Phải nói như thế nào để rủ bạn gái đi chơi

^
^ híc.. tui cũng vậy.. em kêu để em suy nghĩ giờ em lại kêu chắc o đi
:((
 
haiz... tối trung thu, noel năm nào cũng phải đi làm. Chả bao giờ đi chơi được vào mấy ngày đó. May mà còn cái ngày "va lung tung"
 
_ơ sao chưa lạc đề nhỉ =))
Bài gửi của bạn quá ngắn. Ít nhất phải có 30 kí tự
 
gọi người nam là A, người nữ là B
khi đó A chắc chắn sẽ hỏi B
A hỏi : em à, đi chơi rằm nhé
theo điều kiện như vậy, B sẽ trả lời
TH1 : vâng, tối nay nhé->>> ( thỏa mãn điều kiện )->> đi thôi còn gì :))
TH2 : thôi, em bận rồi ->>> ( không thỏa mãn) ->>> loại :-<, chờ dịp khác thôi :-<
 
mai mới tới TT mà.
có hẹn với thằng bạn đi đá gà rôi. ;))
 
Cứ nói thẳng ra , tối Trung Thu cậu đi uống nước với tớ không . Nói thật tự nhiên vào , nó không đồng ý thì thôi , chờ cơ hội khác .

Thật chả bù với mình , mấy con bạn thân toàn là lôi đi trước có phải mở mồm ra rủ nó câu nào đâu :-w
 
đi đá gà hay đi đập gà =))

------------------------------------------
 
dập gà thì có=)) chứ đá cái nổi gì.
hem,đến ngày rồi đó nói năng gì thì cũng phải có đúp bơ minh nghe không thì mắc công lúc hứng lên lại phải nhai kẹo xong mới xử lý được:))
 
virgins??? cưa những đứa mình ko yêu dễ hơn, ko đc cho qua cưa đứa khác :|
First impression = Most vital shiiieet =D
 
Back
Top