Phải làm gì đây????? :(

Gà Con 1

Mario & Luigi
Chuyện là thế này ạ.
Em và ny em yêu nhau đến h cũng được gần 2 năm rồi. Nhưng từ lúc yêu đến giờ quả thật không biết đã bao nhiêu lần ny em về nhà thằng ny cũ và sau này thì em cũng không biết có về nữa khôg. Cũng đã từng nói dối em là đi chơi với bạn nhưng thực chất là về nhà thằng ôn kia =((=(( đau lòng lắm nhưng chuyện đã qua nên e cũng không biết nói gì hơn. Còn bây giờ thì hết bố thằng kia rồi em gái thằng kia gọi điện èo èo cho ny em. Mà không hỏi thăm cái này thì cũng rủ ny em về đó chơi. Lần nào như thế là em cứ thấy lộn cả ruột lên, em lại nhớ lại lần nó nói dối em thật không thể chịu đựng được =(( mỗi lần như thế làe tỏ thẳng thái độ và nó cũng vậy. Từ tối qua đến h không thèm nói với nhau đc nửa lời. Bây giờ các bác bảo em nên làm gì đây ạ :( em cũng không biết nói gì với nó luôn:(
 
Chuyện là thế này ạ.
Em và ny em yêu nhau đến h cũng được gần 2 năm rồi. Nhưng từ lúc yêu đến giờ quả thật không biết đã bao nhiêu lần ny em về nhà thằng ny cũ và sau này thì em cũng không biết có về nữa khôg. Cũng đã từng nói dối em là đi chơi với bạn nhưng thực chất là về nhà thằng ôn kia =((=(( đau lòng lắm nhưng chuyện đã qua nên e cũng không biết nói gì hơn. Còn bây giờ thì hết bố thằng kia rồi em gái thằng kia gọi điện èo èo cho ny em. Mà không hỏi thăm cái này thì cũng rủ ny em về đó chơi. Lần nào như thế là em cứ thấy lộn cả ruột lên, em lại nhớ lại lần nó nói dối em thật không thể chịu đựng được =(( mỗi lần như thế làe tỏ thẳng thái độ và nó cũng vậy. Từ tối qua đến h không thèm nói với nhau đc nửa lời. Bây giờ các bác bảo em nên làm gì đây ạ :( em cũng không biết nói gì với nó luôn:(

coi phim " Đồng nghiệp" trên VTV3 lúc 18h00 để thấy rõ hơn hoàn cảnh của mình nhé :">

thôi xơi xong rồi đá đi bợn.
 
Vậy mà cũng chịu được những 2 năm , chuyện nói dối để về nhà ny cũ thì ko thể chấp nhận được rồi !
 
nó không tôn trọng pác thì pác cũng chả việc gì phải nhịn nó ... cứ đá quách đi là xong , có đôi khi như thế lại xác minh dc đối với nó pác là cái gì
 
thật sự mà nói...em rất yêu rất yêu nó, cái này theo các bác trên đây hay nói là lụy tình. ĐÚng. Lần nào cãi nhau rõ rành rành là em k sai, nhưng cuối cùng đứa nhận lỗi vẫn lại là em, vẫn là em là đứa có lỗi. RỒi lạ ngậm bồ hòn chả nói nên đc câu nào:(
 
bạn làm thế càng làm cho gái nó khinh và xem bạn như 1 món đô chơi thôi
 
Bác cứ nghĩ nó đã cắm sừng bác ... , mang suy nghĩ như thế thì dễ bỏ hơn :-"
 
Cho nó phắn đi
Em mà là bác thì em đạp đầu nó từ lâu rồi chứ chả đợi đến bây h, với lại bác hiền quá, nó thấy lờn mặt nó làm tới
Yêu mà lừa dối nhau rồi xem nhau chả ra gì thi mày biến cm mày đi cho tao nhờ.
 
nói thì dễ nhưng xem ra có vẻ hơi bị khó :(. thật sự mà nói sau này k biết sẽ thế nào nữa các bác à :( chỉ cần thấy nhà thằng ôn kia gọi là e đã thấy khó chịu rồi, e tỏ thái độ là nó cũng tỏ thái độ ngay lập tức.
 
Nó biết bạn như vậy nên nó càng lấn tới, chẳng việc gì phải sợ.
Nó nghĩ ôi dào kiểu gì bạn chả xin lỗi.

Đàn ông con trai, sao phải thế? Sút.
 
nhưng khổ là chuyện đó xảy ra cũng đc 1 khoảng thời gian rồi ý :(e chỉ k hiểu sao mỗi lần nhà thằng ôn kia gọi điện em tỏ thái độ với nó thì nó cũng sừng với em luôn là sao ấy :-s
 
sút dưới rồi sút, là thằng đàn ông là phải mạnh mẽ, đừng có để bọn con gái nó đè đầu
 
Bạn chưa cưới mà đã bị cắm vài chục cái sừng thế này thì hỏng. Sút ngay asap.
 
nhưng khổ là chuyện đó xảy ra cũng đc 1 khoảng thời gian rồi ý :(e chỉ k hiểu sao mỗi lần nhà thằng ôn kia gọi điện em tỏ thái độ với nó thì nó cũng sừng với em luôn là sao ấy :-s

Đàn ông đé o gì mà còn thua cả đàn bà.Nói thẳng là nó abc xyz sau lưng chú rồi.Cứ ngồi đấy mà tự sướng đi.
 
Thế thì còn khuyên nhủ gì nữa. Tùy bạn thích làm gì thì làm thôi.
 
Back
Top