Phiên Vân Phúc Vũ-Kiếm Hiệp Mạn Đàm

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thần Mộ phần 2 có cái Đỗ Gia học lén huyền công gia truyền,về sau cái này có bị diệt gia không thế :-? ?
 
Đến 270 hồi sau vẫn ko thấy bị gì. Có điều bị chú Nam hù cho ko dám ra khỏi nhà. Mà Cu Nam lên TV rồi thì cũng chấp cả nhà nó luôn.
 
Thế trong cái lũ Đỗ Gia có thằng nào phi thăng lên được Thần Giới không :-? ?
...btw...ku Đỗ Vũ có cái chân khí hoàng kim cứ tưởng mình ngon =))...đụng nhầm thằng quái thai,lại có Thiên Ma tả thủ thì e nó có là Lục Giai đại thành cũng tèo...
 
Nói chung đến đệ nhị quyển tu vị anh Thần Nam ( cộng thêm mấy món đồ khủng ) bắt đầu tung hoành vô đối rồi .Lên cả tiên giới đánh nhau be bét .Thế mà chả thấy ông Thần Chiến đâu cả nhỉ ????
 
Cái Phong lưu Tiêu Diêu Thần đọc mấy chương mới mắc cười :))
tiên mà cũng dâm với tham dữ :))
 
Cái Phong Lưu Tiêu Diêu Thần tớ coi không hứng lắm :D , thấy thằng Mộc Phong miêu tả thân thế kinh dị nhưng anh ấy tầm thường đến mức chán chường . Trừ vụ si tình với vợ ra thì mấy điểm khác bị trừ quá nhiều ....truyện lại miêu tả giọng đều đều , ít thấy cao trào ...sắc cũng chẳng rớ ra chút nào mà cũng gọi là Phong Lưu .

Nên trừ mấy đoạn mấy đứa nhóc chọc vui tớ thấy truyện này hơi ...bể :'>

Nhanmonquan làm phát This is madnes xong hơn 1 tháng thu cờ xếp chiếu luôn nhỉ :|
 
Thì sau vụ đấy hình như có xung đột với Alex,thế nên xìu rồi còn gì :/...
 
Gần đây thành viên của NMQ vẫn dịch và đăng truyện đều đấy thôi. Không biết à? :D Nhưng không đăng ở NMQ thế thôi. Dạo này mọi người đọc truyện cũng không bị chửi nữa. Kể ra cũng là dấu hiệu đáng mừng.

Chỉ mong là bây giờ họ dịch không phải để đấu với TTV, tức là kể cả TTV ngưng dịch thì họ vẫn dịch tiếp tới tận cùng. Như vậy thì độc giả có lợi nhất. (Mà lâu lắm rồi mình chả đọc truyện dịch nữa rồi, toàn đọc hán việt - mấy tháng khổ luyện :'>)
 
ai có DDSLT từ chương 667 đến hết ko . bên NMQ down về toàn dấu x ko
 
Gần đây thành viên của NMQ vẫn dịch và đăng truyện đều đấy thôi. Không biết à? :D Nhưng không đăng ở NMQ thế thôi. Dạo này mọi người đọc truyện cũng không bị chửi nữa. Kể ra cũng là dấu hiệu đáng mừng.

Chỉ mong là bây giờ họ dịch không phải để đấu với TTV, tức là kể cả TTV ngưng dịch thì họ vẫn dịch tiếp tới tận cùng. Như vậy thì độc giả có lợi nhất. (Mà lâu lắm rồi mình chả đọc truyện dịch nữa rồi, toàn đọc hán việt - mấy tháng khổ luyện :'>)

Thế đăng ở đâu :-/
Ai biết thì share luôn nhé, nói rồi cứ úp úp mở mở dấu mãi :-w
 
Cái hậu TTB tởm vcl...chết rồi vẫn tu được...
trên tiên giới,thần giới...chết rồi vẫn tu được,lên tới Vô Danh Giới =))...gặp lại toàn người quen =))...
chết rồi vẫn còn máu đánh nhau với giành địa bàn =))...
 
Khỏi Share làm chi cho mất công. Đã ko biết cho ko biết luôn. Đợi vài năm nữa thế nào chả được đọc đủ bộ. Lúc đấy chả sướng hơn à? Giờ đợi cái LHBG, CL với TH. TH bên 4vn có đăng đấy. Thèm quá ko đợi được ST thì qua đó mà coi tạm. Cốc Thần Thông sắp tử òi. Lục Tiệm đích xác là con lão Trầm què. Wow
 
Sau Tinh Thần Biến lại tiếp tục là Bàn Long...
thằng cha Ngã Cật Tây Hồng Thị này công nhận sức viết khỏe thật :|...
 
Tớ luyện xong bộ Tầm Tần Ký rồi ....giờ có anh em nào biết full bộ Kiếm Hiệp , Võ hiệp , Tiên Hiệp hay tác phẩm nào hay hay thì share tớ với ::) . Có cái để xem , chờ thuốc trên TTV thì ...không đủ :'>
 
TM đê
Nói chung đến đệ nhị quyển tu vị anh Thần Nam ( cộng thêm mấy món đồ khủng ) bắt đầu tung hoành vô đối rồi .Lên cả tiên giới đánh nhau be bét .Thế mà chả thấy ông Thần Chiến đâu cả nhỉ ????
thần chiến bị phong ấn với đầu thiên ma ở huyễn giới của bọn đỗ gia mừ không chú ý à
 
Tức là ngày xưa quang minh thần với thiên ma kéo nhau đi đánh là với Thần Chiến đấy hả :-?

Đỗ gia tưởng học huyền công thế nào, hóa ra là ko nghịch chuyển được, chả trách sao cùng cấp mà vẫn bị Thần Nam nó lùa cho =))
 
Ngay cả Thần Chiến còn chưa bao giờ nghịch chuyển huyền công cơ mà...
có thể là với họ Thần thì sẽ nhập ma,còn với người khác luyện thì sẽ bị lam hỏa thiêu cháy...
 
nhập ma thì chưa chắc vì TN có nhập đâu chắc nó có bí mật gì trong đấy chứ
 
Khỏi Share làm chi cho mất công. Đã ko biết cho ko biết luôn. Đợi vài năm nữa thế nào chả được đọc đủ bộ. Lúc đấy chả sướng hơn à? Giờ đợi cái LHBG, CL với TH. TH bên 4vn có đăng đấy. Thèm quá ko đợi được ST thì qua đó mà coi tạm. Cốc Thần Thông sắp tử òi. Lục Tiệm đích xác là con lão Trầm què. Wow

Ông đọc ở đâu thế ??? Tui thấy mới có phần đầu chap 49 mà ::(
 
Ngay cả Thần Chiến còn chưa bao giờ nghịch chuyển huyền công cơ mà...
có thể là với họ Thần thì sẽ nhập ma,còn với người khác luyện thì sẽ bị lam hỏa thiêu cháy...
nhập ma thì chưa chắc vì TN có nhập đâu chắc nó có bí mật gì trong đấy chứ
Theo tớ khả năng cao nhất chính là thần huyết trong cơ thể, người nhà họ Thần có thể không chế hắc sắc chân khí được vì người có thần huyết còn đám Đỗ gia chỉ là phàm nhân nên toi là phải rồi :)). Thần Nam đã nói là hắc sắc chân khí và hoàng kim chân khí cùng tồn tại mà :)), nên Thần Chiến có thể vẫn có hắc sắc chân khí nên mới biết nghịch chuyển huyền công sẽ thế nào chứ :)), có điều ông ý ko dùng thôi :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top