Phân vân !

anh bạn cứ bình tĩnh, anh bạn hiểu chứ, nói chuyện với em nó như "những người bạn bình thường" và dành sự quan tâm cho nó hơn mức bình thường 1 chút, dẹp ngay cái tư tưởng là em nó có ý với mình ok, sau này chuyện gì tới nó sẽ tới, cư xử lịch sự nhưng cũng phải tỉnh táo xem xét vấn đề, có gì mới cứ update lên đây, chi tiết thì tốt, có thể có người bận không coi được nhưng cũng sẽ có những người xem xét cho cậu và cho lời khuyên chính xác nhất, bây giờ hãy cứ làm bạn bình thường của em ấy đi đã, dục tốc là bất đạt ấy nhé ~!
 
Tình hình này thì mình có cảm giác chủ 2pic đang là vật thế thân :-??
Tạm thời chủ 2pic ngừng manh động, cứ game với thể hình bình thường, chứ giờ mà hụt bước là chết đuối liền :|
 
Nói không chịu nghe , mốt rồi vô đây than buồn nhé.

Kiểu này là cậu thích nó rồi , nhanh thôi chuyển qua nhớ .

lúc đầu nói chuyện ầm ầm , đến khi e nó qua cái thời kì trống trải buồn bã rồi , thì đừng có hỏi vì sao nó quay 180 độ nhé.

Thật sự anh khuyên đấy , đừng như anh rồi khổ đấy chú e , a cũng như chú , nhưng mà đã đi làm rồi nhé , lớn cả rồi.

Vậy đó , bây giờ thỉnh thoảng nhắn 1 tin hỏi thăm như bạn bè bt , nó cũng k buồn nt lại là biết rồi nè.
 
giờ chủ tóp như thế bác trên kêu bỏ tôi chắc là không bỏ được rồi :))
mà chắc gì đã như thế thật:)) nhưng mà túm lại là cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi:) đừng có đặt hết niềm tin và hy vọng vào nhé bạn, không thôi sau này lỡ chẳng may đúng là thế thật thì bạn sẽ đau đớn lắm ấy ~
 
@hip_xon_te : thực ra trước đây tớ kô cặp kè gì với em í , chỉ là thích đơn phương em í thôi , cậu đọc topic cũ của tớ sẽ rõ hơn .
Bây giờ nếu là bạn đ.c thì cũng tốt , hay có là vật thế thân cũng chưa chắc đã tệ . Tớ chưa bao giờ đặt quá nhiềm tin vào chuyện này , chỉ là tớ luôn muốn thế , giống như là khi chả có cái gì để tin thì người ta sẽ tin điều mà họ muốn tin ( nhớ câu này có trong phim " Terminator Salvation " thì phải ) . Theo các cậu thì em í thích con trai kiểu gì , hoặc là bây giờ thì em í cần điều gì nhất , ...
 
để mình chốt lại 2 trang nhé,theo như mọi người ở đây đều cho rằng cậu là vật thế thân ,mình cũng nhân ra ông cũng có phần thích em ấy
Lời Khuyên: xem như bạn bình thường không nghỉ nhiều
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay lớp phát quà sinh nhật cho những người sinh nhật trong tháng , trong đó có cả em í . Lúc về thì em í nán lại xem bọn cấp 3 tập nhảy , đang định thay đồ xong sẽ ra hỏi han em í thi em í về xừ mất rồi . Lên phòng tập nhắn tin chúc mừng sinh nhật em :
T : happy birthday h nhe , mặc dù hơi muộn tí , hi hi
H : uh , thank t .
Bro nào nhiều kinh nghiệm bày cách giúp tớ cải thiện tình hình này đ.c kô .
 
Cài thiện cái chi chi? Đã là người thế thân thì trước sau gì cũng là cái cảnh: "xin lỗi, chỉ vì em quá ích kỉ, em..." bla bla... sau đó cuốn ruột tượng đi theo cái mà người đó cho là hạnh phúc đích thực. Còn nếu đã tự biến mình thành con lừa của một người ko yêu mình thì còn gì khác ngoài việc vác thêm một lô một lốc nỗi buồn của người ta!!!
 
con gái mà nó đã nói là cậu éo có bao giờ có câu trả lời chính xác cho cái mình muốn hỏi đâu.
đoán già đoán nôn rồi lăn đùng ra chết . kaka
 
