Mình yêu nó đc hơn 1 năm, cái gì cũng đã trải qua cùng nhau. Nhà gần nhau, nhưng vì nhiều lý do mà không dám công khai, phải giấu diếm nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày chẳng thể dấu mãi đc nên không tránh khỏi dị nghị.
Lúc yêu nhau sóng gió cũng nhiều, nó cũng nhiều thằng theo đuổi mình biết nhưng không quản hết đc chỉ những đứa nào mình thấy có khả năng quá đà thì đều lên tiếng và nó cũng biết dừng lại đúng lúc. Thế nên tình cảm vẫn còn giữ được.
Hôm trước tết đang bình thường tự nhiên nó đòi chia tay. Với cái lý do là đi du học. Trước đó mình cũng có nghe nói nó sẽ đi và mình cũng có 1 cơ hội đi nc ngoài nhưng vì vướng nó nên bỏ và nó cũng hứa là sẽ ở nhà với mình ko đi nữa chỉ trước khi chia tay tầm 3 tuần.
Chia tay rồi vẫn giữ liên lạc thỉnh thoảng nó cũng vẫn sang chơi với mình thỉnh thoảng vẫn có ôm hôn abc, và có 2 lần làm chuyện đó. Vì thấy nó rất không bình thường nên mình tìm hiểu và nghi ngờ nó có tình cảm với người khác.
Nên tìm hiều và cũng đoán đc thằng đó là thầy giáo nó, bằng tuổi mình. Hồi trước yêu nhau mình cũng thấy nó và thằng này nói chuyện rất nhiều trên fb (hồi đó mình có mk fb nó). sau này nó chuyển qua dùng zalo để nc với thằng này. Mình hỏi thẳng thì nó không nhận, nói chuyện với cả thằng kia nó cũng chỉ bảo là ae bình thường. Cho đến hqua mình hack nốt cái zalo của nó. Thì mới biết đc rằng nó và thằng này yêu nhau rồi. Chat với nhau còn thấy thằng này gửi nhiều ảnh tự sướng cho nó. Mình ko thấy nó gửi ảnh gì cho thằng kia nhưng ảnh mát mẻ thì trước nó cũng gửi cho mình khá là nhiều.
Mình nói thẳng với nó nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu nhận nên buộc lòng nhảy vào phá đám cuộc vui của 2 đứa trên zalo. Lúc này nó mới chịu nhận, gọi điện nói chuyện với mình từ 10h đến 4h sáng.
Chung quy lại là nó yêu thằng kia nên chia tay mình. Nhưng lý do thì viện đủ thứ van xin, khóc lóc, năn nỉ, yêu cầu ... vì nó sợ mình phá đám bọn nó. Nó yêu thằng kia mà vẫn hôn hít loạng soạng xh với mình (h nghĩ lại thấy ghê tởm - lần cuối còn dùng viên khẩn cấp). Và lại mình còn giữ của nó 1 đống ảnh đủ để bị ban nếu post lên 4rum này cũng tầm 150 tấm. đỡ hơn 1 ít cũng tầm bằng nửa chỗ đó vì mấy cái đó ngại save. Nên nếu muốn phá đám nó với thằng kia thì dễ lắm.
Dù trước kia từng yêu nó rất thật lòng nhưng giờ không tiếc gì cái loại con gái như nó nhưng muốn chọc ngoáy tí cho bõ tức. Chỉ hận vì nó chia tay rồi nhưng vẫn lừa dối mình đến tận bây h. Vẫn còn nói chuyện nó yêu mình nhiều như thế nào, nhưng nhất quyết đi du học ra sao, buồn đau khổ ..., thỉnh thoảng vẫn nói chuyện zalo hỏi thăm tình hình. Xong nói bận học lắm nhưng thật ra toàn chát ảnh xxx với thằng thấy giáo.
Lý do thì càng nghe càng thấy ti tiện, nó nói chia tay mình vì không chịu đc dị nghị của hàng xóm, nhưng chia tay rồi vẫn sang chơi bình thường nên dị nghị cũng chả bớt đi tẹo nào. Rồi lý do ko dám nói với mình là nó yêu thằng khác vì nó với thằng kia cũng phải giấu, sợ ở trường dị nghị cái đkm nghe thối như shit.
Còn nói nó yêu thằng kia thật lòng lắm, thằng đấy là người cuối cùng nó yêu ... còn nói nếu mình cứ nhất định phá đám bọn nó thì để nó chấp nhận chia tay thằng kia rồi cắt tóc đi làm tomboy ko yêu ai nữa và đi du học. Mong mình để yên cho 2 đứa nó. ĐKM cái đứa phản bội còn muốn chứng tỏ sự chung thủy.
Mà nc với thằng kia thì mình cảm thấy thằng đấy cũng chả yêu thuơng gì con này thật lòng. Hồi trước mới nghi ngờ mình nc với nó nhận mình là người yêu con kia nó cũng éo dám tỏ thái độ gì, chỉ dám nt mách con kia. Rồi nhận chúng nó là ae bình thường. Gặp chuyện hqua đến h thằng kia vẫn éo dám lên tiếng nói với mình câu nào, mình mò số đt nói chuyện với nó thì nó cũng nói thoái thác bảo mình giải quyết với con kia chứ nó éo dám làm gì hết. Xong chắc lại mách con kia nên con kia cứ sốt sình sịch nhắn tin mình lia lịa bảo đừng làm phiền thằng đó đm. Vậy mà con kia nói nó chia tay mình vì chê tính cách mình yếu đuối.
Bây h thì cũng muốn kệ cm nó, nhưng vẫn muốn làm trò gì chọc ngoáy cho bọn nó căng thằng lo sợ chơi cho bõ tức, mình làm như thế có tiểu nhân lắm ko?
