Phiên Vân Phúc Vũ-Kiếm Hiệp Mạn Đàm

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Bis bis cố lên lão Diêm ...còn tầm 500-600 chương nữa thôi cố lên :))

Xem cái Tinh Thần Biến xong ....thấy đầu to như heo :| , giải thích lộn xộn...nhiều chuyện không đầu không đuôi gì cả . Mà dầu sao vẫn từng đứng top với lượng xem kinh người . Dầu gì xem TTB xong 1 lần không nhìn lân 2 ;))
 
Cái TTB , đọc nhiều đoạn tu luyện gì đó về Tâm hồn , rồi cảnh giới này nọ lọ chai , mình chẳng hiểu gì nhưng cứ : " Tần Vũ trong lòng hiểu được " :o . Cứ thế tu luyện bét nhè .
Đồ thì lúc nào cũng vượt cấp ,ở phàm nhân giới có trung phẩm tiên khí, ra biển có . Chưa lên tiên có Cực phẩm tiên khí . Vừa lên tiên có ngay trung , hạ phẩm thần khí . Mới lên thần giới cũng có "hồng mông linh bảo " ,...
Chán như gì . Truyện cứ trôi tuồn tuột .
 
Trang bị hàng xịn để còn lòe mấy thằng Lv cao :))
đùa chứ vẫn thích TTB,chuẩn bị đọc lại lần 2 :))
 
Cái TTB , đọc nhiều đoạn tu luyện gì đó về Tâm hồn , rồi cảnh giới này nọ lọ chai , mình chẳng hiểu gì nhưng cứ : " Tần Vũ trong lòng hiểu được " :o . Cứ thế tu luyện bét nhè .
Đồ thì lúc nào cũng vượt cấp ,ở phàm nhân giới có trung phẩm tiên khí, ra biển có . Chưa lên tiên có Cực phẩm tiên khí . Vừa lên tiên có ngay trung , hạ phẩm thần khí . Mới lên thần giới cũng có "hồng mông linh bảo " ,...
Chán như gì . Truyện cứ trôi tuồn tuột .
mấy cái luyện hồn mà hiểu được thì còn quái gì là người nữa:'>:'>
Truyện này viết tuy hơi vô lý,nhưng kiểu này rất được yêu thích(chủ nghĩa anh hùng:x:x)
 
Đọc chương 622 Cực Phẩm, cảm giác thật thỏa mãn. Tình yêu đỉnh cao :x

4VN chiến xong TTB giờ làm tiếp Ngọc Tiên Duyên hay sao á, vọt một lèo. TTV giờ tốc độ dịch chậm dần.
 
Chẹp chương 500+ mang tinh thần chủ nghĩa dân tộc gớm ;)) . Cha Vũ Nham viết vậy thì cũng coi như đúng với đám Đại Hoa (biết nước nào rồi ha ) , còn mấy nước khác thì chưa chắc . Gặp Đại Việt hay nước khác thì chửi lại chắc cũng không kém , nhưng phải xem tay đứa nào cứng hơn :))

Cái đoạn đột kích làng của Đột quyết dù có thuyết đẹp , thuyết hay hơn nữa thì cái sự thật là xâm lược giết chóc v..v... vẫn không thay đổi ;)) .
 
Chuyện đó thì trong DDSL qua mấy lầ nói truyện Đột Lợn và Khấu Trọng ,TTL cũng thấy quá rõ ràng rồi.
 
móa , mấy hôm nay bận giờ mới vào 4vn, thấy quả madness TTB :o
 
Có ai đọc Chí Tôn Vô Lại - TG: Khiêu Vũ ( Viết Ác Ma Pháp Tắc ) không ?
Đọc hay phết, kết cấu tui thấy khá chặt chẽ về tình tiết truyện, có liên quan đến tôn giáo như thượng đế, mấy thần trong thần thoại hy lạp ( Phe này là bên Châu Âu ), còn có cả Phật, Tôn Ngộ Không, người Tu Chân ( Phe Đông Phương, cụ thể là ngơời Trung Quốc )
Oánh nhau khá. Thấy trong truyện này tác giả đề cao người TQ quá, mấy anh người Tu Chân mạnh hơn bên Châu Âu ( Thánh Kỵ Sĩ, Hấp Huyết Quỷ ). Quả gần cuối Tôn Ngộ Không xuống đập 1 gậy chết mấy anh Thiên Sứ :o
Nói chung là đáng xem ! :D
Đọc xong thấy hụt hẫng quá, lần nào đọc xong 1 bộ cũng có cảm giác này
Ngoài lề : Có ai trong này tham gia các vụ bút chiến không ( Mấy vụ bút chiến thì thường thấy ) , mình thì chưa đủ trình độ tham gia nhưng quả thật đọc những lời lẽ tranh luận thì rất hay, đọc say mê không kém gì đọc một bộ truyện cả :D
 
Đọc giới thiệu rồi có vẻ rất hay, Khiêu Vũ có vẻ là một thương hiệu đảm bảo , Cái Bang - TTV đang làm chiến dịch này hình như mục tiêu là 40 chương trước 5/09 không hiểu ăn mừng quốc khanh hay năm học mới.
 