Hôm qua bỗng dưng thấy chán học quá , thế là bỏ luôn để lên phong tập , thấy thoải mái hẳn . Tối về nt hỏi em í :
T : h ơi , hôm nay cô giáo có điểm danh hay làm bài kiểm tra gì kô ?
H : cô kô điểm danh , cũng kô có bài kt . hôm nay có việc gì mà về sớm thế ?
T : uh , bỗng dưng thấy chán học quá , thế là té luôn lên phòng tập , thoải mái hẳn .
H : t tập thể hình ah ?
T : uh . ( tin nhắn này kô gửi đ.c bị lưu vào hộp thư đi , mãi sau mới biết , biết rồi thì đt hết pin , và tiếp sau đó là mất điện , 30' sau mới có , sạc đ.c 1 tí thì nt tiếp )
T : điện thoại hết pin xong lại đến mất điện , hôm nay là ngày quái gì thế kô bít nữa .
Kô thấy em í rep .
Hôm nay lúc giải lao ( giải lao quái gì những gần 1h , pó tay cô giáo luôn ) thì em í về , còn cô bạn em í vẫn ở lại , hết giờ học thì mình hỏi chuyện cô bạn , cô bạn này kể là : em í với hắn ở cùng khu trọ ( tầng trên tầng dưới ) , dạo này em í có vẻ buồn nên cũng khuyên bảo , em í thì tỏ vẻ cố tạo ra khoảng cách , 2 người giận nhau , v.v.
Lúc nay vừa chat với cô bạn em í ( tên là Huệ ) :

tùng: hue ah
huệ kt: uh
tùng: ba onl o nha hay hàng net the
huệ kt: o net
huệ kt: mot m bun wwa len ra mang ngoi
tùng: uhm , tôi óc mấy chuyện muốn hỏi bà , về hoàn thôi , kô phiền gì chứ
huệ kt: uh nhanh con kip
tùng: bà kể cho tôi chuyện của hoàn và ox đ.c kô
huệ kt: m cung ko biet ro lam
huệ kt: vi no bun va no dang mun wwen len m hoi so no bun
tùng: uhm , bà biết đến dâu kể đến đấy cũng đ.c
huệ kt: chi noi cho no hieu thui
tùng: đùng cho hoàn biết chuyện tôi hỏi bà nhé
huệ kt: uh
tùng: vd như là 2 người quen nhau ntn , yêu nhau ra làm sao .....
huệ kt: noi chung da co cho tg lai
tùng: ?? kô hỉu
huệ kt: uh thi cs ma
huệ kt: co nhieu chuyen say ra
huệ kt: ma m ko biet dc
tùng: thế ai là ngừơi có lỗi
huệ kt: uh ca 2 day la m l;a ng ngoai cuoc
tùng: tôi đọc blog của h rồi
tùng: hình như người kia có ai khác
tùng: đúng kô
huệ kt: do con gai thui
huệ kt: ai cung vay ma khi yeu
huệ kt: thi deu khong hieu m nua
tùng: nói túm lại là hắn có ngừơi khác , bỏ h để theo người đó đúng kô
huệ kt: khong
tùng: thế rốt cục là ntn ???
huệ kt: uh noi chung la khong len di qua sau vao noi tam cua ho
huệ kt: trong khi ho kho mun noi
tùng: thế bây giờ h và hắn định ntn , quay lịa với nhau hay đương ai nấy đi
huệ kt: thi nhu gian nhau thui ma
huệ kt: cai day trong tg lai moi biet
huệ kt: chui thui
huệ kt: hoi chua di
tùng: nếu chúa có thật thì tôi còn hỏi bà làm gì nữa
tùng: h và hắn ở cùng khu trọ nhỉ
huệ kt: uh thi bao vay
huệ kt: toi la chua ma
huệ kt: ong dag hoi tui day thui
huệ kt: haaha
tùng: mọi ngày gặp mặt nhau thì ntn
huệ kt: j vay ta
BUZZ!!!
tùng: hồi chiều bà nói h và hắn ở cùng khu trọ đúng kô
huệ kt: uh
tùng: thế thì ngày nào cugnc gặp nhau
tùng: bà thấy thái độ h thế nào
huệ kt: thi van bih thg thui
huệ kt: ko noi j ca
huệ kt: tuio chuan bi ve day
huệ kt: ko ma no bat tui mt
tùng: chờ toi chút
huệ kt: nhanh
tùng: hồi chiều bà nói , cái gì mà h đang cố tạo khoảng cách cái gì gì đó đúng kô
huệ kt: nuh
huệ kt: troii dat hoi nhieu vay ta
huệ kt: ai ma tra loi dc co chu
tùng: họ vẫn muốn quay lại với nhau ah
huệ kt: hoi chua
tùng: thì bà tự nhân mình là chúa mà , chịu khó đi
huệ kt: day ko biet dauna
huệ kt: thui m ra day
tùng: uhm
tùng: dù sao cũng thx bà
huệ kt: uh hix
huệ kt: linh tinh nao
BUZZ!!!
huệ kt:
tùng: bà thấy thằng đó có thật lòng với h kô
tùng: hay chỉ linh tinh chơi bời thôi
huệ kt đang trả lời...
huệ kt: j vay ta
huệ kt đã thoát Messenger. (8/26/2010 9:12 PM)

