[PC] The Witcher 3: Wild Hunt

Thôi mình cũng làm quả chốt cho cân bằng âm dương

Cái cảm giác của Geralt thực ra nói 1 cách nôm na là một cái kí ức giả do Triss chèn vào. Vấn đề ở chỗ là khi Geralt lấy lại trí nhớ, nó ko mất đi. Cái vụ trí nhớ là 1 cái plot device cực khủng mà CD nghĩ ra nhằm hợp thức hóa chuyện tình cảm của Triss. Nếu ko có nó thì bác nghĩ Triss có cửa thành lover của Geralt á? Ko có đâu vì đầu óc lão này lậm Yen đến mức hơi điên rồi (trong truyện có đoạn lão đang ngủ với người khác nhưng lại nhìn thấy mặt Yen, tưởng tượng ra mùi của Yen thậm chí là gọi hẳn tên).
Nếu so sánh Geralt, Yen, Ciri, Triss cùng nằm trong 1 trò chơi xếp hình nhé (tất nhiên người ghép là chúng ta) thì Geralt và Yen là 1 bức tranh đẹp nhưng nó khuyết 1 mảnh ghép, Triss là người cố gắng giấu mảnh ghép đó đi còn Ciri là người tìm ra mảnh ghép và hoàn thiện bức tranh.
Còn vụ True Love hay ko thì đó là ý kiến cá nhân, tớ tôn trọng.
Đệch, chơi lắm RPG quá giờ sến VKL:3cool_angry: Éo hiểu lúc chơi lại FF7 tính sao đây.
Yep, mình cũng nói thẳng từ trước là như truyện là Triss không hề có 1 cơ hội, mình nhớ có post đoạn nói chuyện G và T trong truyện về cái này, giờ ko tìm lại đc

Vì thế nên vụ mất trí nhớ là cơ hội của Triss để tìm hiểu xem giữa 2 người thực sự có tình cảm gì không, và thật sự là Triss đã đúng (nếu romance ở cả 2 phần trước).

Và đương nhiên khi Geralt có lại trí nhớ sẽ đi tìm Yen, và khi tìm được cũng là lúc cảm xúc lẫn lộn giữa Yen và Triss :D

2vs1, không "cân bằng" lắm :-"
 
cái sign bác em Ciri dễ thương thế :3
mình chưa end game nên chưa đc thấy đoạn này .....
đó giờ chơi game có lẽ thích nhất gương mặt em Ciri này , studio CDR tạo gương mặt nhìn cứ quyến rũ thế nào.... , quá đẹp :x
fan Ciri mà bác,còn đoạn dỗi này cute vl
217A649D570D748D8E8F3A15F9ABA2CE6FEFA6DF
 
Yep, mình cũng nói thẳng từ trước là như truyện là Triss không hề có 1 cơ hội, mình nhớ có post đoạn nói chuyện G và T trong truyện về cái này, giờ ko tìm lại đc

Vì thế nên vụ mất trí nhớ là cơ hội của Triss để tìm hiểu xem giữa 2 người thực sự có tình cảm gì không, và thật sự là Triss đã đúng (nếu romance ở cả 2 phần trước).

Và đương nhiên khi Geralt có lại trí nhớ sẽ đi tìm Yen, và khi tìm được cũng là lúc cảm xúc lẫn lộn giữa Yen và Triss :D

2vs1, không "cân bằng" lắm :-"
2 phần trước vẫn đang mất trí nhớ nên Triss đúng hay sai gì cũng ko tính đc. Chung quy nó là ăn gian trắng trợn và có thể gọi là chơi ko đẹp (mà ko đẹp với bạn thân mới kinh chứ).
Còn xác định là True love thì nó lại ăn vào quyết định của người chơi ở phần 3 mới đau. Nếu đã là quyết định của người chơi thì ko có đúng hay sai vì nó là do cảm tính của mỗi người. Suy cho cùng, chuyện tình của Triss nó ngang và rất ko lành mạnh, tuy nhiên khá đáng thương.

P.s vụ 2vs1 nó ko có vấn đề gì đâu vì suy cho cùng mọi luận điểm đều giống nhau cả thôi, khác có cách diễn đạt.
 
