Phân công dịch tiểu thuyết RE (bảng phân công trang 1)

Spam đó mà. Bác Lioncoeur tìm được cách attach cái PDF tập 3 và 5 lên chưa vậy?::(

Chỉ tải được tập 5 lên thôi, tập 3 thì nó nhất quyết không chịu :whew:
 
đưa tui chapter 3,4,5 code veronica di Mr.Cheng tui dich dzới...!!
 
:D
đưa tui chapter 3,4,5 code veronica di Mr.Cheng tui dich dzới...!!

Trên trang 1 có kìa, vô download về rồi báo cáo với bác Lioncoeur, chứ tui không phụ trách cái này à nha,:D
 
oái lâu thế này vẫn chưa xong à, ráng làm 1 phát trước 30/4 nào pà con. :D:D

1) Truyện RE bản tiếng Anh do các bạn post lên thì chúng ta có thể đọc ( nếu hiểu được tiếng Anh ) hoặc nhờ những người giỏi Anh văn dịch và post lên diễn đàn ( như các mem đang làm ) thì ko có vấn đề gì vì đây là trên mạng. Nhưng nếu nhà xuất bản in thành sách ( nếu họ chịu in ) thì lại là chuyện khác vì dính đến quyền tác giả ( mà chắc chắn là ko có quyền tác giả ở đây rồi ). Do đó ko thể có chuyện nhà xuất bản in truyện RE được.

Cứ liên hệ với mí nhà xuất bản lớn ý (Trẻ hoặc Kim Đồng) xem họ có đồng ý mua bản quyền giùm không. Nhưng chắc ko NXB nào chịu vì những ai mê Re đã xem trong đây hết roài họ chả mua sách gốc đâu

2) Chuyện Jiangchen in thành sách và bán trong box RE cho những mem đặt mua thì đó là chuyện cá nhân ko dính dáng đến pháp luật ( quyền tác giả ) nhưng nếu in ra số lượng lớn và bán tại các nhà sách thì sẽ có chuyện ngay !!!

cái này sai roài Mr Lu, luật Bern nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức, dù là mình in mình đọc cũng ko được (trừ phi đã mua bản quyền file PDF). Do đó bán thì cứ im lặng mà bán và cũng hạn chế việc này đi đừng quảng cáo rầm rộ quá bên đây với hotgamevn là được roài
 
Chương 14

BỌN HỌ CHỈ CÒN CÁCH CÓ VÀI GIỜ NỮA THÔI.
Hai người đàn ông này có liên quan đến nhau trong quá khứ. Một người là kẻ thù của mụ, còn người kia…Alexia không biết về người kia, bây giờ thì chưa, nhưng mụ biết rằng hắn định cứu lại cô gái mà mụ đã bắt được từ cái xe ủi tuyết. Cũng có thể là hắn đến để cứu tên con trai kia chăng. Dĩ nhiên là không ai trong chúng sẽ thoát nhưng Alexia đang nghĩ đến những toan tính, âm mưu mà chúng sắp mang vào ngôi nhà của mình . Mụ sẽ rất vui lòng khi được ngắm nhìn khả năng cùng bản năng sinh tồn của chúng trước khi vĩnh viễn can thiệp và điều khiển cuộc sống của chúng. Alexia đứng trong sảnh đường lớn suy nghĩ về một vài điều như: tương lai sắp tới, sự biến đổi kế tiếp của mụ, sự biến cấu trúc cơ thể và thần kinh mà mụ vừa tổng hợp được sẽ thay đổi con người ra sao, mụ nên hoan nghênh những vị khách mới này như thế nào...
… và một ý nghĩ lóe lên là ngôi nhà ở sâu dưới lớp băng tuyết sẽ gây khó khăn cho hai tên kia để đạt được được mục đích của chúng. Bỗng nhiên mụ thầm ước những cánh cửa tự mở ra, những chướng ngại vật tự được dẹp bỏ… ngay lập tức Alexia nhìn thấy, nghe thấy, và cảm thấy kết quả của những ý muốn trên. Mụ cảm thấy mình như đang có mặt ở khắp nơi cùng lúc với việc những ổ khóa bị mở bung ra, những bức tường bị đánh sập xuống, các đống xà bần được dọn sang một bên và các lỗ hổng được mở rộng ra.
Mụ đã sẵn sàng. Mọi việc sẽ nhanh chóng tiến triển từ bây giờ… Và những việc sắp diễn ra trong vài giờ tới, về một mức độ nào đó, sẽ định hướng cho các lựa chọn về sau của mụ. Tất cả vẫn còn quá mới, những phác thảo hình dạng mới của mụ vẫn mới chỉ đang nằm trên cát mà thôi.
Vừa mỉm cười với những suy nghĩ trên, Alexia vừa đi chuẩn bị những liều thuốc đầu tiên để chích cho tên con trai.
----------------------------------------------------------------------

