mỗi con lv 22
 
Thằng fisherman cho bọn cướp vào để nó có chance dắt con Annabelle bỏ trốn cái này chỉ là plan cá nhân nó thôi còn con Annabelle chịu đi hay ko thì chưa biết ,nó ko biết ý định bọn cướp vào là giết người cướp của nhưng tội này đem xử thì cũng là đồng phạm rồi nhé chứ ko thoát tội đc đâu =))
Việc thứ 2 ,qua đoạn hội thoại giữa Annabelle và Geralt, lúc đó con Annabelle đang trốn trong phòng ,nghe thằng bồ gọi nó mới mở cửa ai dè bọn cướp cũng hùa vào rồi rape con Annabelle ,thằng fisherman chỉ kịp thét lên " Để cô ấy yên" rồi vào ngăn cản nhưng cuối cùng bất lực đành để cho bọn cướp làm gì làm
Việc thứ 3, lúc Annabelle uống lọ potion rồi bất tỉnh, thằng fisherman cứ tưởng đã chết .Cái này không biết ko có tội nhưng at least nếu nó yêu Annabelle thấm thiết thì cũng phải mang xác ra ngoài chôn cất đàng hoàng, còn đằng này bỏ mặc cho nằm lạnh lẽo trong cai tower,thành ra con Annabelle mới đâm ra hận rồi nguyền rủa. Nếu nó mang xác ra ngoài có thể con này sẽ tỉnh lại thì bọn chuột sẽ ko "rip her body apart", thì sẽ có chance cho 2 người sống cùng nhau. Trong đoạn dialogue với Geralt, Annabelle có nói :" I'll forgive him if he regret what he did" bằng cách mang xương Annabelle về mai táng thì sẽ lift the curse. Nó thịt thằng fisherman là đẹp, vã lại lựa chọn thế nào thằng fisherman này cũng bị thịt là đúng thôi \m/

Vấn đề là con này sau khi thành Ghost(wrath) nó đã thành Plague Maiden rồi (gieo rắc dịch bệnh), cái form lúc nói chuyện với nó cũng ko phải là true form . Đem xương nó ra ngoài nghĩa là cậu lift cái curse của cái đảo , nhưng cậu cầm nguồn gốc dịch bệnh vô đất liền . Gì chứ bạn nghĩ con này nó nói thật 100% thì ngây thơ quá =) .

Lúc đầu mình cũng chọn mang xương ra ngoài , xong Q xong cảm thấy có gì đó không ổn . Reload ngay lập tức lựa lại .

Quyết định chính xác .
 
Chỉnh sửa cuối:
Hoàn thành hết side quest, finish game ở level 35, dính ngay cái kết như...:-&.

Hình như game không có New game + hay sao ấy???
 
Chỉnh sửa cuối:
cứ Quen , 2 hit light 1 hit heavy , dodge rồi chém tiếp, dư stamina thì Igni , nó biến thành đám khói thì dodge vòng quanh nó rồi bay vào lặp lại trình tự , áp sát quá là nó ko dùng mộc độn dc , còn nếu xa quá tạo khoảng cách cho nó dùng thì me thật chuẩn rồi roll ngang ngay :))
mình lv 8 đập chết nó lv 25 + 2 con sói bu quanh mỗi con lv 22

Con đấy dùng Igni máu tụt như tụt quần :)). Hồi làm contract đánh thường nó được có 99, Igni máu nó tụt đã nhanh mình còn chém được 500 nữa @@
Hình như game không có New game + hay sao ấy???

Trong forum Witcher mấy chú Mod có nói Red đang cân nhắc xem có add New game + không :D
 
Quyết định chính xác .
Ngay từ bản 2 đã có nhắc nhở theo lời dẫn truyện của Dandelion là không bao giờ được tin lời nói của bọn specter rồi.
 
Ngay từ bản 2 đã có nhắc nhở theo lời dẫn truyện của Dandelion là không bao giờ được tin lời nói của bọn specter rồi.
Lúc đầu mình nghe lời con Annabelle, sau đó cay vkl x-(
Đến quest linh hồn cây rut kinh nghiệm, trick giết bố đi cho xong:))
 
Đang làm cái mod add 1 ít item + recipes các set cho ai muốn new game mà ko muốn đi kiếm lại đống set
 
2 cái đó sau lày khi làm main Q giúp Ciri đánh Wild Hunt thì sẽ tự động có lại, vì Yen gọi Triss đến giúp mình.
ko trả được quest đâu, cái này đợi CDPR fix thôi
 
vừa mới gặp lại em Triss lần đầu tiên, bao nhiêu cảm xúc ùa về, phần này em í lại xinh vãi ra;;)
mà gặp lại thấy tội em í thật, mà cứ muốn sex với em í quá =))
theo mình thì em Yen có gì đó nguy hểm , em Triss này dẫu sao cũng có tình cảm từ phần 1 nên :))
 
cứ Quen , 2 hit light 1 hit heavy , dodge rồi chém tiếp, dư stamina thì Igni , nó biến thành đám khói thì dodge vòng quanh nó rồi bay vào lặp lại trình tự , áp sát quá là nó ko dùng mộc độn dc , còn nếu xa quá tạo khoảng cách cho nó dùng thì me thật chuẩn rồi roll ngang ngay :))
mình lv 8 đập chết nó lv 25 + 2 con sói bu quanh mỗi con lv 22
mấy con vượt cấp nặng thế này mình cũng ko muốn dây vì quần cũng lâu vãi, kiếm muốn gãy đến nơi mà bào máu chả được bao nhiêu. quay lại sau cũng ko muộn
 
cứ Quen , 2 hit light 1 hit heavy , dodge rồi chém tiếp, dư stamina thì Igni , nó biến thành đám khói thì dodge vòng quanh nó rồi bay vào lặp lại trình tự , áp sát quá là nó ko dùng mộc độn dc , còn nếu xa quá tạo khoảng cách cho nó dùng thì me thật chuẩn rồi roll ngang ngay :))
mình lv 8 đập chết nó lv 25 + 2 con sói bu quanh mỗi con lv 22

đánh nó lúc lv 4 5 gì đó , gõ được 60 70 máu , đánh nó 15 20' mất được đâu 5 10% máu , thế mà vẫn kiên trì suốt 1h đánh đi đánh lại mới chịu bỏ cuộc do nãn quá =))
 
game này chú trọng làm quest nên tốn thời gian quẩy với mấy con quỷ lvl cao ngất đó cũng ko giải quyết đc gì, lại dễ chán do nhanh chết, cho exp ít nên mình toàn đợi khi nào đủ lv mới đánh =))
 
thích hardcode thì outlevel với chọn độ khó chứ mình thấy làm Q mấy cái contract nó báo xanh quá 2 3 lvl đánh đồ rớt còn ngon mà xài được, outlevel đánh hộc ra chả được khỉ gì nếu có thì cũng chưa đủ lvl để equip
 
Giết lúc mình lvl thấp mất thời gian bỏ mẹ, loot ra toàn thứ vất đi, lvl cao quay lại chém 2,3 cái là nó lăn ra chết.
 
có 1 điều nữa khi đi săn quái lv cáo hơn mình. Cho dù khi nó lv cao hơn mình 4 5 lv nhưng chỉ cần chữ còn màu xanh là quất rất thấm. Đang lv 12 gặp con lv 18 (vẫn chữ xanh) thì chặt lâu nhưng vẫn mất máu thấy rõ qua từng phát. Đi 1 lúc lại gặp 1 con lv 19(chữ đỏ) thì lúc này cảm tưởng chém nửa ngày cũng không mất máu. '+_+
 
Back
Top