Xác nhận là bản cuối luôn rồi nên theo đường Unseen Elder là 100% ăn tragedy ending. Mà công nhận dễ ăn tragedy vkl, nhìn cái con bitch kia là chả muốn cứu rồi + nghe tới ngài tối thượng cũng muốn đi tìm hiểu ngay rồi. Mà tính ra con vampire trùm này chắc vẫn thua anh thần gương chục phép.
- Main menu + trailer A night to remember.
- 1000 năm mở 1 lần, ko rõ thời điểm chính xác nhưng lão luôn cắm câu ngủ ở đấy nên ko có chuyện gì để bàn.
- Bởi vậy nên mới bị bọn Bruxae đánh khúc cuối và phải rời Toussaint tới Nilfgaard.
- Cửa mở, xong quá nhỏ lẫn ko ổn định để dẫn team vamp qua TĐ ồ ạt => đi tìm người có khả năng => Ciri => The Witcher 3.1, ...
- Regis bị dí Geralt tới giúp !!!
Xác nhận là bản cuối luôn rồi nên theo đường Unseen Elder là 100% ăn tragedy ending. Mà công nhận dễ ăn tragedy vkl, nhìn cái con bitch kia là chả muốn cứu rồi + nghe tới ngài tối thượng cũng muốn đi tìm hiểu ngay rồi. Mà tính ra con vampire trùm này chắc vẫn thua anh thần gương chục phép.
Mình đi chọn gặp Syanna, con Anna giấu con chị nó kiểu mẹ gì mà team vamp lẫn Geralt đều ko tìm đc. Mà chỗ này mình thấy vô lý,
chả hiểu đoạn Detlaff "cứu" đc Syanna rồi ông bận cái mẹ gì mà ko nói chuyện với nó luôn. Mấy ngày sau gặp lại cũng đéo nói đc với nhau câu nào, đè con nhà người ta ra xiên ???
Geralt banish đc anh thần gương, Geralt lại có thể bị Unseen Elder chém chế, theo tính chất bắc cầu ta có Unseen Elder >> Master Mirror
- Cửa mở, xong quá nhỏ lẫn ko ổn định để dẫn team vamp qua TĐ ồ ạt => đi tìm người có khả năng => Ciri => The Witcher 3.1, ...
- Regis bị dí Geralt tới giúp !!!
Mình đi chọn gặp Syanna, con Anna giấu con chị nó kiểu mẹ gì mà team vamp lẫn Geralt đều ko tìm đc. Mà chỗ này mình thấy vô lý,
chả hiểu đoạn Detlaff "cứu" đc Syanna rồi ông bận cái mẹ gì mà ko nói chuyện với nó luôn. Mấy ngày sau gặp lại cũng đéo nói đc với nhau câu nào, đè con nhà người ta ra xiên ???
Geralt banish đc anh thần gương, Geralt lại có thể bị Unseen Elder chém chế, theo tính chất bắc cầu ta có Unseen Elder >> Master Mirror
Lúc đó nóng quá nên ko muốn nói + lòng kiêu hãnh của Higher vampire nên "lệnh" nó phải vác mặt tới mà giải thích, ko đến thì anh tàn sát. Do con mắm Anna ko chịu cho đi gặp -> trễ -> hậu quả là cả thành phố bị thịt. Chọn đường gặp Elder -> ko dùng hòa bình -> ko cứu + ko đem con mắm tới gặp mặt -> trễ lại còn trễ hơn -> anh cho xả láng luôn. Chọn đường cứu + tới gặp mặt thì cũng quá trễ như trên + miệng lưỡi/ lòng dạ đàn bà, bị lợi dụng -> cho lên bảng.
Nó nhốt trong đó thì khó tìm là phải, có gì mà vô lí, chắc chưa chơi hết hả?
Lúc đó nóng quá nên ko muốn nói + lòng kiêu hãnh của Higher vampire nên "lệnh" nó phải vác mặt tới mà giải thích, ko đến thì anh tàn sát. Chọn đường gặp Elder -> ko dùng hòa bình -> ko cứu + ko đem con mắm tới gặp mặt -> trễ -> anh bật đồ sát. Chọn đường cứu + tới gặp mặt thì cũng quá trễ -> cho lên bảng.
Nó nhốt trong đó thì khó tìm là phải, có gì mà vô lí, chắc chưa chơi hết hả?
MÌnh bảo vô lý là vô lý cái đoạn Detlaff nó cho con Syanna 3 ngày để tĩnh tâm giải thích, tới ngày thì con bé nói đc 2 câu chưa giải thích gì xiên cmnl.
Mà có phải con Syanna ko dám tới gặp thằng Detlaff đâu, lúc mình tới nó chả đang đi tìm 3 hạt đậu để ra khỏi cái Land of Thousand Fables đấy còn gì.
MÌnh bảo vô lý là vô lý cái đoạn Detlaff nó cho con Syanna 3 ngày để tĩnh tâm giải thích, tới ngày thì con bé nói đc 2 câu chưa giải thích gì xiên cmnl.
Mà có phải con Syanna ko dám tới gặp thằng Detlaff đâu, lúc mình tới nó chả đang đi tìm 3 hạt đậu để ra khỏi cái Land of Thousand Fables đấy còn gì.
Thì nó cho thời gian đến để gặp TRƯỚC KHI nó cho tàn sát thành phố. Lúc này Syanna đang bị giam rồi, qua lố thời gian( đã qua 3 ngày) Geralt thấy vậy mới tới cung điện nói với Anna, đang nói chuyện với Anna thì Detlaff nó đã cho quái tấn công thành phố.
cái mutagen mới giờ mình mới unlock hết mấy skill của nó, nhưng chỉ có thêm 3 slot skill nữa, còn 1 cái nó nói cần research 2 more, bị lỗi hay còn thiếu bước nào nữa vậy các bác?