Phần 3 có khá nhiều gợi ý là Triss chỉ còn là phụ với Geralt( và cô cũng đang tìm cách sống tự lập), nhưng mình đoán là để làm cho mặt tình cảm có lựa chọn, thêm nữa là làm hài lòng cho ai thich Triss, nên hãng làm game mới cho chọn, thành ra nó thành cảm tính cho ai chơi game.

Thêm nữa trong Gwent, Triss là lá bài dởm nhất trong đám Hero, và câu trong lá bài lặp lại điều mà Triss đã nói trong game, phải chăng đây không chỉ nói về lúc "đó"(trong game), mà còn ám chỉ rằng Triss hiểu phận mình?
 
Phần 3 có khá nhiều gợi ý là Triss chỉ còn là phụ với Geralt( và cô cũng đang tìm cách sống tự lập), nhưng mình đoán là để làm cho mặt tình cảm có lựa chọn, thêm nữa là làm hài lòng cho ai thich Triss, nên hãng làm game mới cho chọn, thành ra nó thành cảm tính cho ai chơi game.

Thêm nữa trong Gwent, Triss là lá bài dởm nhất trong đám Hero, và câu trong lá bài lặp lại điều mà Triss đã nói trong game, phải chăng đây không chỉ nói về lúc "đó"(trong game), mà còn ám chỉ rằng Triss hiểu phận mình?
Thì gần thành phụ chứ còn gì nữa :D, Q của Triss ở Norvigad làm QUÁ tốt, nhưng sau đó thì chỉ còn được mỗi đoạn fountain scene:8cool_cry:

Card Gwent thì mình có thể giái thích như sau: I can take care of myself. Trust me
Khác với Yen. Geralt rất hay có mấy lựa chon bảo vệ Triss khi chơi (trải dài từ phần 2 đến 3) rõ nhất là đoạn tra tấn, Triss bảo tin tưởng cô và Geralt cứ tập trung lấy thông tin từ Menge. Ai mà không chịu nổi để Triss tra tấn thì chém hết thôi :|, thể hiện sự lo lắng của Geralt với Triss, đồng thời cũng nói lên Geralt không tin tưởng Triss có thể tự hành động (overprotective boyfriend =)))

Thế nên mình toàn tin tưởng Triss và để cô bị tra tấn:6cool_sure:

P/s: dùng mod cho card Triss có skill Sorch rồi :-"
2 phần trước vẫn đang mất trí nhớ nên Triss đúng hay sai gì cũng ko tính đc. Chung quy nó là ăn gian trắng trợn và có thể gọi là chơi ko đẹp (mà ko đẹp với bạn thân mới kinh chứ).
Còn xác định là True love thì nó lại ăn vào quyết định của người chơi ở phần 3 mới đau. Nếu đã là quyết định của người chơi thì ko có đúng hay sai vì nó là do cảm tính của mỗi người. Suy cho cùng, chuyện tình của Triss nó ngang và rất ko lành mạnh, tuy nhiên khá đáng thương.

P.s vụ 2vs1 nó ko có vấn đề gì đâu vì suy cho cùng mọi luận điểm đều giống nhau cả thôi, khác có cách diễn đạt.

Cái này khó nói.
-Team Triss nhìn quan hệ Geralt với Yen là toxic (lấy từ quan điểm của mình
-Team Yen nhìn Geralt với Triss thì bảo quan hệ ăn gian (lấy từ quan điểm của bác)
-Vụ true love cũng thế, mỗi team cùng đều có cách lí giải riêng

Nên mình thấy quan điểm 2 bên trái ngược hoàn toàn, hạn chế bàn sâu quá mà tôn trọng quan điểm của nhau thôi :| (ở đây còn đỡ chứ forum CDPR cãi nhau mấy lần rồi :)))

P/s:vụ 2 vs 1 mình nói vui. Vì thấy có 2 bác xác nhận Team Yen, con mỗi 1 người xác nhận là Team Triss :))
 
Chỉnh sửa cuối:
HOT HOT HOT

Vừa có 1 ông nhận được thư tra lời CDPR về vụ sau ending bạn bè mất hết và về Triss. Red bảo "bạn hãy chú ý tới các Patch và DLC tiếp theo"