tùng: trời ơi tôi viết tiếng việt chứ có phải tiếng thổ dân đâu mà bà tỏ thái đọ kì thị vâyh

Còn cái này là ở blog của em í ( hôm 24 ) ( em í có vẻ thích BOF nên lấy ảnh bọn này làm nền )
song tren doi moi chi la 1 nua,biet bao gio tim duoc nua thu 2.
troi sinh ra 1+1=2
co sao co 2:2=1
1 nguoi buong tay 1 nguoi nga.
1 nguoi cat buoc 1 nguoi dau.
1 nguoi quay lung 1 nguoi khoc.
1 nguoi ra di 1 nguoi buon.
1 nguoi dang quen 1 nguoi nho.
1 nguoi hp 1 nguoi dau.
1 nguoi ngoi day long nhung nho.
1 nguoi ngoi do ke vai ai.

"hay co len tren con duong ma a da chon nhe!"

neu co 1 dieu uoc thi e se uoc nhug dieu may man va hp se den voi a.
a hay cuoi nhiu len nhe
vi it nhat dau do wuanh day van luon co e luon mong a hp vui ve va song tot voi luong tam.


e se danh 1 phut de mong.
danh 1 gjo de nho.
danh 1 thang de cho.
danh 1 nam de doi.
danh ca 1 doi de iu 1 nguoi.
vi song la cho di chu dau pai rieng m.
e luon cho di ma ko nhan lai.
nhiu luc ngi m co ngoc nghech wua ko?
nhug cau tra loi la ko
vi it ra m sog ko trai voi luong tam.


co the e se wuen.nug cug co the ko wuen.de gju lai nhug ki niem cho rieng minh.
e la 1 co gai ngoc
kho va dai
nhug ma co luong tam.
co nhug diem ma moi nguoi con gai ko bjo co.


can benh j dag hoanh hanh rong co the minh day.m cug ko bit nua

Còn đây là cm của ox :
e se danh 1 phut de mong.
danh 1 gjo de nho.
danh 1 thang de cho.
danh 1 nam de doi.
danh ca 1 doi de iu 1 nguoi.

giờ e vẫn còn yêu a thì e có thể nói vậy
nhưng 1 tháng qua đi
vài tháng qua đi
e sẽ quên được a thôi

a biết kìm nén và cất giấu cảm xúc
kể cả với e
a ko nghĩ lựa chọn của a là đúng đắn, mà cũng không nghĩ nó sai lầm
đúng đắn hay không, sai lầm hay không phải 1 thời gian nữa a mới biết rõ
đúng là e có những điểm mà người khác không có
nhưng e cũng thiếu vài điểm mà những ngừoi khác có

e nên đọc thêm 1 chút những cái này để hiểu thêm về con trai
http://kenh14.vn/c91/t17/20100405031334611/6-dieu-cac-anh-chang-se-khong-tiet-lo-voi-ban.chn
http://kenh14.vn/c79/t17/20100807092230569/20-buoc-de-giu-boyfriend-khong-bao-gio-roi-xa-ban.chn
http://kenh14.vn/c79/t17/2010070601...-cum-ma-con-gai-thuong-noi-doi-chinh-minh.chn

e đọc đi
khá hay đấy
Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau
được chứ
giờ e đang chăm chỉ học đó hả
cố lên nhá
năm sau e cũng ra trường rồi
a thì 1.5 năm nữa
+vài năm đại học nếu may mắn

Giả sử cho rằng em í kô hề cáo như mọi người vẫn nghĩ , em í đang thất tình - buồn bã - yếu lòng , thì tớ nên làm gì lúc này ... Tớ thực sự thích em í !
 
