Thắc mắc phát là

Main gọi hàng về dọn dẹp phòng ốc, kiểu gì ông chú bán cà phê cũng phải biết mà ko thấy đề cập hay nhắc nhờ gì nhể


Phí thân bác ợThắc mắc phát là
Main gọi hàng về dọn dẹp phòng ốc, kiểu gì ông chú bán cà phê cũng phải biết mà ko thấy đề cập hay nhắc nhờ gì nhể![]()

Gọi lúc ổng đóng cửa đi vềThắc mắc phát là
Main gọi hàng về dọn dẹp phòng ốc, kiểu gì ông chú bán cà phê cũng phải biết mà ko thấy đề cập hay nhắc nhờ gì nhể![]()
Có nhé, ra nhà ga chỗ underground walkway ấy, về sau đi làm thêm sẽ mở thêm các Q phụ ở Mementos nữa.À mà có vụ đi làm thêm không đáng thiếu tiền gọi cô giáo![]()
Thắc mắc phát là
Main gọi hàng về dọn dẹp phòng ốc, kiểu gì ông chú bán cà phê cũng phải biết mà ko thấy đề cập hay nhắc nhờ gì nhể![]()

Nó gọi đủ các thể loại gái về chứ riêng gì hàng.
Buồn cười cái là nó vừa gọi hàng tới chế tạo đồ trên gác, vừa dắt gái lên chính cái gác đó mà chịch.

Lão chủ quán cũng dê lắm, đoạn mới gặp bé Ann cũng hỏi han các thứ kiểu, rồi mụ bác sĩ chắc cũng có tí tòm tem

Còn zin ở rún à, ngoài thằng học trò thì còn cả chục thằng gọi nhéThật ra làm maid kiểu đó thì có hay ko cũng chả biết, cơ mà anh em cứ tự lẩm nhẩm là cô còn zin đi![]()

Đào đâu ra, ngay khúc đầu nói hẳn là chẳng ai order vì người ta ko thích gái già.Còn zin ở rún à, ngoài thằng học trò thì còn cả chục thằng gọi nhé![]()

Cô giáo bị vòi tiền suốt một thời gian dài mà, chả lẽ cứ lương giáo viên mà trả àĐào đâu ra, ngay khúc đầu nói hẳn là chẳng ai order vì người ta ko thích gái già.![]()

Cứ chơi đi, chịu khó farm tiền thì 100k Yên chỉ là muỗi, mỗi lần up Per của mình đi hàng triệu Yên cơ bạn ạđoạn cổ bảo chỉ là housekeeper không hơn , và thằng main lại là học sinh nữa , vẫn vãi quả đòi vay học sinh 100.00 yên , mành chả có tiềnchawngr lẽ đi làm thêm thêm kiếm tiền cho cô :(
mà nghe nói em gái bị bệnh không biết thật hay giả đay![]()

Tâm lý chung.Lúc đó định móc tiền cho cô ngay mà ai dè cô lại thôi (cwl)

.