Holy shit, Romance DLC cho Triss với Yen ở đúng DLC 16 :7cool_extreme_sexy_:7cool_extreme_sexy_:7cool_extreme_sexy_ (hi vọng thôi ...)
http://forums.cdprojektred.com/thre...inconsistency-of-our-romance-s-choice/page710

Và ngay sau đó là 1 câu trả lời nữa ở Topic Immersion Destroyer, nội dung tương tự
http://forums.cdprojektred.com/thre...on-Destroyer?p=1801168&viewfull=1#post1801168

Về nhà đếm tiền để chuản bị mua the Witcher lần thứ 2 ở GOG :1cool_dribble:
 
Rất buồn ngủ nhưng phải phản pháo đã rồi mới ngủ được :))

Không phủ nhận Triss tranh thủ vâng bóng Yen và ngủ với Geralt (hoặc vì có thể do ai cũng tưởng Yen tạch, đến tận cuối phần 2 mới biết ở Niffgard qua Sile và Letho)

Tình yêu làm mờ mắt người, Triss cũng vậy thôi. Nhưng sau phần 2 thì biết Geralt sẽ tìm Yen nên Triss tự nguyện chia tay (game ko nói, nhưng mình đoán Triss nói lời chia tay)

Sau đó 2 người gặp lại ở Norvigad, lần này thì Dandelion viết rất đúng, cả 2 cứ giữ tình cảm dành cho nhau trong người nên biểu lộ ra ngoài rất buồn cười. Triss không muốn hi vọng rồi lại thất vọng ... lần thứ 2. Mà Geralt cũng chả dám đi sâu vào tim mình để tìm kiếm cảm giác thật sự

Ở bến cảng thì Geralt nhận ra nếu không nói ra tình cảm của mình thì Triss có thể sẽ đi mãi mãi, và anh cho nổ quả bom tấn với 3 câu "i love you" :))

Và kết quả Triss quay lại, không sợ hại ngập ngừng như trước. Và Geralt cũng quyết định được tình cảm của mình dành cho ai (không tính đến threesome nhé) :D

Đấy là TRUE LOVE với mình (bài dịch diễn tả tốt hơn, khi nói đến cảm xúc là mình diễn tả hơi tệ)

Triss hiền dịu nết na với bạn bè, người ngoài thôi nhé. Còn cứ thử để lúc gặp địch xem :))

P/s: mình thích phong cách sống với Triss ở ending hơn (làm tiếp việc Witcher, nhưng khả năng không bị khinh như xưa vì chả cần tiền :D). Đoạn ending là Triss đang khâu vết thương cho Geralt, chắc vừa làm xong contract nào đó:x

Đang rất cố gắng để không biến thành Triss vs Yen :-"


Ok bác


Bug, chính CDPR công nhận, theo như mình biết thì đã fix
Bác phải hôn Triss ở Mattle Life Death
Hạ phát bom nguyên tử "I live you" thì em ý mới ở lại :))

Ko tin bác về làm thử như em nói xem :1cool_byebye:

cứ chơi đi để sau này còn biết chọn vợ :-"
Chọn vợ còn phải hỏi ý kiến gia đình, game này chả mấy khi thấy cảm nghĩ của mấy người xung quanh về Yen với Triss.

Mình là mình thấy ending FA là cái ending chuẩn nhất !!!
1 Witcher nay đây mai đó như anh mà phải định cư 1 chỗ chịu sao nổi. Đời thiếu gì gái cho anh ăn cơ chứ :8cool_matrix: Hôm nào vã quá thì vô nhà thổ chứ tội gì :6cool_boss:
 
Ko tin bác về làm thử như em nói xem :1cool_byebye:


Chọn vợ còn phải hỏi ý kiến gia đình, game này chả mấy khi thấy cảm nghĩ của mấy người xung quanh về Yen với Triss.

