[PC] The Witcher 3: Wild Hunt

sét dữ hơn lửa thì đúng rồi =]
 
Vợ dữ mà yêu chồng là được rồi . Sống với còn Yen trông vậy chứ vui hơn Triss ấy chứ , đi vs Triss là xác định romance life rồi , sống với Yen nó hành từ sáng tới tối , đó cũng là 1 lí do cha Geralt thích nhỏ =)) . Bảo là đi trốn 1 xó nào đó sống 1 cuộc sống miên quê thanh bình thôi chứ , mẹ Yen vs Geralt chắc quánh nhau suốt ngày , quái vật chắc còn éo dàm mò tới xD .

Sẽ có lúc geralt đi săn Yen ở nhà nội trợ... cơ mà nhiều khả năng ngược lại , sống chung Geralt đi lau nhà rửa bát còn Yen đi kiếm ăn :soldier_baby19::soldier_baby19:
 
Chắc Triss hay Yen kiếm tiền thôi, chứ trông vào ông Geralt làm witcher kiếm đc vài cắc bạc, chưa kể kiếm đc xu nào lại hứng lên vào brothel thì bỏ mẹ =))
 
Vợ dữ mà yêu chồng là được rồi . Sống với còn Yen trông vậy chứ vui hơn Triss ấy chứ , đi vs Triss là xác định romance life rồi , sống với Yen nó hành từ sáng tới tối , đó cũng là 1 lí do cha Geralt thích nhỏ =)) . Bảo là đi trốn 1 xó nào đó sống 1 cuộc sống miên quê thanh bình thôi chứ , mẹ Yen vs Geralt chắc quánh nhau suốt ngày , quái vật chắc còn éo dàm mò tới xD .

Sẽ có lúc geralt đi săn Yen ở nhà nội trợ... cơ mà nhiều khả năng ngược lại , sống chung Geralt đi lau nhà rửa bát còn Yen đi kiếm ăn :soldier_baby19::soldier_baby19:
Mình cay nhất Yen 3 phát
-Mặc đồ không cẩn thận nghe chửi :|
-Bố láo với Vasemir, Eskel và Lambert (không vì Geralt hoặc Vasemir có khi Lambert và Yen đanh nhau rồi :)))
-Cho mình 1 phât ra giữa hồ (gỡ gạc lại quả hù dọa vui)

-Lúc nói chuyện mình toàn bật lại Yen cho đỡ ức chế :)), Yen nói gì toàn nói ngược lại @@

Chắc Triss hay Yen kiếm tiền thôi, chứ trông vào ông Geralt làm witcher kiếm đc vài cắc bạc, chưa kể kiếm đc xu nào lại hứng lên vào brothel thì bỏ mẹ =))

Ông cứ đùa, buồn cười phát lúc đến Norvigad thấy em Triss gặp vấn đề tiền bạc, hóng lựa chọn share tiền mà éo có :| (trong ví có hơn 25000 :)))
 
Đàn ông thấu hiểu nhau, đi làm kiếm được phải để ra ít tiền để còn vô quán, các thứ ... hé hé :2cool_sexy_girl:
 
