CatAngel
Fire in the hole!
- 20/6/09
- 2,671
- 201
Em và cô ấy học chung 1 lớp năm cấp 3 , đến năm 12 bắt đầu chuyển ngồi cùng bàn với nhau và bắt đầu nãy sinh tình cảm , với em cô ấy là tất cả bởi vì gia đình và bạn bè với em hầu như thiếu hụt , vì cô ấy em đã làm tất cả , học cày ngày cày đêm ráng đậu đại học chỉ để được tiếp tục bên cạnh cô ấy , thật sự với em chưa bao giờ em thương người nào hơn cô ấy , đối với em khoảng thời gian đó là vô cùng hạnh phúc và ấm áp , trước kia , em vốn là người trầm cảm và cô đơn , có cô ấy , em cảm thấy cuộc sống nó tốt đẹp lên nhiều lắm
Nhưng cuộc sống đó nó ngắn ngủi quá , chỉ trong 1 tháng luyện thi đại học ít gặp nhau hơn , và cũng mới hôm 22 vào đúng cái ngày sinh nhật 18 của em , cô ấy nói lời chia tay , 1 lí do mà cả đời em cũng chưa hiểu
Chia tay chỉ vì biết là không đến đc với nhau . Tại sao cô ấy ko cho em 1 cơ hội , cô ấy bảo cứ tiếp tục kéo dài sẽ đau khổ hơn bởi vì em phải đi du học và gia đình cô ấy muốn cô ấy nếu có thì cũng chỉ lấy 1 người hơn tuổi . Thật sự người lớn làm vậy là có ý gì
Giờ em thấy rất tuyệt vọng , bạn thân cô ấy bảo 1 là giờ hãy cứ chấp nhận sự thật và cố gắng làm bạn biết đâu sau này tình cảm có thể thay đổi . 2 là khi thấy em tự hành hạ bản thân mình , cô ấy cảm thấy có lỗi và cũng ko dám gặp mặt em
từ hôm đó đến h em không thể làm gì đc cả ,chưa bao h em khóc nhiều đến như vậy , em cứ như người điên , cứ nghĩ , nghĩ hoài.......bởi vì em cần cô ấy nhiều lắm
P/s : cám ơn mày cho tao mượn nick để post bài vào box tam sự
Nhưng cuộc sống đó nó ngắn ngủi quá , chỉ trong 1 tháng luyện thi đại học ít gặp nhau hơn , và cũng mới hôm 22 vào đúng cái ngày sinh nhật 18 của em , cô ấy nói lời chia tay , 1 lí do mà cả đời em cũng chưa hiểu
Chia tay chỉ vì biết là không đến đc với nhau . Tại sao cô ấy ko cho em 1 cơ hội , cô ấy bảo cứ tiếp tục kéo dài sẽ đau khổ hơn bởi vì em phải đi du học và gia đình cô ấy muốn cô ấy nếu có thì cũng chỉ lấy 1 người hơn tuổi . Thật sự người lớn làm vậy là có ý gì
Giờ em thấy rất tuyệt vọng , bạn thân cô ấy bảo 1 là giờ hãy cứ chấp nhận sự thật và cố gắng làm bạn biết đâu sau này tình cảm có thể thay đổi . 2 là khi thấy em tự hành hạ bản thân mình , cô ấy cảm thấy có lỗi và cũng ko dám gặp mặt em
từ hôm đó đến h em không thể làm gì đc cả ,chưa bao h em khóc nhiều đến như vậy , em cứ như người điên , cứ nghĩ , nghĩ hoài.......bởi vì em cần cô ấy nhiều lắm
P/s : cám ơn mày cho tao mượn nick để post bài vào box tam sự