Mình không ấn chọn Option " let try again" được đâu, Geralt chỉ " I love you" hoặc "I will miss you" thôi :-"


Những đoạn hội thoại (tiếng Anh) thế này rất cần thiết trong Game, thế nên mình mới bảo làm gì có chuyện Yen để yên khi Geralt romance Triss :|
funny dialogue from book (Triss and Yenn argue about Geralt):
'Please,' Yennefer looked at she. 'What strange sounds float from you beauteous breast, Triss. Ciri, go out and see what lies ahead.'

Triss averted her face, determined not to give Yennefer any excuse. She is not expect it to work. For a long time she had been sensing Yennefer's anger and aggression growing stronger as they approached Rivia.

'You, Triss,' Yennefer mischievously insisted, 'do not blush, do not sigh, do not drool or wiggle around in your saddle. Or is it that you think because I agreed to your request that I want to have you with us? That I was interested in seeing you spend a meeting with an old love? Ciri, I asked you to go on ahead. The two of us need to talk!'

'It is not a discussion, it is a lecture,' Ciri dared to argue, but under the threatening glare from violet eyes, she immediately recoiled, clucked and galloped off on Kelpie on the road ahead.

'You're not going to meet a loved one, Triss,' Yennefer continued. 'I am not so noble or stupid enough to give you the opportunity, or him the temptation. But just for today. I could not deny myself the sweet satisfaction. He knows what role you play as a member of the Lodge. He will thank you for that with his famous look. And I'll be looking at your quivering lips and trembling hands, I will listen to your lame apologies and excuses. And you know what, Triss? I will faint with delight.'

'I knew,' Triss grunted. 'That you would not forget, that you would take your revenge. I agreed to this, because I was actually at fault. But one thing I must tell you, Yennefer. Do not count too much on fainting. He knows how to forgive.'

'He knows what was done to him, of course,' Yennefer narrowed her eyes. 'But he will never forgive you for what was done to Ciri. And me.'

'It is possible,' Triss swallowed. 'He may not forgive. Especially if you insist. But he won't fly into a rage. He won't lower himself like that.'

Yennefer flicked her horse with her whip in anger. The animal whinnied and leapt and the sorceress swayed in her saddle.

'Enough talk,' she snapped. 'more humility, you smug viper! He is my man, mine and only mine! Do you understand? You have to stop talking about him, to stop thinking about him, you have to stop admiring his noble character... As of right now, right now! Oh I want to grab you by your matted red hair...'

'Try it!' screamed Triss. 'Just try it, you vindictive bitch and I'll scratch out your eyes!' I...'



Something like that would be welcome in tw3...i think
D.gif

Tự dưng muốn đọc truyện, chắc cũng đã đến lúc lấy quyển "The Last Wíh" để trên kệ từ năm ngoái ra rồi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy hôm rồi thấy rôm rả vụ Yen với Triss quá :)) cá nhân mình thì thích Triss hơn nhưng lúc chơi vẫn để em í ra đi vì kiến thức cả game lẫn truyện đều vẫn là Yen hơn. còn Triss thì nói em ý ăn gian mình ko đồng ý. kể cả trng trường hợp Ger ko mất trí, thì trong thời gian tìm Yen, cô đơn như thế lại có quá nhiều cơ hội cùng Triss thì nảy sinh tình cảm với nhau là chuyện quá bình thường đối với phim ảnh cũng như truyện phương tây.
 
Thật ra chơi game mình bị ảnh hưởng tính cách thật rất nhiền nên không bao giờ quan tâm đến tính canon của nó, và trong game chưa bao giờ Yen là favourite char của mình thậm chí cực ghét, vì sao ư? Vì lợi ích bản thân (tìm Ciri) bất chấp tất cả, thậm chí mù quáng đến nỗi không nhìn hậu quả sau này. Có con vợ đó ngoài đời thì sau này chấp nhận là sống với tiếng ác, không bạn bè không họ hàng, không người giúp đỡ lúc hoạn nạn nhé; dù là chồng có tốt đến mức nào, và con vợ nó hy sinh chấp nhận tiếng xấu cho bản thân thì kết quả vẫn chỉ là 1 thôi, cách sống quá ích kỷ.

