Peninsula (2020) - Sequel of Train to Busan

Bọn phê phim khen phim này quá trời , ở dưới comment 99% là chửi bọn phê phim ăn tiền quảng cáo phim =)).
 
Cái gì dính tới tiền thì cũng thế thôi.
Bài của phephim nâng bi chả khác nào mấy bài pr của mấy page rạp phim cả.
 

Không biết có phải mình nghiêm túc quá không mà ko thích kiểu review mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm, khen thì vô lối chê thì bất chấp rồi ném b**i ném l*n vào thể hiện phong cách cá nhân ta đây chất chơi này nọ thế này :)) đã bình luận thì phải làm cho công tâm khách quan nhất có thể , khen chê gì thì cũng rõ ràng khách quan nêu rõ luận điểm theo quan điểm cá nhân, chứ ko phải kiểu bố ghét bố dìm hết kiểu này.

Còn tất nhiên thể loại ăn tiền pr vô lối thì thôi
 
Không biết có phải mình nghiêm túc quá không mà ko thích kiểu review mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm, khen thì vô lối chê thì bất chấp rồi ném b**i ném l*n vào thể hiện phong cách cá nhân ta đây chất chơi này nọ thế này :)) đã bình luận thì phải làm cho công tâm khách quan nhất có thể , khen chê gì thì cũng rõ ràng khách quan nêu rõ luận điểm theo quan điểm cá nhân, chứ ko phải kiểu bố ghét bố dìm hết kiểu này.

Còn tất nhiên thể loại ăn tiền pr vô lối thì thôi
Cái cap trên hình thì ko nói chứ gấu với mình xem phim xong thì cảm nhận y như cái bài viết :))
 
nguyên đám KOL ta biết đi xem về cũng đều bảo phim chán, cơ mà đứa nào ăn tiền viết nâng bi hay không thì kệ :))
 
Các video của bọn phê phim coi dở như sh!t . Bọn này là phê chim , mê trim , dê trim thì có .

:8onion10:
 
Phim giải trí mùa hè xem cũng đc mà các fence, ít ra không có buồn ngủ, chỉ là nội dung sida với cliche quá thôi :-"
 
Mấy cái khó chịu nó đập thẳng vô mặt như này

_ Main bỏ qua mấy mẹ con người đi đường để ưu tiên cứu chị và cháu , cuối cùng mấy người đi đường đó sống đến hết phim còn chị và cháu vẹo ngay đầu phim =))
Thực ra mà nói, chi tiết này mang ý nghĩa mỉa mai, châm biếm. Nó hoàn toàn mang tính drama chứ không phải sạn hay giao hoan đất trời logic như mấy chi tiết khác. Khó chịu là ở chỗ nó mang hơi hướm giống như ending của The Mist nên làm người xem chối chứ thực ra lại là điểm có giá trị. :D
 
Thực ra mà nói, chi tiết này mang ý nghĩa mỉa mai, châm biếm. Nó hoàn toàn mang tính drama chứ không phải sạn hay giao hoan đất trời logic như mấy chi tiết khác. Khó chịu là ở chỗ nó mang hơi hướm giống như ending của The Mist nên làm người xem chối chứ thực ra lại là điểm có giá trị. :D

Không , tôi chỉ bảo khó chịu thôi chứ chưa bàn gì về logic hay sạn cả , vì xem phim hậu tận thế thì bỏ hết logic với sạn qua một bên rồi .

nhưng đaọ diễn quên là nguyên con trực thăng vận nó đậu sát đó, tiếng con đó thì quá mẹ tiếng còi xe nhưng éo có con zom nào nghe thấy, fuck logic

Nó làm tầm nhìn của zombie bị giảm đi nên chúng nó lao vào chỗ có tiếng động một cách mù quáng vẫn tốt hơn là lao chính xác về phía mình đứng !
 
