Tôi quen cô ấy, vì cô ấy là bạn thân người yêu của tôi – cô ấy xinh, phải nói là rất xinh. Cô ấy có ng yêu, tôi đc biết rất nhiều ng theo đuổi cô ấy và cô ấy cũng đã yêu rất nhiều ng. Thỉnh thoảng, tôi đến nhà ny chơi, gặp cô ấy, cũng vài lần nói chuyện – tôi rất quý cô ấy, nhưng không có j cả, chỉ đơn giản là cảm giác thôi.
Tôi chia tay ng yêu.
Tôi đã tự nhủ : sẽ không yêu đương, để dành thời gian cho học tập, với tôi – sự nghiệp quan trọng hơn tất cả.
Hơn 3 năm sau, tình cờ tôi gặp lại cô ấy, e vẫn như ngày nào, vẫn xinh tươi và khi nào cũng cười, tôi xin sdt và yahoo, ngày nào tôi cũng nt hoặc chát với cô ấy. Tôi biết, tôi đã thích cô ấy, và tôi cũng cảm nhận đc cô ấy cũng có chút cảm tình với tôi, nhưng chưa bao giờ biêu hiện ra.
Cô ấy và ny cũ của tôi giờ đã không còn chơi với nhau nữa.
Cô ấy đã có ny, tôi cũng đã nghĩ người như cô ấy có ny là chuyện bình thường, nhưng khi chính cô ấy nói ra, tôi thấy đau nhói. Cô ấy nói ny cùng tuổi, nhưng hơi trẻ con, cô ấy chán_ Gặp cao tay rồi.
Thỉnh thoảng tôi ntin bình thường, cô ấy cũng không nhắn lại, nhất là buổi tối, có lẽ đang đi chơi với ng iu, hik hik.
Tôi biết, nếu tôi ko nói ra suy nghĩ của mình, sẽ không có cơ hội, nhưng tôi không thể gặp trực tiếp cô ấy đc, cô cứ đồng ý rồi lại kiếm cớ khước từ.
Tôi nhằn tin bằng điện thoại và yahoo nói suy nghĩ của mình, nhưng cô ấy cũng không trả lời_Lại cao thủ.
1 tối, cô ấy nhắn cho tôi liền 1 lúc 2 tin, nhưng 1 tin lại nhầm : “C đã ngủ chưa, e vừa đi ra ngoài về, lạnh quá, C qua đây đi C, để em ôm cái nào”. Tôi hỏi cô, cô bảo C là tên ng iu của cô, tôi buồn dù chưa biết là cố ý hay nhầm lãn thật. Và đồng thời, tôi biết_ tôi đã yêu cô ấy.
Tôi quyết định gặp cô ấy. Cô ấy và tôi về quê cùng 1 ngày, tôi lên nhà cô ấy, định nói hết tất cả mọi tâm sự, nhưng mà tối đó – cũng không có cơ hội nc riêng.
Cô ấy xg HN, kêu mất điện thoại, thực ra, tôi nghĩ cô ấy đã thay số, cái này nghĩ mãi mà không hỉu tại sao phải làm vậy.
Tôi vẫn chat với cô ấy, tôi lại định qua gặp, cô ấy lại đồng ý rồi lại nói bận, lại khước từ.
Tôi không hỉu, cô ấy đã có ny chưa và có tình cảm với tôi hay không, cô ấy là một con cáo ranh ma hay đang thử thách tc tôi. Nếu cô ấy ko muốn gặp tôi, cô ấy iu ny của mình, ko muốn tôi theo đuổi, chỉ cần nó ra 1 câu tôi chấm dứt tất cả, cần chi phải quá mất công làm như vậy. Hay là cô ta là con ng có hứng thú đũa giỡn với những ng con trai theo đuổi mình???
Tôi là một ng rất dứt khoát trong mọi v, mà giờ đây bối rối quá, không bít nên tiếp tục hay bỏ qua nữa. Tôi định sẽ gặp cô ấy, nói hết tất cả tình cảm tôi dành cho cô, và cũng cho cô biết - chỉ cần cô muốn tôi ra đi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Xin các huynh đệ tư vấn tui phải đánh giá ng con gái đó đối với mình ntn và phải làm j, chứ cứ thế này, sợ càng ngày càng vào vũng bùn thì không làm ăn đc việc j nữa, hik hik.
Xin lưu ý là cô ấy rất cao tay, tình trường có kinh nghiệm lắm, thuộc hàng hot girl trường c3 ngày xưa, nhưng giờ hình như đã quy ẩn.