Có bác nào chọn Yen thay vì Triss không, 1 số ý kiên của mình về cả 2
-Triss:
+Lúc đi lễ hội Triss bảo mặc đồ đẹp, mình chọn bộ nào cũng được, Triss đều khen và cám ơn
+Hi sinh thân mình để giúp đỡ Geralt, Ciri
+Ứng xử khá bình tĩnh với mọi người, nhưng xử những đứa bố láo (giống phong cách Geralt mình chơi). Và khi nói chuyện với Geralt thì :">:">:">
+Có nhà cửa đàng hoàng
+Ăn sáng với nhau, sau đó em đi đến cung nhà vua để giúp đỡ chính trị, anh thì đi làm công việc của Witcher (nhưng chắc nhẹ nhàng không hổ báo như trong game)
+Có tiền để xài
+Ý kiến cá nhân: Triss trưởng thành hơn rất nhiều so với truyện, có thể sẽ tránh được Geralt bị ảnh hưởng vào chính trị, tiêu chuẩn vợ của năm :))
-Yen:
+Lúc đi lễ hội Yen bảo mặc đồ đẹp, không mặc đúng bộ Niffgard thì ăn chửi, bị gọi là phụ kiện đi kèm :(
+Hết lòng giúp đỡ Ciri ngay cả phải dùng phép thuật hắc ám
+Ứng xử thì ngoài mấy người ở đảo Skellige có vẻ bình thường với Yen (trừ ông Druid) thì Vesemir, Lambert và Eskel đều không thích Yen. Yen kiểu dạng hoàn thành công việc bằng bất cứ giá nào, không có tí tôn trọng với người khác (LOL chắc với mỗi bố Emhyr, khả năng là do sợ =)))
+Nói chuyện ở Kaer Mohen, chưa kịp giải thích gì Yen quăng Geralt ra giữa hồ. Đến lúc về mình bảo : "tưởng tôi sẽ quì gối xin lỗi cô chắc", Yen doạ lần sau ném từ 2km so với mặt hồ (nhưng cái này chắc đùa vui :)))
+Đi đến 1 nơi nào đó, anh chị ngồi chém gió, đi dạo cả ngày. Theo như lời 1 ông trong Forum: đến cả anh Dandelion lúc kể chuyện cũng thấy chán :))
+Khả năng Geralt sau 1 thời gian nhớ lại hồi làm Witcher, và bắt đầu có hiện tượng chán nản (có ai còn nhớ Michael De Santa của GTA 5 :|)
+Ý kiến cá nhân: trong truyện có 1 thời gian 2 anh chị trên đảo và sống có vẻ hạnh phúc (không biết được bao lâu) nhưng theo mình sống thế này chán bỏ mẹ :))


-Tính cách của Triss hiền hoà như nước mà toàn dùng phép lửa :|, trong khi Yen hợp dữ dội như lửa thì toàn bắn sét :D
Chà. bộ Nilfga lúc đầu game bỏ mẹ nó rồi, ko biết sau nay2 kiếm lại được ko ?
 
Mình cay nhất Yen 3 phát
-Mặc đồ không cẩn thận nghe chửi :|
-Bố láo với Vasemir, Eskel và Lambert (không vì Geralt hoặc Vasemir có khi Lambert và Yen đanh nhau rồi :)))
-Cho mình 1 phât ra giữa hồ (gỡ gạc lại quả hù dọa vui)

-Lúc nói chuyện mình toàn bật lại Yen cho đỡ ức chế :)), Yen nói gì toàn nói ngược lại @@

Nhưng cũng có lúc em ấy mỏng manh dễ vở mà :3 . Đâu phải hoàn toàn lạnh giá đâu :soldier_baby2:

Thuốc này để làm con trym gì nhỉ...uống vô tưởng roll nhanh dodge nhanh hơn mà chả thấy khác mấy :| .
 
Chắc Triss hay Yen kiếm tiền thôi, chứ trông vào ông Geralt làm witcher kiếm đc vài cắc bạc, chưa kể kiếm đc xu nào lại hứng lên vào brothel thì bỏ mẹ =))
Quẩy xong về mẹ Yen đọc suy nghĩ thì có mà treo trim nhé.
 
Nhưng cũng có lúc em ấy mỏng manh dễ vở mà :3 . Đâu phải hoàn toàn lạnh giá đâu :soldier_baby2:

Thuốc này để làm con trym gì nhỉ...uống vô tưởng roll nhanh dodge nhanh hơn mà chả thấy khác mấy :| .

Có mỗi đoạn mình đá Yen là thấy mỏng manh dễ vỡ :))
Cũng có mấy đoạn tình cảm với Geralt, Ciri thì coi như con nên đối xử rất tốt, nhưng những người khác thì ...
 
Chà. bộ Nilfga lúc đầu game bỏ mẹ nó rồi, ko biết sau nay2 kiếm lại được ko ?

Khi bạn làm nhiệm vụ chính, bạn sẽ gặp một Elf bán quần áo đi dự hội. Mình còn có mua một mặt nạ dạ hội nữa.

Game không có thùng trữ đồ nhỉ, nhiều đồ mình muốn trữ, để dùng lại mà không có phương pháp.
 
Khoảng trên dưới 2 tiếng nữa mới ra patch
bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng :2cool_go:
 
Có mỗi đoạn mình đá Yen là thấy mỏng manh dễ vỡ :))
Cũng có mấy đoạn tình cảm với Geralt, Ciri thì coi như con nên đối xử rất tốt, nhưng những người khác thì ...