Phim giải trí mùa hè xem cũng đc mà các fence, ít ra không có buồn ngủ, chỉ là nội dung sida với cliche quá thôi :-"
Nếu bạn chưa xem p1 :3cool_embarrassed:
 
Phim này thật ra có liên quan gì đến TTBS đâu, cái busan còn drama khóc lóc kiểu Hàn chứ phim này làm gọn gàng nhanh lẹ ít drama
Phim xem giải trí cũng được , cũng vui vui mặc dù điểm phi logic tràn ngập,
Cái đoạn hai anh chị cùng nhau đi do thám cứ tưởng tượng nếu là phim Mỹ là có cảnh xx nhau rồi, 4 năm thì cũng phải có lúc bấn chứ, phim Hàn làm khuôn sáo đạo đức và phi thực tế quá, nếu có thì điểm sẽ cao hơn rồi :))
 
Mấy cái khó chịu nó đập thẳng vô mặt như này

_ Main bỏ qua mấy mẹ con người đi đường để ưu tiên cứu chị và cháu , cuối cùng mấy người đi đường đó sống đến hết phim còn chị và cháu vẹo ngay đầu phim =))
_ Bà chị ngồi ôm đứa con đang biến hình giữa đống zombie , main kéo đi cũng không chịu đi . Biết là đề cao tình mẫu tử nhưng drama quá lố , có thể làm khéo hơn là kéo bà chị đi được rồi thì bị đứa con cắn một phát chẳng hạn .
_ Con bé lái xe quá bá so với độ tuổi của nó . Ông già hay đòi pin để liên lạc với Jane gần như là thừa , ngoài việc liên lạc và đỡ đạn cho đứa cháu thì không làm được gì hết , mấy cảnh hành động tuy ngồi cùng một xe nhưng cũng không quay mặt luôn .
_ Đoạn hàng loạt zombie tiến dần đến căn cứ của phe phản diện , đứa nhóc có hỏi thì ông già trả lời "Đó là ma trận !" , cũng chẳng rõ là cái gì , cũng chẳng giải thích được lí do vì sao bọn zombie tự dưng lại ùn ùn kéo về một chỗ .
_ Phe phản diện cướp được cái xe , tự nghĩ là trong đó có thực phẩm , không kiểm tra xe có gì trong đó cứ thế mang về căn cứ , ảo lòi 8-x
_ Xây dựng tính cách các nhân vật không hợp lí .
Nhớ được ngần này , nói chung sạn thôi rồi !
Cái đoạn ma trận hình như nghĩa là bọn ma (zombie) bày trận hay sao ý =)) éo phải ma trận nghĩa tiếng việt. Mình nghe dùng từ March - hành quân


Để zombie không nhìn thấy , cái này từ Train to Busan cũng nhá rồi zombie nó không nhìn thấy là auto hiền lành .
 
Phim xem hài vcc thật. Cảm giác như cái show quảng cáo ô tô HQ. Ô tô lên hình còn nhiều hơn nam chính và bọn zombie. Còn lại đất diễn chia đều cho 3 mẹ con Furiosa. Nam chính xuất hiện để sp hoặc kéo plot. Ta nói chứ mấy phim mà nv phụ lên hình nhiều và có đất diễn ngang hoặc nổi hơn nv chính như vậy đa số là có mùi tác động kịch bản để push ai đó, thành ra nó cứ chắp vá hỗn loạn. Nên cũng không lạ là nó nát vậy. 2/10 biết vậy qua xem cái Pinocchio biết đâu hay hơn.
 
Phim xem hài vcc thật. Cảm giác như cái show quảng cáo ô tô HQ. Ô tô lên hình còn nhiều hơn nam chính và bọn zombie. Còn lại đất diễn chia đều cho 3 mẹ con Furiosa. Nam chính xuất hiện để sp hoặc kéo plot. Ta nói chứ mấy phim mà nv phụ lên hình nhiều và có đất diễn ngang hoặc nổi hơn nv chính như vậy đa số là có mùi tác động kịch bản để push ai đó, thành ra nó cứ chắp vá hỗn loạn. Nên cũng không lạ là nó nát vậy. 2/10 biết vậy qua xem cái Pinocchio biết đâu hay hơn.
hôm qua mới coi Pinocchio, coi chán nha, nhiều người coi xong bảo biết vậy ở nhà coi hoạt hình cho rồi.
 
Pinochico có bản Full HD trên mạng rồi kìa
 
Mong chờ mãi mà phim bị chê tơi bời vậy
 
Back
Top