Giao chương 14 nhận chương 13
 
Chương 14

BỌN HỌ CHỈ CÒN CÁCH CÓ VÀI GIỜ NỮA THÔI.
Hai người đàn ông này có liên quan đến nhau trong quá khứ. Một người là kẻ thù của mụ, còn người kia…Alexia không biết về người kia, bây giờ thì chưa, nhưng mụ biết rằng hắn định cứu lại cô gái mà mụ đã bắt được từ cái xe ủi tuyết. Cũng có thể là hắn đến để cứu tên con trai kia chăng. Dĩ nhiên là không ai trong chúng sẽ thoát nhưng Alexia đang nghĩ đến những toan tính, âm mưu mà chúng sắp mang vào ngôi nhà của mình . Mụ sẽ rất vui lòng khi được ngắm nhìn khả năng cùng bản năng sinh tồn của chúng trước khi vĩnh viễn can thiệp và điều khiển cuộc sống của chúng. Alexia đứng trong sảnh đường lớn suy nghĩ về một vài điều như: tương lai sắp tới, sự biến đổi kế tiếp của mụ, sự biến cấu trúc cơ thể và thần kinh mà mụ vừa tổng hợp được sẽ thay đổi con người ra sao, mụ nên hoan nghênh những vị khách mới này như thế nào...
… và một ý nghĩ lóe lên là ngôi nhà ở sâu dưới lớp băng tuyết sẽ gây khó khăn cho hai tên kia để đạt được được mục đích của chúng. Bỗng nhiên mụ thầm ước những cánh cửa tự mở ra, những chướng ngại vật tự được dẹp bỏ… ngay lập tức Alexia nhìn thấy, nghe thấy, và cảm thấy kết quả của những ý muốn trên. Mụ cảm thấy mình như đang có mặt ở khắp nơi cùng lúc với việc những ổ khóa bị mở bung ra, những bức tường bị đánh sập xuống, các đống xà bần được dọn sang một bên và các lỗ hổng được mở rộng ra.
Mụ đã sẵn sàng. Mọi việc sẽ nhanh chóng tiến triển từ bây giờ… Và những việc sắp diễn ra trong vài giờ tới, về một mức độ nào đó, sẽ định hướng cho các lựa chọn về sau của mụ. Tất cả vẫn còn quá mới, những phác thảo hình dạng mới của mụ vẫn mới chỉ đang nằm trên cát mà thôi.
Vừa mỉm cười với những suy nghĩ trên, Alexia vừa đi chuẩn bị những liều thuốc đầu tiên để chích cho tên con trai.
----------------------------------------------------------------------

Giao chương 14 nhận chương 13


sặc, chương này có nhiêu đây thôi à:o
 
cái này sai roài Mr Lu, luật Bern nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức, dù là mình in mình đọc cũng ko được (trừ phi đã mua bản quyền file PDF). Do đó bán thì cứ im lặng mà bán và cũng hạn chế việc này đi đừng quảng cáo rầm rộ quá bên đây với hotgamevn là được roài
Đồng ý hoàn toàn với bạn là có vi phạm quyền tác giả nếu in sách và bán nhưng vấn đề ở đây là có cơ quan pháp luật nào đi tìm hiểu cái tên Jiangchen bán lậu 1 vài quyển RE là ai ( cơ quan công an mà biết Jiangchen là ai tui...chết liền =)) ).
Còn chuyện file PDF được tung lên mạng thì ai muốn coi thì coi ( cấm sao được mà cấm ).
Jiangchen quảng cáo và bán sách thì đó là quyền của cậu ta, bạn có cấm được ko ?
 