Chị đại lớn tuổi rồi nên khó tính , cơ mà vẫn tận tình quan tâm đến gia đình mừ .... bằng cách tàn bạo nhất có thể :)) . Ngoài geralt ra chắc chả ai chịu nổi nhiệt khi mà sống chung vs chị Yen =)) .


Con đũy rồng nó khinh geralt... đếu thèm đánh =)) .
 
Khi bạn làm nhiệm vụ chính, bạn sẽ gặp một Elf bán quần áo đi dự hội. Mình còn có mua một mặt nạ dạ hội nữa.

Game không có thùng trữ đồ nhỉ, nhiều đồ mình muốn trữ, để dùng lại mà không có phương pháp.
Xài mod over 9000 weight gì đấy đỡ đi bác, sau này ra "DLC thùng đồ" (chắc free) thì bỏ đồ vào =))
 
Chị đại lớn tuổi rồi nên khó tính , cơ mà vẫn tận tình quan tâm đến gia đình mừ .... bằng cách tàn bạo nhất có thể :)) . Ngoài geralt ra chắc chả ai chịu nổi nhiệt khi mà sống chung vs chị Yen =)) .


Con đũy rồng nó khinh geralt... đếu thèm đánh =)) .
Cái đấy như kiểu Bug AI ấy, hôm nay em vào 1 cái bandit camp, cả bọn nó cứ đứng đực mặt ra, mình phải chém chết 1 thằng nó mới bắt đầu phản ứng
 
Ông cứ đùa, buồn cười phát lúc đến Norvigad thấy em Triss gặp vấn đề tiền bạc, hóng lựa chọn share tiền mà éo có :| (trong ví có hơn 25000 :)))

Đó là do em nó ở đúng chỗ thằng hôn quân trẻ trâu anti witch thôi nhé, gặp chỗ ngon như Temeria ngày xưa là em nó thành VIP ngay, witcher nghèo chuyên nhặt đồng nát làm sao có cửa so :2cool_confident:
 
Có bác nào chọn Yen thay vì Triss không, 1 số ý kiên của mình về cả 2
-Triss:
+Lúc đi lễ hội Triss bảo mặc đồ đẹp, mình chọn bộ nào cũng được, Triss đều khen và cám ơn
+Hi sinh thân mình để giúp đỡ Geralt, Ciri
+Ứng xử khá bình tĩnh với mọi người, nhưng xử những đứa bố láo (giống phong cách Geralt mình chơi). Và khi nói chuyện với Geralt thì :">:">:">
+Có nhà cửa đàng hoàng
+Ăn sáng với nhau, sau đó em đi đến cung nhà vua để giúp đỡ chính trị, anh thì đi làm công việc của Witcher (nhưng chắc nhẹ nhàng không hổ báo như trong game)
+Có tiền để xài
+Ý kiến cá nhân: Triss trưởng thành hơn rất nhiều so với truyện, có thể sẽ tránh được Geralt bị ảnh hưởng vào chính trị, tiêu chuẩn vợ của năm :))
-Yen:
+Lúc đi lễ hội Yen bảo mặc đồ đẹp, không mặc đúng bộ Niffgard thì ăn chửi, bị gọi là phụ kiện đi kèm :(
+Hết lòng giúp đỡ Ciri ngay cả phải dùng phép thuật hắc ám
+Ứng xử thì ngoài mấy người ở đảo Skellige có vẻ bình thường với Yen (trừ ông Druid) thì Vesemir, Lambert và Eskel đều không thích Yen. Yen kiểu dạng hoàn thành công việc bằng bất cứ giá nào, không có tí tôn trọng với người khác (LOL chắc với mỗi bố Emhyr, khả năng là do sợ =)))
+Nói chuyện ở Kaer Mohen, chưa kịp giải thích gì Yen quăng Geralt ra giữa hồ. Đến lúc về mình bảo : "tưởng tôi sẽ quì gối xin lỗi cô chắc", Yen doạ lần sau ném từ 2km so với mặt hồ (nhưng cái này chắc đùa vui :)))
+Đi đến 1 nơi nào đó, anh chị ngồi chém gió, đi dạo cả ngày. Theo như lời 1 ông trong Forum: đến cả anh Dandelion lúc kể chuyện cũng thấy chán :))
+Khả năng Geralt sau 1 thời gian nhớ lại hồi làm Witcher, và bắt đầu có hiện tượng chán nản (có ai còn nhớ Michael De Santa của GTA 5 :|)
+Ý kiến cá nhân: trong truyện có 1 thời gian 2 anh chị trên đảo và sống có vẻ hạnh phúc (không biết được bao lâu) nhưng theo mình sống thế này chán bỏ mẹ :))