Mấy ngày rồi mà chả có ai vào vẽ đường cho hươu chạy cả , hix .
Buổi trưa hôm nay , vừa chạy bộ về thì em í buzz yh ( chắc mới onl ) , nói chuyện linh tinh 1 lúc thì mình ăn cơm , em í trêu là có con giun / gián / sâu trong bát kìa ... 1 lúc sau thì em í off . Mình nt cho em í
T : h đừng suy nghĩ nhìu làm gì , chỉ tổ đau dầu thôi , cái gì đến sẽ đến , đúng kô nào .
Lát sau em í rep lại
H : uhm . thanks . tớ ngủ đây .
Các cậu thấy tớ có chút cơ hội gì kô ?
 
Nói thật là tớ thấy con trai kiểu cậu mà cứ lụy em ấy vậy thì em nó chả thèm nhìn , cùng lắm xem như người anh là cùng :-< . Chả có phong độ đàn ông .... Tớ nhìn thấy nhiều cảnh vậy rồi ==" Toàn kiểu cậu , mà quả nào cũng là đơn phương , chả có thằng nào được đáp lại :|
 
tỉnh lại đi bác ạ, em cũng gặp trg` hợp như bác rồi, đau lắm, em ấy chỉ xin lỗi rồi này nọ
 
thik thì cứ tiến tới nhưng đừng kì vọng quá để khi ko thành thì lại co thêm 1 topic than buồn
 
Tiến luôn đê , sau này còn chinh chiến em khác . Có chết chóc gì đâu mà sợ .
 
