plzforgiveme1998
Persian Prince
- 7/12/11
- 3,589
- 455
Street Art
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hehe cái quả mặt nạ thì đúng ác ôn. nhưng cuối cùng có sao đâu. ngay bản thân Ermion cũng chả biết có bị nhấn chìm thật không vì chuyện về mặt nạ cũng chỉ là truyền thuyếtThế còn ăn cắp chiếc mặt nạ xài dẫu biết có thể nó nhận chìm cả Skellige thì thế nào, sau cái Q đó thì mình đã khó chịu rồi, thêm mấy cái sau này thì xác định luôn bye bye không ngày gặp lại. :(
hehe cái quả mặt nạ thì đúng ác ôn. nhưng cuối cùng có sao đâu. ngay bản thân Ermion cũng chả biết có bị nhấn chìm thật không vì chuyện về mặt nạ cũng chỉ là truyền thuyết

Bạn đặt mình vào trường hợp lúc dùng mask nhé chứ không nói kết quả về sau:thì đúng thế nhưng bù lại Ciri bị tóm thì cả cái lục địa trong game đi đời cơ mà

Triss phần 1 là Yen ... shit, triệu hồi hungma147... againTại thích xx ciri nên theo team triss ,thực ra mình thích triss phần một hơn![]()
Bắt đầu với bài của cậu. Cậu nói Yen sống ích kỷ? Hơi sai lầm rồi. Chắc tớ ko cần định nghĩa lại từ "ích kỷ" đâu nhỉ. Chứng minh này:Thật ra chơi game mình bị ảnh hưởng tính cách thật rất nhiền nên không bao giờ quan tâm đến tính canon của nó, và trong game chưa bao giờ Yen là favourite char của mình thậm chí cực ghét, vì sao ư? Vì lợi ích bản thân (tìm Ciri) bất chấp tất cả, thậm chí mù quáng đến nỗi không nhìn hậu quả sau này. Có con vợ đó ngoài đời thì sau này chấp nhận là sống với tiếng ác, không bạn bè không họ hàng, không người giúp đỡ lúc hoạn nạn nhé; dù là chồng có tốt đến mức nào, và con vợ nó hy sinh chấp nhận tiếng xấu cho bản thân thì kết quả vẫn chỉ là 1 thôi, cách sống quá ích kỷ.
.
Triss cũng đâu phải là người 100% trung thực, chưa kể tất cả Socceressess đều là những người có thể coi là bị tổn thương tâm lí từ nhỏ, tính chất nó ko khác gì Witcher => Geralt và Ciri là 2 người duy nhất mà Yen tin tưởng và nhờ cậy đc) còn ai bảo Yen ko tin tưởng Geralt thì lại nhầm vì thực ra Yen sợ Geralt ko tin tưởng mình (lo hơi xa nhỉ). Thế nên với Yen cả thế giới này có chết hết cũng ko sao, chỉ cần có Geralt và Ciri là đc rồi.Cái Lamp hình như chỉ có tác dụng với những trường hợp bị nguyền thì phải, cái hòn đảo bị ám nên xài đcKhông mình đang đề cập đến phần content của Triss ở Act 2 và 3 :(
Cái này_mình tự nghĩ thôi nhé: dùng Keira lamp, không biết đúng không nữaCó cái lamp soi người chết mà dùng ít vãi
![]()
