chánđời 2005
Youtube Master Race
Ngày đầu gặp em ở cơ quan, tôi không để ý lắm; những ngày hôm sau đi làm không thấy em đến nữa, tôi có cảm giác nao nao, tâm trạng cứ bồn chồn, hết nhìn vào rồi lại nhìn ra, cứ trông em đến làm việc, rồi những ngày nặng nề đó cũng đã trôi qua. Khi chưa gặp em, ra đường tôi thích ngắm nhìn các cô gái khác, nhưng từ khi gặp em (được 1 lần) tôi chẳng còn thích để ý những cô gái ngoài đường nữa mà chỉ luôn....nhớ về em.
Hix! Bây giờ thì tôi đang...sợ, tôi sợ vì lại sắp rơi vào cảm giác yêu, vì thật sự thì tôi chưa biết nhiều về người ta, chỉ biết rằng ba mẹ cô ấy đã mất, và sáng nay khi uống cà fe với nhau thì trông cô ấy có vẻ rụt rè làm tôi hơi thất vọng....
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên tiếp tục tìm hiểu ng ta nữa hay không? cô ấy sắp chuyển qua công việc khác vì CV hiện tại không phù hợp.
Phải chăng tôi đã .... ngay từ lần gặp đầu tiên??? Trước đây tôi cũng từng rơi vào trường hợp như vậy và cũng đã bị lầm lỡ.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên nhé. Cảm ơn nhiều lắm.
Hix! Bây giờ thì tôi đang...sợ, tôi sợ vì lại sắp rơi vào cảm giác yêu, vì thật sự thì tôi chưa biết nhiều về người ta, chỉ biết rằng ba mẹ cô ấy đã mất, và sáng nay khi uống cà fe với nhau thì trông cô ấy có vẻ rụt rè làm tôi hơi thất vọng....
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên tiếp tục tìm hiểu ng ta nữa hay không? cô ấy sắp chuyển qua công việc khác vì CV hiện tại không phù hợp.
Phải chăng tôi đã .... ngay từ lần gặp đầu tiên??? Trước đây tôi cũng từng rơi vào trường hợp như vậy và cũng đã bị lầm lỡ.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên nhé. Cảm ơn nhiều lắm.