Sr vì đã đào mộ ! Thật sự là tớ đã rất muốn quên em í đi , nhưng có vẻ như tớ kô giỏi việc đó lắm .
Tối qua em í chat với tớ , nói chuyện đại loại về học hành ... , rồi em í bắt tớ thay avatar đi nếu kô thì chả nc nữa , em í bảo là nhìn khiếp lắm ( avt lúc đó của tớ là 1 con hổ nhồi bông có " cái đó " rất bự và đang " 12h " ) . Bố khỉ , chat bao lần chả nói gì , lần này lại ... Ờ thì cũng chiều em í 1 tí , tớ thay avt mới là nhóm nhạc nữ song sinh mà tớ thích ( The Veronicas ) . Đoạn chat này tớ kô lưu lại đ.c , đây là đoạn chat sau đó
[spoil]
tùng: mình vẫn thấy mà
tùng: thấy chưa
kòj nguyen: sao ben m ko thay
kòj nguyen: the t thay avt khak cua m chua
tùng: wow
tùng: ai àm xinh thế này
BUZZ!!!
tùng: nhìn quen quen
kòj nguyen: j
tùng: thấy avt mình chưa
kòj nguyen: ai vay
tùng: 2 đánh 1 , sợ chưa
tùng: avt cũ của h là ai thế
kòj nguyen: chua thay j het
kòj nguyen: la m ma
kòj nguyen: lop 12
tùng: kô , avt lúc chưa thay cơ
kòj nguyen: uh
tùng: omg
kòj nguyen: anh m luc hoc 12 do
kòj nguyen: con avt nay la moi do
kòj nguyen: sao
tùng: kô
tùng: xinh quá nhìn kô ra
kòj nguyen: hehe
kòj nguyen: m dua do
kòj nguyen: lam j ma xinh dsc nhu the
kòj nguyen: anh dien vien do
kòj nguyen: to thay avt cua t rui
tùng: e hàm
tùng: thành thật mà nói thì
kòj nguyen: /
kòj nguyen: ?
tùng: cái avt mới nhìn xinh hơn hẳn cái cũ
kòj nguyen: la sao
kòj nguyen: ho la dien vien \xinh hun m la chak
tùng: chẹp
tùng: í là cái avt h chụp lúc này này , xinh hơn hẳn cái cũ
kòj nguyen: ak
kòj nguyen: mat cau bi sao rui
tùng: chậm hỉu quá
kòj nguyen: hiu rui
kòj nguyen: nhug ma chi co nguoi mat bi lam sao moi bao avt moi dep hun avt cu
tùng: xinh mà sao chậm hỉu quá
tùng: ôi tròi ơi
kòj nguyen: akak
kòj nguyen: c cuoi j
tùng: hi hi
kòj nguyen: tat vo alo jo
tùng: cái đẹp , vốn kô nằm ở bản thân vật đ.c khen đẹp , mà nằm ở trong mắt ...
kòj nguyen: dau rui
kòj nguyen: cham tra loi la to di ngu day
tùng: dạ đây
BUZZ!!!
tùng: h đoán xem trong dấu " ... " kia là gì
BUZZ!!!
tùng: đoán đ.c chưa
kòj nguyen: ko bit
tùng: cố lên
tùng: câu trả lời dễ ợt , ở ngay trứớc mắt thôi
kòj nguyen: tung
kòj nguyen: hj
kòj nguyen: doan the
kòj nguyen: hoho
tùng: thôi , cho 3 đ , về chỗ !
kòj nguyen: j
kòj nguyen: sai ah
kòj nguyen: chiu thua
tùng: đúng 1/3 thì cho thế thui , he he
kòj nguyen: ui troi oi
kòj nguyen: ko bit dau
kòj nguyen: noi thag ra cho toi nho
kòj nguyen: huc'
tùng: thôi , bài tập cho về nhà làm , làm xong thì nộp nhé
kòj nguyen: chiu
kòj nguyen: hehe
kòj nguyen: ngu cho khoe
kòj nguyen: hohoho
tùng: kô những học dốt mà còn lười học nữa ho ho ho
kòj nguyen: ke tui
kòj nguyen: lien wuan j toi ong
tùng: h cứ hỏi thử ox , sẽ bít ngay thôi
kòj nguyen: ox cut nao
tùng: ???
kòj nguyen: loag ngoag
kòj nguyen: chet rui
tùng: thì ox h chứ ai
kòj nguyen: ko co\
tùng: oạc , ai chít
kòj nguyen: to chit
kòj nguyen: bai hn co jao ve nha
tùng: chít rồi sao còn chat
kòj nguyen: to ko bit lam
kòj nguyen: mai mun cua ba thanh thui
tùng: <= kô ngạc nhiên
kòj nguyen: the chet han nhe
kòj nguyen: pai off truoc khi chet
tùng: bt đến lớp chép tạm ai đó
tùng: chứ mấy môn này , í đứa hỉu lắm
kòj nguyen: uh
kòj nguyen: to lai de avt cu rui ne
tùng: để cái vừa nãy đi
tùng: đẹp hơn
kòj nguyen: ai lam wuen ma chat voi to deu tuog avt la to
kòj nguyen: ko thix
kòj nguyen: dao truoc hoc tin hoc
kòj nguyen: to mag may tinh di
kòj nguyen: hinh nen la avt nay day
kòj nguyen: rhe ma o lop co dua lai hoi la anh to ah
kòj nguyen: to ko hiu mat mui bon no lam sao nua
kòj nguyen: kho that
tùng: avt nữ sao lại nhing thành nam là sao
kòj nguyen: nam dau
tùng: " ảnh " hiểu thành " anh "
tùng: chat kô dấu khổ thế đấy
kòj nguyen: uh
kòj nguyen: to ko wuen chat co dau
tùng: cứ để avt chụp mình í , lấy avt cái khác lam gì
kòj nguyen: ko
kòj nguyen: to thix cai avt nay
kòj nguyen: to de cug lau rui do
kòj nguyen: to cho t xem hinh to wua avt nhe
tùng: nhìn thoáng qua cũng thấy có nét gì đó hao hao nhau
kòj nguyen: the len nhiu nguoi nham
tùng: dạo trúớc để avt ảnh của mình
tùng: bọn bạn chửi quá trời
tùng: thế nên đành thôi
kòj nguyen: sao
kòj nguyen: hot wua ah
tùng: hot hiếc gì
tùng: ảnh chụp hồi đi chơi với chúng nó
tùng: thé mà cúng nó bảo : mày bệnh ah , mày thích thể hiện ah , mày khệnh quá , ....
tùng: bọn này chả hỉu gì về nghệ thuật cả
tùng: nản
kòj nguyen: hjgj
kòj nguyen: de to xemm nao
tùng: kô có trong máy
kòj nguyen: uh
kòj nguyen: to cho cau xem anh to wua avt
kòj nguyen: chet
tùng: hơi sáng quá
kòj nguyen: to thay bun ngu
tùng: <= cũng rứa
kòj nguyen: rua la cai coc j
tùng: là cũng thế
tùng: xinh quá nhỉ
tùng: đi thi hh đ,c đấy
kòj nguyen: ham ah
kòj nguyen: lan dau trang diem chup anh do
tùng: uh , ảnh này thì bít rồi
kòj nguyen: oh
tùng: mà có gì đâu kêu hâm
kòj nguyen: vao blog to la bit ma
kòj nguyen: to moi dag bai moi
kòj nguyen: co may anh do
tùng: cong vien khủng long hả
kòj nguyen: dau pai
kòj nguyen: cvien thu le
tùng: toàn khủng long
kòj nguyen: jjj\
tùng: ảnh này đẹp đấy , để làm avt đi
kòj nguyen: ko thix
tùng: xem ai xinh hơn nào , ha ha
kòj nguyen: ten kia
kòj nguyen: sao co anh cua ta
kòj nguyen: tra day
tùng: kô trả
tùng: giỏi nhào vô đây mà lấy
tùng:
kòj nguyen: ko tra to ko nc nua
kòj nguyen: ma lay dau ra the
tùng: ôi sợ quá
tùng: hỏi ngớ ngẩn
tùng: công nhận
tùng: avt mình đẹp quá cơ
kòj nguyen: ak
kòj nguyen: cau lay dau the
kòj nguyen: noi mau
tùng: kô nói
tùng: có bị bẻ răng nhất quyết kô nói
kòj nguyen: ko noi ah
kòj nguyen: vay thi tu jo dug noi j nua nhe
tùng: tra khảo kém quá
kòj nguyen:
tùng: ọc
BUZZ!!!
tùng: off làm gì
tùng: on mất vui ^^~
kòj nguyen: to di ngu day
kòj nguyen: moi mat rui
kòj nguyen: to bi can thi 0.0
kòj nguyen: hoho
kòj nguyen: pp
tùng: uhm
tùng: goodnight to you , kòi ...
kòj nguyen đã thoát Messenger. (9/10/2010 11:24 PM)