Yen không ích kỷ, Yen sống mà bất cần nghĩ tới cảm xúc của người xung quanh thôi, trừ anh Sói và Ciri ra, mà anh Sói nhièu khi cũng bị em Yen quây thấy pà đó chứÁi chà, Wall of Text incoming
Bắt đầu với bài của cậu. Cậu nói Yen sống ích kỷ? Hơi sai lầm rồi. Chắc tớ ko cần định nghĩa lại từ "ích kỷ" đâu nhỉ. Chứng minh này:
1. Đối với Yen chỉ có 2 người quan trọng bậc nhất (tính ra còn hơn cả mạng sống) là Geralt và Ciri, khi mà hành động của cậu vì lợi ích của người khác (trong game là Ciri còn Geralt là trong truyện) thì cậu ko phải người ích kỉ. Cậu biết tại sao ngoài Geralt với Ciri Yen ko coi trọng 1 ai là vì sao ko, là vì Yen luôn nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh mình (thử hỏi sống trong 1 cái thế giới tàn bạo như Witcher thì ai chẳng thế, cả cái Lodge có ai thực sự tử tế ko, luôn có âm mưu ẩn sau mọi hành động. Đến đc coi là ngây thơ như Keira mà còn lợi dụng Geralt, à con Triss nữa...Triss cũng đâu phải là người 100% trung thực, chưa kể tất cả Socceressess đều là những người có thể coi là bị tổn thương tâm lí từ nhỏ, tính chất nó ko khác gì Witcher => Geralt và Ciri là 2 người duy nhất mà Yen tin tưởng và nhờ cậy đc) còn ai bảo Yen ko tin tưởng Geralt thì lại nhầm vì thực ra Yen sợ Geralt ko tin tưởng mình (lo hơi xa nhỉ). Thế nên với Yen cả thế giới này có chết hết cũng ko sao, chỉ cần có Geralt và Ciri là đc rồi.
Cậu ghét Yen đấy là ý kiến cá nhân của cậu, tớ ko có quyền phán xét, nhưng thử nhìn nhận 1 cách khách quan nhé, cả đời Yen mong muốn có lớn nhất là có con (và mong muốn này thất bại thảm hại) thế nên Ciri đối với Yen là cực kỳ quan trọng => việc sử dụng mọi cách để tìm Ciri âu cũng dễ hiểu. Giả sự nếu chậm trễ để Ciri rơi vào tay Eredin thì xin lỗi, chả còn ai ở Continent sống sót đc mà trách móc Yen đc nhé. Còn nếu cậu nghĩ ra cách giải quyết tối ưu hơn => đấy là plot hole và là lỗi của CD đừng quy chụp cho nhân vật.
2. Trong game sau khi dùng Necromancer, Yen nhận hết toàn bộ tội lỗi về mình, nếu đây cũng đc cậu cho ích kỷ thì tớ cũng xin chịu.
Suy cho cùng cái làm cho Yen bị nhiều người ác cảm (mà đa phần là những người chơi game và ko xem sách) là vì trong game, Triss đc CDPR xây dựng hoàn hảo 1 cách kỳ quái (trong khi sự thực nó không phải như thế). Nói chung Yen là 1 nhân vật có tâm lý vô cùng phức tạp, nếu ko suy xét kỹ thì ko bao giờ thấy đc cái đẹp của Yen đâu.
Cái Lamp hình như chỉ có tác dụng với những trường hợp bị nguyền thì phải, cái hòn đảo bị ám nên xài đc


