Phân công dịch tiểu thuyết RE (bảng phân công trang 1)

@hope_of_love: Xem trang đầu
@VNI-Kun: Đây là topic dịch truyện mà. Nếu bác muốn sáng tác thì lập topic riêng đi chứ
 
hix mấy bác bàn quá trời mà truyện thì chứa thấy up thêm buồn quá :((
 
thông tin nóng hổi đây nhà sách này vừa mới đập xong đang xây lại chừng cuối năm xong mà you nèo dám nói là có bán huh Đề nghị Mr Lu cho ông đó 1 cái thẹo

Mấy bạn cũng biết nói là xây lại thôi chứ đâu phải không có nhà sách này, hổng tin lại chợ Tân Định (Gần TRẦN QUANG KHẢI) hỏi đi, còn tiểu thuyết này tôi thấy có ở đó từ năm ngoái rồi, sao không vô đó tìm đi rồi phàn nàn hả.
 
VNI-Kun nói:
Chà,vốn Tiếng anh khá,có thể tham gia được hay không.
Hay ta đừng dịch nữa mà viết truyện về RE,mọi người làm chung,viết chung.Text game Rolling,đúng sở trường viết truyện trinh thám của mình.Chủ đề hay chắc mọi người sẽ hưởng ứng
có lòng thì ai cũng đồng ý
vào dịch vô tư đi bạn , làm nốt cho xong cái re 2
 
thấy anh em hăng hái quá. cho tui đăng kí dịch chương 4 tập 3 đê.
 
Update: q_thanhbt tập 3 chương 4
Có thể rảnh được vài bữa, mình nhận luôn chương 5 tập 2 vậy.

central_park nói:
Mấy bạn cũng biết nói là xây lại thôi chứ đâu phải không có nhà sách này, hổng tin lại chợ Tân Định (Gần TRẦN QUANG KHẢI) hỏi đi, còn tiểu thuyết này tôi thấy có ở đó từ năm ngoái rồi, sao không vô đó tìm đi rồi phàn nàn hả.
Nếu có cả năm rồi mà cộng đồng RE ko ai hay biết thì bi giờ biết kiếm ở mô nữa.
Chừng nào có truyện in thật và có bản xem trên PC thì topic này sẽ thành "phân công gõ truyện RE" :)). Còn từ giờ tới lúc đó thì cứ là dịch vậy.
 
có ai bít "decon area" là gì kô? tra từ điển hoài mà ko thấy.
 
mình xem thử thì có vẻ "decon area" là "khu vực khử độc. có đúng ko nhỉ ?
 
Nói cái nì nìe !
Mấy ông có dịch thì dịch đại đi, chat lung tung giống như cái chat room vậy, đã mang tiếng thợ dịch rồi còn đi hỏi nữa sao > lên www.vietdic.com mà tra kìa...Không dịch thì thôi đừng post bài nhảm vào, đọc phát chán 3:-o
 
xem cái bản RE 1 dịch hoàn thành mà phê quá
khi nào xong tập 2 thì sẽ có tên beautiful ada ngay đoạn đầu :x :x :x
hic
đọc mà chỉ muốn in tập 1 ra xem
hay là ta cùng tổ chức in ra với số lượng hạn chế nhỉ ? #>:) #>:) #>:)
 
mình có in ra rồi nè. bi giờ tập 1 đang được bay lòng vòng khắp lớp mình roài. may ra thì có đứa nào thích mà vô dịch phụ ha.
 
Mình in ra nè, nhưng in hết tập 1 là bao nhiêu vậy. Rồi còn đóng tập lại nữa, in thêm 1 mình bìa bằng màu luôn. Mà in hình màu là 10 ngàn 1 tấm rồi.
 
Ngồi chờ lâu quá à.Đầu óc rối beng hết lên.Sẵn tiện,ai đọc cái script của RE 4 ko tui dịch rồi post lên.
 
Seraphy đang dịch tập 6 đúng không? dịch đến đâu roài? nếu còn nhiều thì cho mình dịch ké với. mình đang chơi RE 3, thấy khá giống trong game đoá. cho dịch ké nha.
 
Em gái Seraphy ơi, em làm xong Re 6 rồi thì chuyển wa cho anh lionceur và anh. Để anh và anh ấy biên tập lại, chỉnh sửa các từ bị sai và các câu văn ko hợp. Sau đó để anh lion làm work gì ấy. tập nào xong thì cứ làm trước để cho bà con đọc, chứ để họ chờ hoài thì buồn lắm. Vậy nhé
boss.gif
 
Update chương 8 tập 3 cho Twiness_nast
 
Khẩn: Bạn PikeMan98 nhận chương 6 không biết tình hình thế nào rồi, không có tin tức gì hết. Đề nghị bạn confirm tình trạng dịch. Nếu đến thứ 7 26/08 này ko có hồi âm thì chương 6 sẽ lấy lại giao cho người khác.
 
Anh lioncoeur ko chịu post chapter 5 đi anh. Anh nói 19 - 8 post mà.
 
Để các bạn độc giả phải chờ lâu , tui xin được đọc một trích đoan của RE Veronica
Chương 2
Claire bật quẹt ga rồi tiến gần cái tầng đại sảnh và thở sâu , cố gắng lấy lại dũng khi cho những gì sẻ xảy ra tiếp theo . Cái hành lang phía sau cô như một bàn tay lạnh giá đẩy cô ở phía sau lưng , nhưng cô vẫn bình tĩnh , cái con dao đẫm mồ hôi được cô giữ chặc khi cái quẹt ga ấm áp của cô rơi khỏi túi áo vest , cô không muốn phải tiến đến những nơi bí ẩn này nhưng cô vẫn không biết nơi nào để mà đi , không lẽ trở lại nhà tù ( điên à ) , cô ngửi thấy mùi dầu khói và đoán là có một vài cái bóng mập mờ ở phía trên cái bậc thang rộng làm bằng xi măng với những ngọn lữa
Chuyện gì xảy ra ở trên kia dzậy ?
Chuyện gì xảy ra nếu nó giống thành phố Raccoon , và chuyện gì xảy ra nếu cuộc tấn công ở đảo này đã thả ra một loại virus , một loại động vật quái gở nào đó mà Umbrella đang tạo nên , Hay Rockfoct chỉ là một nhà tù cho kẻ địch của bọn chúng . Có lẽ bọn tù binh đã nổi điên , có lẽ mọi thứ đều xấu dưới quan điểm của Rodrigo
.....Có lẽ mày nên tiến lên cái cầu thang chết tiệt này thay vì ngồi đây mà nghỉ cả ngày
Tim cô đập thình thịch , mạch cô cũng đập liên hồi , cô trông thấy những nắm mồ ở trên đây , một bàn tay lạnh giá kéo cô ngã xuống , cô cố gượng dậy , sau đó cô vào mục MENU và EQUIP cây dao sắt bén , cô bắt đầu nhấn
R1 để thủ con dao , một con zom vừa tới đã bị cô chém ngã lăn , một con zom khác cắn vào lưng cô khiến cô mất máu
Chuyện gì sẻ xảy ra tiếp theo mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ phim
To Be Continued :D :whew: phù ! các bác thấy bản dịch có dc không ?
 
Back
Top