Tôi chia tay ng yêu.
Tôi đã tự nhủ : sẽ không yêu đương, để dành thời gian cho học tập, với tôi – sự nghiệp quan trọng hơn tất cả.
Hơn 3 năm sau, tình cờ tôi gặp lại cô ấy, e vẫn như ngày nào, vẫn xinh tươi và khi nào cũng cười, tôi xin sdt và yahoo, ngày nào tôi cũng nt hoặc chát với cô ấy. Tôi biết, tôi đã thích cô ấy, và tôi cũng cảm nhận đc cô ấy cũng có chút cảm tình với tôi, nhưng chưa bao giờ biêu hiện ra.
Cô ấy và ny cũ của tôi giờ đã không còn chơi với nhau nữa.
Cô ấy đã có ny, tôi cũng đã nghĩ người như cô ấy có ny là chuyện bình thường, nhưng khi chính cô ấy nói ra, tôi thấy đau nhói. Cô ấy nói ny cùng tuổi, nhưng hơi trẻ con, cô ấy chán_ Gặp cao tay rồi.
Thỉnh thoảng tôi ntin bình thường, cô ấy cũng không nhắn lại, nhất là buổi tối, có lẽ đang đi chơi với ng iu, hik hik.
Tôi biết, nếu tôi ko nói ra suy nghĩ của mình, sẽ không có cơ hội, nhưng tôi không thể gặp trực tiếp cô ấy đc, cô cứ đồng ý rồi lại kiếm cớ khước từ.
Tôi nhằn tin bằng điện thoại và yahoo nói suy nghĩ của mình, nhưng cô ấy cũng không trả lời_Lại cao thủ.
1 tối, cô ấy nhắn cho tôi liền 1 lúc 2 tin, nhưng 1 tin lại nhầm : “C đã ngủ chưa, e vừa đi ra ngoài về, lạnh quá, C qua đây đi C, để em ôm cái nào”. Tôi hỏi cô, cô bảo C là tên ng iu của cô, tôi buồn dù chưa biết là cố ý hay nhầm lãn thật. Và đồng thời, tôi biết_ tôi đã yêu cô ấy.
Tôi quyết định gặp cô ấy. Cô ấy và tôi về quê cùng 1 ngày, tôi lên nhà cô ấy, định nói hết tất cả mọi tâm sự, nhưng mà tối đó – cũng không có cơ hội nc riêng.
Cô ấy xg HN, kêu mất điện thoại, thực ra, tôi nghĩ cô ấy đã thay số, cái này nghĩ mãi mà không hỉu tại sao phải làm vậy.
Tôi vẫn chat với cô ấy, tôi lại định qua gặp, cô ấy lại đồng ý rồi lại nói bận, lại khước từ.
Tôi không hỉu, cô ấy đã có ny chưa và có tình cảm với tôi hay không, cô ấy là một con cáo ranh ma hay đang thử thách tc tôi. Nếu cô ấy ko muốn gặp tôi, cô ấy iu ny của mình, ko muốn tôi theo đuổi, chỉ cần nó ra 1 câu tôi chấm dứt tất cả, cần chi phải quá mất công làm như vậy. Hay là cô ta là con ng có hứng thú đũa giỡn với những ng con trai theo đuổi mình???
Tôi là một ng rất dứt khoát trong mọi v, mà giờ đây bối rối quá, không bít nên tiếp tục hay bỏ qua nữa. Tôi định sẽ gặp cô ấy, nói hết tất cả tình cảm tôi dành cho cô, và cũng cho cô biết - chỉ cần cô muốn tôi ra đi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Xin các huynh đệ tư vấn tui phải đánh giá ng con gái đó đối với mình ntn và phải làm j, chứ cứ thế này, sợ càng ngày càng vào vũng bùn thì không làm ăn đc việc j nữa, hik hik.
Xin lưu ý là cô ấy rất cao tay, tình trường có kinh nghiệm lắm, thuộc hàng hot girl trường c3 ngày xưa, nhưng giờ hình như đã quy ẩn.


. Càng tốt v[í nó bao nhiều nó lại càng đùa giỡn với mình bấy nhiêu ::(X(
] , cô ấy cũng phản kháng, đại khái là nhì nhằng....

..... Có thể người ta muốn làm bạn với kưng nên không đạp thẳng cẳng thôi
........
Chịu bác rồi,ng ta đã nói thế rồi mà còn dám ôm hôn nữa