Mình trong game playthrough lần này là lần thứ 2 thôi nhưng phũ được Yen cỡ nào thì phũ hết. Oh, còn Triss, đừng hòng thằng Witch Hunter nào đụng được đến em ấy, playthrough 1 lỡ nghe lời em ấy kết cục em nó mất 5 cái móng tay, ok, load lại anh cho máu nhuộm bến Thượng Hải luôn (mình chơi thích chỉnh Dismemberment 100% nên máu me phê vật).
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy bạn team Triss cố gắng làm gì, không thấy từ Geralt tới Yen tới Ciri chỉ có 1 khuôn mặt à? Vợ chồng con cái phải có nét giống nhau, ý đồ của CDPR cũng thế rồi:3cool_embarrassed:
 
coi bộ team Tris và Yen tranh luận thật là dữ dội he, CDR hay thật, có thể tạo ra những nhân vật cá tính, đáng yêu và ảnh hưởng nhiều như thế=))
Lúc đầu chơi với Tris thì phái em này, sau gặp Yen thì lại bị lung lay, chết thật:))
cơ mà si nghĩ lại thì thấy Yen với anh Sói kèm em Ciri giống một gia đình hơn, nhất là khi nhìn thấy cảnh Yen ôm ấp Ciri khi mới trở về Kaer Mohen, lúc ấy cô nàng quá tình cảm:D
Mịa nó, khó chọn thế nên cúi cùng FA, =))

Thật ra chơi game mình bị ảnh hưởng tính cách thật rất nhiền nên không bao giờ quan tâm đến tính canon của nó, và trong game chưa bao giờ Yen là favourite char của mình thậm chí cực ghét, vì sao ư? Vì lợi ích bản thân (tìm Ciri) bất chấp tất cả, thậm chí mù quáng đến nỗi không nhìn hậu quả sau này. Có con vợ đó ngoài đời thì sau này chấp nhận là sống với tiếng ác, không bạn bè không họ hàng, không người giúp đỡ lúc hoạn nạn nhé; dù là chồng có tốt đến mức nào, và con vợ nó hy sinh chấp nhận tiếng xấu cho bản thân thì kết quả vẫn chỉ là 1 thôi, cách sống quá ích kỷ.

Mình trong game playthrough lần này là lần thứ 2 thôi nhưng phũ được Yen cỡ nào thì phũ hết. Oh, còn Triss, đừng hòng thằng Witch Hunter nào đụng được đến em ấy, playthrough 1 lỡ nghe lời em ấy kết cục em nó mất 5 cái móng tay, ok, load lại anh cho máu nhuộm bến Thượng Hải luôn (mình chơi thích chỉnh Dismemberment 100% nên máu me phê vật).
cái khúc đó mặc dù đã đồng ý với em Triss là sẽ không manh động rồi, nhưng thấy cả đám bu lại em thì chả chịu được, nên ngay play 1 đã cắt hết đầu chúng nó, kêu la thảm thiết, máu chảy thành sông rồi=))
 
Mình chắc cũng chả phải team Triss đâu, cơ bản là không thích Yen nên nói vài dòng thế thôi, làm ơn đừng kéo mình vào trận war của 2 đội :(.

Ý đồ của CDR thì rõ như ban ngày rồi, chưa nói đến nội dung chỉ từ cái fashion đã thể hiện ra mịa rồi: 2 cha con tóc trắng, cô vợ tóc đen thích mặc đồ đen trắng, hợp thế còn gì.
 
Con nhỏ mù nó nói đúng phết . Sói với yen như cha me , Triss thì như chị lớn mà cứ kím cơ hội leo lên giường với SÓi . Bộ ba hại não của RPG
 
function CDLCManager::IsNewGamePlusAvailable(): Bool { return theGame.GetDLCManager().IsDLCAvailable('dlc_009_001') && hasSaveDataToLoad(); }
theo như dòng lệnh này thì new game plus sẽ có trong DLC9 và vào trong thư mục chứa DLC của witcher 3 thì thiếu DLC9
 
Thật ra chơi game mình bị ảnh hưởng tính cách thật rất nhiền nên không bao giờ quan tâm đến tính canon của nó, và trong game chưa bao giờ Yen là favourite char của mình thậm chí cực ghét, vì sao ư? Vì lợi ích bản thân (tìm Ciri) bất chấp tất cả, thậm chí mù quáng đến nỗi không nhìn hậu quả sau này. Có con vợ đó ngoài đời thì sau này chấp nhận là sống với tiếng ác, không bạn bè không họ hàng, không người giúp đỡ lúc hoạn nạn nhé; dù là chồng có tốt đến mức nào, và con vợ nó hy sinh chấp nhận tiếng xấu cho bản thân thì kết quả vẫn chỉ là 1 thôi, cách sống quá ích kỷ.

