namman1803
Mr & Ms Pac-Man
- 12/4/06
- 262
- 15
Sau một thời gian cố gắng thể hiện tình cảm và sự quan tâm cho một người con gái. Nhỏ thì biết mình thích nhỏ rồi vì mình cũng chả có ý định giấu giếm gì cả, nhưng dần thì nhỏ cũng tránh trả lời hay đi chơi với mình...
Cao trào là chuyện mình rủ nhỏ đi xem kịch hồi đầu tuần, nhỏ đồng ý (mình nói là vé ng` ta cho nhưng thật ra mình tự mua) xong còn cách ngày xem 1 ngày, nhỏ nhắn tin là bận hôm đó rồi. Sau một hồi hỏi tới hỏi lui thì mình thấy là nhỏ ko muốn đi với mình thì đúng hơn.
Rồi tối hôm qua, mình cũng nhắn 1 tin dài ngoằn cho nhỏ đó qua fb, đại ý là bày tỏ những suy nghĩ của mình như thế nào, mình thì chỉ muốn giữ mối quan hệ này tốt đẹp cho tới lúc tốt nghiệp ĐH (hiện đang năm 4) rồi đi làm mới tỏ tình, mà nhỏ bảo là muốn 2 đứa là bạn thân thì mình bảo là công bằng mà nói nếu vẫn là bạn thì nhỏ có vui khi phải trả lời tin nhắn cho mình, có vui khi mình mời đi chơi, v/v... Nhỏ bảo là để hôm sau trả lời
Vừa rồi nhỏ tâm sự là hồi cấp 3, nhỏ và 1 ng` ban trai có tinh cảm với nhau nhưng vẫn thầm lặng quan tâm cho nhau, nhưng có 1 ng` ban của nhỏ cũng thik ng` ấy nên nhỏ nhường, rồi thời gian qua đi nhỏ bảo là cũng quên dc... Cho đến cái Tết vừa rồi về quê thì nhỏ biết là ng` bạn trai kia vẫn mong chờ tình cảm của nhỏ và nhỏ bảo là sẽ ko bao buông tay ng` đã chờ nhỏ suốt 5 năm qua :(
Mình chẳng biết mình phải làm sao nữa, thấy lạc lõng, mất phương hướng, tự nhiên thấy bản thân mình ích kỷ, v/v...
Thế các bạn có điều gì hay nói mình nghe xem, mình nên làm gì lúc này...
(nếu khuyên bỏ đi thì cái này nghe ko biết nhiêu rồi, cũng như ko khuyên làm mấy trò ngu xuẩn)
Cao trào là chuyện mình rủ nhỏ đi xem kịch hồi đầu tuần, nhỏ đồng ý (mình nói là vé ng` ta cho nhưng thật ra mình tự mua) xong còn cách ngày xem 1 ngày, nhỏ nhắn tin là bận hôm đó rồi. Sau một hồi hỏi tới hỏi lui thì mình thấy là nhỏ ko muốn đi với mình thì đúng hơn.
Rồi tối hôm qua, mình cũng nhắn 1 tin dài ngoằn cho nhỏ đó qua fb, đại ý là bày tỏ những suy nghĩ của mình như thế nào, mình thì chỉ muốn giữ mối quan hệ này tốt đẹp cho tới lúc tốt nghiệp ĐH (hiện đang năm 4) rồi đi làm mới tỏ tình, mà nhỏ bảo là muốn 2 đứa là bạn thân thì mình bảo là công bằng mà nói nếu vẫn là bạn thì nhỏ có vui khi phải trả lời tin nhắn cho mình, có vui khi mình mời đi chơi, v/v... Nhỏ bảo là để hôm sau trả lời
Vừa rồi nhỏ tâm sự là hồi cấp 3, nhỏ và 1 ng` ban trai có tinh cảm với nhau nhưng vẫn thầm lặng quan tâm cho nhau, nhưng có 1 ng` ban của nhỏ cũng thik ng` ấy nên nhỏ nhường, rồi thời gian qua đi nhỏ bảo là cũng quên dc... Cho đến cái Tết vừa rồi về quê thì nhỏ biết là ng` bạn trai kia vẫn mong chờ tình cảm của nhỏ và nhỏ bảo là sẽ ko bao buông tay ng` đã chờ nhỏ suốt 5 năm qua :(
Mình chẳng biết mình phải làm sao nữa, thấy lạc lõng, mất phương hướng, tự nhiên thấy bản thân mình ích kỷ, v/v...
Thế các bạn có điều gì hay nói mình nghe xem, mình nên làm gì lúc này...
(nếu khuyên bỏ đi thì cái này nghe ko biết nhiêu rồi, cũng như ko khuyên làm mấy trò ngu xuẩn)
)