Tin nhắn sau cùng nhận ngày 9/10 lúc 11:23 PM [/spoil]
1 lúc sau thì tớ nt cho em í : " cái đẹp vốn kô nằm ở bản thân vật đ.c khen đẹp , mà nó nằm ngay trong con mắt kẻ si tình ! chỉ đơn giản vậy thôi ...
Em í kô nt lại
Tớ nên làm gì đây ? !
 
^ bạn muốn người khác tư vấn cho mình thì nên ghi đại ý thôi, quăng cả đống chat lên đây trừ phi ai đó rảnh lăm thì mới đọc mà suy nghĩ cho cậu !
 
- Chủ thớt giống mình đây :D ...... Cũng lụy vì tình :-< ....... Cho lời khuyên nhé : "đừng nên tin ai quá 50%, dù là người thân của mình" :> .......

- Tui đã bị nhiều lần, và đã "sáng" mắt ra được chút chút :whew: ...... Mặc dù tui chưa làm được như câu nói đó - vì tui rất tin người, nhưng ít ra thì tui đã không còn cảm thấy đau khổ khi phát hiện ra một ai đó "phản" lại mình :-" .......
 
Sr các bạn vì lại phải đào mộ phát nữa .
Hôm nay vào căn-tin mua cái bút thấy em í và cô bạn đang uống nước , coi như kô thấy . Vào giờ đ.c 1 lúc thì em í nt
H : t ơi , ở trên tầng 3 cso chỗ học võ thuật ah ?
T : mình cũng kô rõ lắm , chưa hỏi mà , h thích học võ ah ?
H : uh , ước mơ từ bé của tớ đấy , tớ thích học piano nữa .
T : h là con gái , hay là tập thể dục thẩm mĩ đi , đỡ lo bị chấn thương , mà h thích piano hả , iu nghệ thuật ghê
H : kô , tớ thích tập võ cơ , trấn thương kô sợ .
T : h tính tình hung hăng dữ tợn , học võ để đánh te tua con nhà người ta ah , thôi tập tdtm đi cho lành .
H : kô , tớ kô thích tdtm , t hỏi hộ tớvox thuật trên đó thế nào nhé .
T : thế h thích học võ gì nào ?
H : uh , xem hộ dạy gid trước đã .
T : thì phải bít muốn học gì đã chứ , chả nhẽ h thích tùm lum gì cũng đ.c ah ?
Lúc sau nt tiếp cho em í :
H : nghĩ gì mà mặt bùng thiu thế ?
Mãi sau , tập tành xong xuôi , lấy đt ra thì thấy tn của em í :
H : ek , giờ tớ mới nhận đ.c tn của t , đt của tớ bị sao í , ra trường thì sóng chập chờn .
Chả bít em í có ý gì nữa , các bro cho ý kiến cái !
 
ca này của chú có 2 cách:
1/ xếp hình rồi phắn
2/ sút ngay, bạn bè bình thường. Đừng có nhắn tin nhiều quá
 
Back
Top