Thanks bác Jedi nhiều, có bác phụ một tay thì quá hay =D>
___________________________
đưa tui chapter 3,4,5 code veronica di Mr.Cheng tui dich dzới...!!

kid tải bản tiếng Anh ở trang 1 về trước, xem thử qua rồi hãy quyết định có dịch hay không. Chưa thấy mặt mũi bản gốc thế nào mà nhận bừa là không được đâu
 
Tập 6 này dị hợm quá. 11 chương cuối có 35 trang (bà con chia nhau hết trọi, may mà mình cũng kịp xí 2 chương :p). Còn 11 chương đầu dài 100 trang chẵn, phen này chắc dịch le lưỡi
 
Đồng ý hoàn toàn với bạn là có vi phạm quyền tác giả nếu in sách và bán nhưng vấn đề ở đây là có cơ quan pháp luật nào đi tìm hiểu cái tên Jiangchen bán lậu 1 vài quyển RE là ai ( cơ quan công an mà biết Jiangchen là ai tui...chết liền =)) ).
Còn chuyện file PDF được tung lên mạng thì ai muốn coi thì coi ( cấm sao được mà cấm ).
Jiangchen quảng cáo và bán sách thì đó là quyền của cậu ta, bạn có cấm được ko ?

bán ít thì ko sao bán nhiều thiếu gì cách mà truy, bọn tung virus mà còn tó được thì bõ gì cái này chẳng wa ko ai để ý thoai, nhưng thôi kệ nhờ thế anh em mí có sách mà coi chứ đợi sách gốc chắc 10 năm nữa


@lion ráng tới tháng 9 tui ra trường roài lúc đó tha hồ rảnh mà dịch
 
đã nhận hàng roài nha!! (code Veronica chapter 3,4,5) ghi nhận vào nhé, sẵn tiện cho hỏi bao giờ nộp bài hả huynh Lion?!!
 
đã nhận hàng roài nha!! (code Veronica chapter 3,4,5) ghi nhận vào nhé, sẵn tiện cho hỏi bao giờ nộp bài hả huynh Lion?!!

Đã đăng ký 3 chương cho kidvk1412. Hạn nộp là 20 ngày nhé :cool:
Khi nào xong có thể gởi qua mail : [email protected]
 
Chấp nhận lời đề nghị..!! 20 ngày nữa có bải nôpl liền..!!
 
Hura, đã có tiểu thuyết tập 0 và phần 1 theo phim, tối nya đi lấy và sẽ chụp hình lên cho bà con coi, bác Lion chuẩn bị tinh thần Scan và chuyển thành text nha:D :D :D
 
Một số hình ảnh chụp bằng điện thoại 2 cuốn RE: Zero và RE: Genesis. Chụp bằng điện thoại nên hơi mờ, thông cảm vì nhà em nghèo ko có tiền mua máy ảnh kĩ thuật số:D
 

Attachments

  • 06-04-07_2218.jpg
    06-04-07_2218.jpg
    50.5 KB · Đọc: 8
  • 06-04-07_2219.jpg
    06-04-07_2219.jpg
    34.9 KB · Đọc: 7
  • 06-04-07_2221.jpg
    06-04-07_2221.jpg
    28.7 KB · Đọc: 4
  • 06-04-07_2222.jpg
    06-04-07_2222.jpg
    47.6 KB · Đọc: 6
  • 06-04-07_2223.jpg
    06-04-07_2223.jpg
    67.2 KB · Đọc: 8
Hic, sao chỉ up được 5 file 1 bài vậy, phải làm thêm bài này mới up tiếp được :|. Thứ 2 bác Lioncoeur sẽ mang đi Scan, hy vọng chuyển qua dạng Text được, cò không thì đành photo cho người nào nhận dịch, và nhờ người đó đánh ra file text luôn.
 

Attachments

  • 06-04-07_2237.jpg
    06-04-07_2237.jpg
    68.8 KB · Đọc: 7
  • 06-04-07_2238.jpg
    06-04-07_2238.jpg
    68.5 KB · Đọc: 4
  • 06-04-07_2239.jpg
    06-04-07_2239.jpg
    39.8 KB · Đọc: 3
Nhận 3 chương, đã dịch khoản nửa chương đầu, đột nhiên trường giao cho lớp tui 1 dự án, phải hoàn thành trong vòng 1 tháng, ko còn rãnh ngồi dịch tiểu thuyết được nữa. cho Mr.Kid hoàn trả lại 3 chương 3,4,5 code veronica. Hẹn vài tuần nữa kid nhận lại dịch tiếp nha Mr.Lion..?!?!
 
Đã reset lại ba chương 3,4,5 .........
 
Bác Lioncoeur, tến độ chuyển 2 cuốn tiểu thuyết qua file text sao rồi? sao ko thấy bác trả lời, vô Yahoo kêu thì im re ko trả lời, hic
 
Back
Top