Mình trong game playthrough lần này là lần thứ 2 thôi nhưng phũ được Yen cỡ nào thì phũ hết. Oh, còn Triss, đừng hòng thằng Witch Hunter nào đụng được đến em ấy, playthrough 1 lỡ nghe lời em ấy kết cục em nó mất 5 cái móng tay, ok, load lại anh cho máu nhuộm bến Thượng Hải luôn (mình chơi thích chỉnh Dismemberment 100% nên máu me phê vật).
Mình đồng quan điểm với bác về Yen. Neeua em ý quan tâm đến người khác ngoài Ciri và Geralt chắc cũng có thể mình nghĩ lại
Mấy bạn team Triss cố gắng làm gì, không thấy từ Geralt tới Yen tới Ciri chỉ có 1 khuôn mặt à? Vợ chồng con cái phải có nét giống nhau, ý đồ của CDPR cũng thế rồi:3cool_embarrassed:
Nope, ông viết truyện cũng bảo rồi, game không phải là phần sau của truyện. Người chơi game hoàn toàn có sự lựa chọn của họ

Chính CDPR là người tạo ra mối tình đẹp như mơ giữa Geralt và Triss, và giờ chính họ đang phá hoại thành quả đó ...
 
nói Yen vì tìm Ciri mà ko tính đến hậu quả là ko đúng đâu. Yen mình thấy tuy ích kỉ và chảnh chó thật nhưng lại rất biết nghĩ. riêng cái việc dùng black magic ở cái Vườn ở Skillige là chập nhật tiếng xấu về mình để tránh cho Ger dính líu rồi. mà không có pha đấy chả biết tìm Ciri tiếp kiểu gì
Chính CDPR là người tạo ra mối tình đẹp như mơ giữa Geralt và Triss, và giờ chính họ đang phá hoại thành quả đó ...
mình thì thấy chả vấn đề gì khi nghĩ đó là 1 khoảng thời gian đẹp của Ger với Triss. buồn cho Triss nhưng đẹp
 
nói Yen vì tìm Ciri mà ko tính đến hậu quả là ko đúng đâu. Yen mình thấy tuy ích kỉ và chảnh chó thật nhưng lại rất biết nghĩ. riêng cái việc dùng black magic ở cái Vườn ở Skillige là chập nhật tiếng xấu về mình để tránh cho Ger dính líu rồi. mà không có pha đấy chả biết tìm Ciri tiếp kiểu gì
Thế còn ăn cắp chiếc mặt nạ xài dẫu biết có thể nó nhận chìm cả Skellige thì thế nào, sau cái Q đó thì mình đã khó chịu rồi, thêm mấy cái sau này thì xác định luôn bye bye không ngày gặp lại. :(
 
nói Yen vì tìm Ciri mà ko tính đến hậu quả là ko đúng đâu. Yen mình thấy tuy ích kỉ và chảnh chó thật nhưng lại rất biết nghĩ. riêng cái việc dùng black magic ở cái Vườn ở Skillige là chập nhật tiếng xấu về mình để tránh cho Ger dính líu rồi. mà không có pha đấy chả biết tìm Ciri tiếp kiểu gì

mình thì thấy chả vấn đề gì khi nghĩ đó là 1 khoảng thời gian đẹp của Ger với Triss. buồn cho Triss nhưng đẹp
Không mình đang đề cập đến phần content của Triss ở Act 2 và 3 :(

Cái này_mình tự nghĩ thôi nhé: dùng Keira lamp, không biết đúng không nữa :D Có cái lamp soi người chết mà dùng ít vãi :|
 
Back
Top