Lúc yêu nhau sóng gió cũng nhiều, nó cũng nhiều thằng theo đuổi mình biết nhưng không quản hết đc chỉ những đứa nào mình thấy có khả năng quá đà thì đều lên tiếng và nó cũng biết dừng lại đúng lúc. Thế nên tình cảm vẫn còn giữ được.
Hôm trước tết đang bình thường tự nhiên nó đòi chia tay. Với cái lý do là đi du học. Trước đó mình cũng có nghe nói nó sẽ đi và mình cũng có 1 cơ hội đi nc ngoài nhưng vì vướng nó nên bỏ và nó cũng hứa là sẽ ở nhà với mình ko đi nữa chỉ trước khi chia tay tầm 3 tuần.
Chia tay rồi vẫn giữ liên lạc thỉnh thoảng nó cũng vẫn sang chơi với mình thỉnh thoảng vẫn có ôm hôn abc, và có 2 lần làm chuyện đó. Vì thấy nó rất không bình thường nên mình tìm hiểu và nghi ngờ nó có tình cảm với người khác.
Nên tìm hiều và cũng đoán đc thằng đó là thầy giáo nó, bằng tuổi mình. Hồi trước yêu nhau mình cũng thấy nó và thằng này nói chuyện rất nhiều trên fb (hồi đó mình có mk fb nó). sau này nó chuyển qua dùng zalo để nc với thằng này. Mình hỏi thẳng thì nó không nhận, nói chuyện với cả thằng kia nó cũng chỉ bảo là ae bình thường. Cho đến hqua mình hack nốt cái zalo của nó. Thì mới biết đc rằng nó và thằng này yêu nhau rồi. Chat với nhau còn thấy thằng này gửi nhiều ảnh tự sướng cho nó. Mình ko thấy nó gửi ảnh gì cho thằng kia nhưng ảnh mát mẻ thì trước nó cũng gửi cho mình khá là nhiều.
Mình nói thẳng với nó nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu nhận nên buộc lòng nhảy vào phá đám cuộc vui của 2 đứa trên zalo. Lúc này nó mới chịu nhận, gọi điện nói chuyện với mình từ 10h đến 4h sáng.
Chung quy lại là nó yêu thằng kia nên chia tay mình. Nhưng lý do thì viện đủ thứ van xin, khóc lóc, năn nỉ, yêu cầu ... vì nó sợ mình phá đám bọn nó. Nó yêu thằng kia mà vẫn hôn hít loạng soạng xh với mình (h nghĩ lại thấy ghê tởm - lần cuối còn dùng viên khẩn cấp). Và lại mình còn giữ của nó 1 đống ảnh đủ để bị ban nếu post lên 4rum này cũng tầm 150 tấm. đỡ hơn 1 ít cũng tầm bằng nửa chỗ đó vì mấy cái đó ngại save. Nên nếu muốn phá đám nó với thằng kia thì dễ lắm.
Dù trước kia từng yêu nó rất thật lòng nhưng giờ không tiếc gì cái loại con gái như nó nhưng muốn chọc ngoáy tí cho bõ tức. Chỉ hận vì nó chia tay rồi nhưng vẫn lừa dối mình đến tận bây h. Vẫn còn nói chuyện nó yêu mình nhiều như thế nào, nhưng nhất quyết đi du học ra sao, buồn đau khổ ..., thỉnh thoảng vẫn nói chuyện zalo hỏi thăm tình hình. Xong nói bận học lắm nhưng thật ra toàn chát ảnh xxx với thằng thấy giáo.
Lý do thì càng nghe càng thấy ti tiện, nó nói chia tay mình vì không chịu đc dị nghị của hàng xóm, nhưng chia tay rồi vẫn sang chơi bình thường nên dị nghị cũng chả bớt đi tẹo nào. Rồi lý do ko dám nói với mình là nó yêu thằng khác vì nó với thằng kia cũng phải giấu, sợ ở trường dị nghị cái đkm nghe thối như shit.
Còn nói nó yêu thằng kia thật lòng lắm, thằng đấy là người cuối cùng nó yêu ... còn nói nếu mình cứ nhất định phá đám bọn nó thì để nó chấp nhận chia tay thằng kia rồi cắt tóc đi làm tomboy ko yêu ai nữa và đi du học. Mong mình để yên cho 2 đứa nó. ĐKM cái đứa phản bội còn muốn chứng tỏ sự chung thủy.
Mà nc với thằng kia thì mình cảm thấy thằng đấy cũng chả yêu thuơng gì con này thật lòng. Hồi trước mới nghi ngờ mình nc với nó nhận mình là người yêu con kia nó cũng éo dám tỏ thái độ gì, chỉ dám nt mách con kia. Rồi nhận chúng nó là ae bình thường. Gặp chuyện hqua đến h thằng kia vẫn éo dám lên tiếng nói với mình câu nào, mình mò số đt nói chuyện với nó thì nó cũng nói thoái thác bảo mình giải quyết với con kia chứ nó éo dám làm gì hết. Xong chắc lại mách con kia nên con kia cứ sốt sình sịch nhắn tin mình lia lịa bảo đừng làm phiền thằng đó đm. Vậy mà con kia nói nó chia tay mình vì chê tính cách mình yếu đuối.
Bây h thì cũng muốn kệ cm nó, nhưng vẫn muốn làm trò gì chọc ngoáy cho bọn nó căng thằng lo sợ chơi cho bõ tức, mình làm như thế có tiểu nhân lắm ko?
Chỉnh sửa cuối:





Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có ngày ở tù đó =]