Yen không ích kỷ, Yen sống mà bất cần nghĩ tới cảm xúc của người xung quanh thôi, trừ anh Sói và Ciri ra, mà anh Sói nhièu khi cũng bị em Yen quây thấy pà đó chứ![]()

Thì như tớ đã nói, cậu ghét Yen là cảm xúc cá nhân của cậu, tớ đâu có quyền phán xét. Khi đã ghét 1 nhân vật nào đó thì chúng ta chẳng bao giờ chịu nhìn nhận cái tốt mà chỉ đi soi cái xấu. Đó là bản chất con người.Well, đã nói rồi tớ chơi game là dựa theo cảm xúc thực tế và nhìn nhận từ sự kiện, không có theo tính canon của truyện lẫn game. Tớ chả cần biết Yen nó đau khổ cỡ nào nhưng lấy lý do vì cứu người mà có thể giết hàng triệu người khác thì không chấp nhận được. Tớ giống Geralt sẵn sàng giết người nhưng nếu người đó thật sự có tội, còn không thì dù thế nào cũng phải giải quyết vấn đề mà không ảnh hưởng đến kẻ vô tội. Như cái Q Lambert, có thế nào thì tớ cũng không thể lựa chọn là giết thằng Witcher vì tớ không đủ bằng chứng là nó có giết người hay không, Lambert giận cũng makeno. Tính cách tớ thế nên đừng hỏi tại sao tớ ghét Yen.
Thật sự có cách để tìm Ciri mà không cần phải làm như Yen nó làm (tất nhiên là dựa vào sự kiện trong game như cách dùng dark magic, cái lý do phải dùng nhiều năng lượng để hút năng lượng từ nơi linh thiêng là vô cùng phi lý, nếu nó cần Geralt hoàn toàn có thể nhờ Druid hoặc Witch khác cung cấp năng lượng bằng nhiều cách, Yen nó chỉ thích làm theo cách nó mà bất chấp hậu quả).
Thế nên cậu có thể thích Yen vì hy sinh cho gia đình, nhưng với tớ thì chưa đủ, phải là người biết nghĩ đến kẻ khác nữa mới thật sự phù hợp với tính cách của tớ.
Thế này đối với tớ đã được gọi là ích kỷ rồi, sống mà bất chấp cảm xúc của người xung quanh, chuyện gì cũng chỉ làm theo ý mình![]()
.
như thế mới nói Yen nửa chính nửa tà là vậy, chả cần quan tâm đến ai, nhất nhất mần theo ý mình, còn e Tris thì ngược lại hòan tòan, không lo cho bản thân mình, chỉ lo cho đám phù thủy thôi, chạy ngược chạy xuôi, nên tùy theo quan điểm cá nhân mà phán xét thì em nào cũng hay dở đan xen cả, cốt yếu là hốt tất tần tậtWell, đã nói rồi tớ chơi game là dựa theo cảm xúc thực tế và nhìn nhận từ sự kiện, không có theo tính canon của truyện lẫn game. Tớ chả cần biết Yen nó đau khổ cỡ nào nhưng lấy lý do vì cứu người mà có thể giết hàng triệu người khác thì không chấp nhận được. Tớ giống Geralt sẵn sàng giết người nhưng nếu người đó thật sự có tội, còn không thì dù thế nào cũng phải giải quyết vấn đề mà không ảnh hưởng đến kẻ vô tội. Như cái Q Lambert, có thế nào thì tớ cũng không thể lựa chọn là giết thằng Witcher vì tớ không đủ bằng chứng là nó có giết người hay không, Lambert giận cũng makeno. Tính cách tớ thế nên đừng hỏi tại sao tớ ghét Yen.
Thật sự có cách để tìm Ciri mà không cần phải làm như Yen nó làm (tất nhiên là dựa vào sự kiện trong game như cách dùng dark magic, cái lý do phải dùng nhiều năng lượng để hút năng lượng từ nơi linh thiêng là vô cùng phi lý, nếu nó cần Geralt hoàn toàn có thể nhờ Druid hoặc Witch khác cung cấp năng lượng bằng nhiều cách, Yen nó chỉ thích làm theo cách nó mà bất chấp hậu quả).
Thế nên cậu có thể thích Yen vì hy sinh cho gia đình, nhưng với tớ thì chưa đủ, phải là người biết nghĩ đến kẻ khác nữa mới thật sự phù hợp với tính cách của tớ.
Thế này đối với tớ đã được gọi là ích kỷ rồi, sống mà bất chấp cảm xúc của người xung quanh, chuyện gì cũng chỉ làm theo ý mình![]()

Geralt lão tốt với người dân là vì cậu quyết định, nói chính xác là vì cậu tốt, tớ tốt, 4 triệu người chơi Witcher 3 tốt, ko phải Geralt tốt (Geralt chỉ thực sự hết mình với bạn bè thân thiết, cái này ko khác Yen là mấy nhỉ). và đúng như cậu nói, tất cả những cái liên quan đến game đều do người chơi quyết định và cảm nhận, chúng ta phải tôn trọng.Sai, điển hình là Geralt, rõ ràng là dù lựa chọn thế nào thì qua các mission, trailer thì Geralt vẫn là người tốt theo đúng nghĩa, tốt với dân làng người dưng, tốt với bạn bè đồng môn, tốt với bồ bịch vợ con.
Nhưng có 1 điều cần làm rõ, tớ không phủ định Yen phù hợp với Geralt, chỉ có điều Yen không phù hợp với tớ khi tớ làm Geralt![]()
