Phân công dịch tiểu thuyết RE (bảng phân công trang 1)

bác Lioncoeur ơi, mấy cái dấu sao màu xanh dương là sao thế? */*
 
bác Lioncoeur ơi, mấy cái dấu sao màu xanh dương là sao thế? */*

Là đã dịch xong nhưng chưa biên tập xong :p
 
Đã xong chương 27-28. Làm nốt chương 29-30
 
đã nhận đủ file của Lioncoer. chừng nào thi học kỳ xong sẽ bắt tay vào biên tập.
hic, khó nhất là làm cái bìa đây. hình leon trong re2 thì nhiều và đẹp chứ hình claire xấu quá. bà con nào kiếm được thì cho link nha. nhớ là claire ở re2 chứ không phải recv
 
mấy bác cho em hỏi sao cái con ada trong tập truyện phần ba này ngủm mà trong game thì sao nó lại sống sờ sờ dị
 
Coi kỹ đi, trong truyện đâu có nói Ada ngủm :D, chưa thấy xác mà. Trong game là sống ở mấy phần sau chứ đâu phải phần này
 
cảm ơn mấy bồ nhiều nghen, truyện đọc hay lắm, đặc biệt là bạn Lioncoeur, hổm giờ ngày nào tui cũng check coi co truyện chưa hết, cám ơn nhiều :hug:
 
Vậy là con nhỏ Ada Wong trong tiểu thuyết là chít thiệt rồi phải không bác Lioncoeur vì phần 4 game là do nhà sản xuất game tự nghĩ ra làm mà, chớ đâu phải do bà S.D Perry viết đâu phải ko?
 
truyện theo game chứ không phải game theo truyện. ok
 
Mọi người dịch hay ghê! :hug: Anh Lionceur biên tập cũng hay nữa! Cảm giác khi thấy bài mình dc đăng sao mà vui quá!:p
 
::) Cuối cùng tập 3 cũng sắp xong rùi. Mặc dù đã chơi game rồi, biết trước kết cục rồi nhưng vẫn thấy hay lắm. :D Trent vẫn là nhân vật bí ẩn số một, ko biết tại sao ông ta lại muốn tìm cách phá hoại những kết hoạch của chính tổ chức của mình. Ada và Leon đúng là một đôi đẹp ko thể chê vào đâu trong suốt series res :D
 
sao tui không thấy truyện tiểu thuyết re3 trong topic thế ?
 
Cám ơn tất cả các mem đã dịch tiểu thuyết này. Tui cũng se thử dịch xem sao, nếu dịch được thì sẽ post lên cho mọi người chỉnh sử giúp.
 
Nhận chương 21 và chương 22 của tập 4! :D :hug: Được ko vậy?!:-/ :>
 
Nhận chương 21 và chương 22 của tập 4! :D :hug: Được ko vậy?!:-/ :>

Dĩ nhiên là được chứ ;;)
Đạ cập nhập chương 21, 22 cho Alone_long
 
ai dà chỉ nửa năm nữa là xong roài cố lên Chiaki cố lên Chiaki, chắc tui ngưng cái Warcraft lại nhảy vô phụ bà con cái
 
ai dà chỉ nửa năm nữa là xong roài cố lên Chiaki cố lên Chiaki, chắc tui ngưng cái Warcraft lại nhảy vô phụ bà con cái

Còn không biết xuất thủ cho mau nữa :D
 
vô đây xem gần hết 3 cuốn truyện mà chua giúp được gì, thôi thì minh dang rảnh cho minh dịch thử chương 14 của thế giới ngầm hen ^^ nếu ngon ăn thì làm tiếp vài chương nữa
 
vô đây xem gần hết 3 cuốn truyện mà chua giúp được gì, thôi thì minh dang rảnh cho minh dịch thử chương 14 của thế giới ngầm hen ^^ nếu ngon ăn thì làm tiếp vài chương nữa

Rất vui được bạn giúp sức :wink:
 
tui Xin nhận chương 2 của tập 6 :D:D:D
 
Back
Top