-Tính cách của Triss hiền hoà như nước mà toàn dùng phép lửa :|, trong khi Yen hợp dữ dội như lửa thì toàn bắn sét :D
Do đọc truyện nên chỉ chọn Yen đc thôi. Căn bản thấy 2 anh chị này trải qua nhiều thứ cùng nhau quá, cũng chịu hy sinh nhiều thứ cho Ciri, thậm chí chết cùng nhau nữa nên ko nỡ tách 2 người này ra.
 
Chà. bộ Nilfga lúc đầu game bỏ mẹ nó rồi, ko biết sau nay2 kiếm lại được ko ?
Rìa Novigrad có thằng gay elf chuyên bán đồ quý tộc đấy, vào cả kho luôn.
 
Do đọc truyện nên chỉ chọn Yen đc thôi. Căn bản thấy 2 anh chị này trải qua nhiều thứ cùng nhau quá, cũng chịu hy sinh nhiều thứ cho Ciri, thậm chí chết cùng nhau nữa nên ko nỡ tách 2 người này ra.

Trong truyện Triss kiểu chưa trưởng thành hay sao ý, cứ nhát nhát, núp bóng sau lưng The Lodge. Nhưng sau khi sang Game được mấy năm là trưởng thành rồi, tính cách cũng khác
-Bản 1 thì làm kiểu như Yen 2.0
-Bản 2 thì quay lại giống tính Triss hơn vẫn có kiểu giữ bí mật lừa tình anh Geralt :|
-Bản 3 sau 6 tháng chia tay Geralt chị tính cách chững chạc hơn hẳn, nói câu nào cứ chỉ có cách gật đầu :))

Yen thì tinh cách trong truyện đến vào Game thì giống nhau luôn (chắc do già hơn :D), 2 anh chị nói chuyện mà như cãi nhau (Geralt thì thương người hơn còn Yen vì Ciri và Geralt mà bất chấp mọi thứ, tính cách này mình thấy không ổn tí nào và mình cũng không chọn Yen vì cái này)
Cái quét the Last Wish mình thấy Red cho vào quá hợp lí, lí giải luôn tại sao Geralt có thể bỏ Yen đi với người khác

P/s: lúc nghe bài The Wolven Storm tí nữa mình đã chọn Yen rồi :(
 
cái vụ không cho Exp với Q bị xám or hơn 4-5 lv thấy hơi ngớ ngẩn,
mới chơi lại trong khi chờ patch 1.05 lần này rút kinh nghiệm không chạy lang thang mở dấu ? nữa mà chỉ lo làm Q chính với vài Q phụ liên quan theo mạch game, mới tới Q Family Matters đến đoạn qua làm Q Ladies of the Wood (chưa làm) thì đã LV 10, nếu hoàn thành hết Q chính liên quan thằng baron xong chắc tầm lv 12, giờ quay qua mở mấy cái bảng thông báo Q ở mấy cái làng thì thấy khá nhiều Q yêu cầu lv 5-6, nếu đi mần xong mấy Q đó thì chả được cái xẩu gì :D

Còn chạy tiếp qua mần Q Pyres of Novigrad yêu cầu Lv10 ( VD đang Lv 12) xong thì liền tiếp mấy Q liên quan tiếp theo thấy yêu cầu Lv 7, xám xịt, làm cũng chả có cái xẩu gì luôn :D

chả biết P 1.05 có fix cái vụ tính Exp này không chứ giờ vừa chơi vừa cân Lv với Q để làm cũng chả được vì nhiều cái Q tính lv hơi vô lí. mà có mần được mấy Q đỏ lòm thì cũng chả thấy cho hơn Exp.
 
Back
Top