Phải làm sao?

  • Thread starter Thread starter KynLyn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói thật , em cũng có mấy thằng bạn kưa gái là để quan hệ TD chứ không như em. Em thì chưa muốn quan hệ chi cho sớm. Em thix nhỏ vì em cần 1 người chia sẽ , yêu thương nhau. Các bác đính chính lại nhá:P

Vãi lềnh, mới lớp 6 mà đã biết tuột quần búng tr... à :|
 
Nói thật , em cũng có mấy thằng bạn kưa gái là để quan hệ TD chứ không như em.

Hồi như bé đây em còn chưa biết cái vụ ấy là cái gì :|
 
hồi đấy còn tưởng hôn là có em bé cơ =.=
bây giờ trẻ em phát triển kinh thật
 
hahahahaha. Lớp em cũng có vài đứa bảo Hôn là có em bé nên chúng nó chẳng bao giờ cho người khác uống cùng chai nước cả :))
 
hồi đấy còn tưởng hôn là có em bé cơ =.=
bây giờ trẻ em phát triển kinh thật

- Hồi đó tui còn tưởng nắm tay là phải cưới luôn chứ :-s ...... Bởi vậy xếp hàng, tui toàn đi chung với con trai :whew: .........
 
Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện hồi bé , cảm thấy mình buồn cười thật. Phải ko mấy bro???:)
 
em có đủ dũng khí rồi. Tks các bro.
 
Thời nay,tình yêu phải có tình dục mà độ tuổi học lớp 6 lớp 7 thì 1 đứa ở tù 1 đứa vác ba lô mất :-ss
 
Vác balô là sao hở bác??????????
 
Em nó còn nhỏ mà các bác toàn xài những từ ngữ "chuyên môn" thế này thì hòng...hòng hết...=))=))
 
Bởi vậy xếp hàng, tui toàn đi chung với con trai
Chú nắm tay ai chú phải dẫn thằng ấy qua cali làm đám cưới =))
 
Bọn trẻ thời nay dễ yêu nhau trong sáng phang nhau trong tối lắm :>
 
Yêu ở đây là nắm tay , ôm hay hôn thôi chứ không phải quan hệ TD bậy bạ đâu mà sợ phải khám hả bác? Em xin ý kiến các bro mà các bro vào đây cứ đùa :((

Cháu còn nhỏ lắm, đừng nghĩ đến những chuyện này, ko tốt đâu [-X, hãy để cho tình cảm này thật trong sáng...
Nhớ nhé, cả cháu và bé đó đều còn quá bé... Ráng chờ đợi thêm 6,7 năm nữa nhé
P/S: trẻ con giờ ghê thật, mới lớp 7, tí tuổi đầu mà đã nghĩ đến ôm hôn hun hít rồi 3:-O...
 
ôi mèng ơi.mình già thật rồi.đến tận lúc vào đại học minh mới có 1st kiss .bọn trẻ con bi h pro wa =((
 
ôi mèng ơi.mình già thật rồi.đến tận lúc vào đại học minh mới có 1st kiss .bọn trẻ con bi h pro wa =((

- Tui đến tận năm 25t mới có cái hôn đầu tiên nè :-" ........ Con nít bây giờ hay lầm tưởng : Yêu là phải Chơi \m/ ..................
 
Ráng đi gạ hoặc rape mấy chị 8x ấy em có gì mấy chị ấy đi tù chứ em ko sao đâu ;))
 
Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện hồi bé , cảm thấy mình buồn cười thật. Phải ko mấy bro???:)

hồi bé của các cậu là năm lớp 6 ngây thơ ngang nhóc này lớp 1-2 chứ mấy =))
 
Thôi. Mod close topic giùm. :D
 
Ủ tờ một phen em ạ! Lớp 6 mà yêu cái nỗi gì! Thậm chí lớn còn chưa kịp nữa là...
@3K: Chữ nghĩa đen cả đầu!:D
 
Back
Top