Phân vân

Mình nghi em ấy bắt cá 2 tay lắm :-w. Tự dưng lại tặng tượng cho tên H kia làm j ??? Trong khi theo lời kể của bạn thì nó lại thích bạn hơn .
 
Giãn ra chờ finish move ... chứ giờ nhiễu sóng rồi. Ko tin nữa đâu.
 
Viết nhầm, post phía dưới nhé..............................................

---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:59 ----------

Mình cũng không rõ nữa, nãy giờ ngồi chat với em ấy toàn chuyện lung tung, sáng mình nghe thằng bạn tâm sự thấy mềm lòng hẳn ra. Nó bảo đây là lần đầu nó thực sự yêu con bé Q đấy vì cái tính quan tâm đến người khác trước khi quan tâm đến bản thân mình

Còn vụ tặng tượng thì hôm qua 2 đứa nó đi đâu đó thì mình không rõ, lúc về thì Q tặng tượng cho nó, sáng nay thằng H kể cho mình nghe x_x

Mọi người ơi x_x, thằng H có kể cho mình nghe là cách đây vài hôm em Q có hỏi thằng H là đợi khoảng 1 năm được hay không, thằng H bảo ok x_x, trong lúc này mình phải làm gì, cứ tiến từ từ hay là dẹp luôn :-s
HAY TỎ TÌNH?
 
^ Vote tỏ tình xem sao, ok thì tiếp, không thì mình là bạn bt.
 
Tỏ tình thì như nào các bác, chả nhẽ em vào thứ 5 này xỉn rồi lấy tí can đảm alo cho em ấy là Q à mình thích Q à x_x
Thế thì vãi xoài ra =))
 
Má ơi, tỏ tình thì lựa thời cơ mà nói thôi. Có thể rủ đi đâu ngồi uống nước, tâm sự vs nhau 1 chút rồi nói. Kiếm chỗ nào riêng tư ấy.

Đừng bao giờ tỏ tình qua điện thoại nhé.
 
Thằng H kể bạn nhiều chuyện thế ,mình nghi nó biết bạn cũng thích con đó. giờ tìm cách hỏi con bé có biết vụ chờ 1 năm gì ko . Nếu ko thì tự hiểu , còn nếu có thì NEXT .
 
Hiện tại mình không biết ngõ lời cho vấn đề của mình như thế nào, nhưng mong mọi người đọc và cho mình ý kiến nhé ;))

Thằng bạn mình tên H đang thích một cô bé ngồi sau lưng mình tên Q, và chàng H này là bạn thân của mình trong 1 năm. H đã có 2 lần nói là thích em ấy nhưng em ấy chỉ phì cười và bảo không thích. Gia đình Q bảo là không được yêu đương sớm rất là khó (gái ngoan)

Q là một người học khá giỏi và gia cảnh học khá/tốt. Có thể nói mình và Q tình cảm khá tốt với nhau (Nắm tay , ôm cả rồi ;)) nhưng bí mật không để cu cậu H kia thấy, nếu thấy cũng không sao) em ấy thì khá dễ chịu với mình, hiện tại mình đang say nắng em này không biết có nên tiến đến hay không? Vì mình sợ nếu như vậy sẽ hớt tay trên của thằng bạn thì tình bạn sẽ game over

Có một người nói với mình " Mày phải xác định là yêu hay giải trí, nếu yêu thì tiến, giải trí thì next"

Mọi người cho ý kiến cho mình nhé :P

Ko gọi là hớt tay trên, vì gái chưa chủ thì ai cũng có quyền.

Nhưng ae bạn bè mà mình tán, ôm, hôn,... cái con mà thằng bạn thích, tuy ko coi là hớt tay trên nhưng làm thế mà lại giấu thằng bạn là ko hay, ko tốt.

Đáng ra thì phải nói thẳng từ đầu (nếu 2 thằng là bạn bè thực sự chứ ko phải xã giao) thì tán đổ hay k cũng k ảnh hưởng (thằng bạn tiếc tí rồi thôi).
 
Back
Top