Chí Tôn Vô Lại hình như còn có mấy đoạn chửi hay hơn hát,lại còn ghẹo gái nữa thì phải :))
để mò bản convert xem...
 
Cái bộ gì đó của Ôn Thụy An mà NMQ nó dịch không biết hay nhỉ ??? . Dạo này game online ăn theo tiên hiệp quá trời ...xem cái game Thục Sơn mà thấy hài chết =))
 
Có ai đọc Chí Tôn Vô Lại - TG: Khiêu Vũ ( Viết Ác Ma Pháp Tắc ) không ?
Đọc hay phết, kết cấu tui thấy khá chặt chẽ về tình tiết truyện, có liên quan đến tôn giáo như thượng đế, mấy thần trong thần thoại hy lạp ( Phe này là bên Châu Âu ), còn có cả Phật, Tôn Ngộ Không, người Tu Chân ( Phe Đông Phương, cụ thể là ngơời Trung Quốc )
Oánh nhau khá. Thấy trong truyện này tác giả đề cao người TQ quá, mấy anh người Tu Chân mạnh hơn bên Châu Âu ( Thánh Kỵ Sĩ, Hấp Huyết Quỷ ). Quả gần cuối Tôn Ngộ Không xuống đập 1 gậy chết mấy anh Thiên Sứ :o
Nói chung là đáng xem ! :D
Đọc xong thấy hụt hẫng quá, lần nào đọc xong 1 bộ cũng có cảm giác này
Ngoài lề : Có ai trong này tham gia các vụ bút chiến không ( Mấy vụ bút chiến thì thường thấy ) , mình thì chưa đủ trình độ tham gia nhưng quả thật đọc những lời lẽ tranh luận thì rất hay, đọc say mê không kém gì đọc một bộ truyện cả :D

thế có truyện nào Phương Tây đập chết phương đông đâu:x:x
 
Phi Thăng Chi Hậu mấy chú tu chân toàn bị bọn Thiên Sứ với Ác Ma nó đè đầu cưỡi cổ còn gì :x

Chí Tôn Vô Lại đọc ở đâu nhỉ :-?
 
Hình như định đăng cả cục nên đến giờ vẫn chưa thấy chương nào cả.
 
Convert đọc rất dễ hiểu, down ở TTV và 4vn thì đầy !
Ai cho cái list truyện của Khiêu Vũ cái nhỉ, mới đọc 2 truyên là AMPT và CTVL thấy rất khá !
 
Dạo này dân nghiện chuyển sang convert hết nhỉ ? Mình thì hết cái để xem rồi :| . Chắc lên kế hoạch bế quan để 1-2 tháng xem kiếm hiệp lại mất :p
 
Hỏi một chút
anh em biết bài thơ nào chủ đề tương phùng,ngắn mà hay không ?
đang kiếm...
 
Tương phùng hành -相逢行 của lý bạch : :)) không ngắn nhưng biết đâu cắt ra câu nào đó dùng được.


朝騎五花馬,
謁帝出銀台。
秀色誰家子,
雲中珠箔開。
金鞭遙指點,
玉勒乍遲回。
夾轂相借問,
知從天上來。
憐腸愁欲斷,
斜日復相催。
下車何輕盈,
飄飄似落梅。
嬌羞初解佩,
語笑共銜杯。
銜杯映歌扇,
似月雲中見。
相見不相親,
不如不相見。
相見情已深,
未語可知心。
胡為守空閨,
孤眠愁錦衾。
錦衾與羅幃,
纏綿會有時。
春風正澹蕩,
暮雨來何遲。
願言三青鳥,
卻寄長相思。
光景不待人,
須臾髮成絲。
壯年不行樂,
老大徒傷悲。
持此道密意,
無令曠佳期。


Triêu kỵ ngũ hoa mã
Yết đế xuất Ngân đài
Tú sắc thùy gia tử
Vân trung châu bạc khai
Kim tiên dao chỉ điểm
Ngọc lặc chẩm trì hồi
Giáp cốc tương tá vấn
Tri tòng thiên thượng lai
Lân trường sầu dục đoạn
Tà nhật phục tương thôi
Hạ xa hà khinh doanh
Phiêu phiêu tự lạc mai
Kiều tu sơ giải bội
Ngữ tiếu cộng hàm bôi
Hàm bôi ánh ca phiến
Tự vân nguyệt trung kiến
Tương kiến bất tương thân
Bất như bất tương kiến
Tương kiến tình dĩ thâm
Vị ngữ khả tri tâm
Hồ vi thủ không khuê
Cô miên sầu cẩm khâm
Cẩm khâm dử la vi
Triền miên hội hữu thì
Xuân phong chính đàm đảng
Mạc vũ lai hà trì
Nguyện ngôn tam thanh điểu
Khước ký trường tương tư
Quang cảnh bất đãi lạc
Tu du phát thành ty
Tráng niên bất hành lạc
Lão đại đồ thương bi
Trì thử đạo mật ý
Vô lệnh khoáng giai kỳ.
 
Tương Phùng Hành cũng từng search ra rồi,nhưng dài quá nhất thời chưa biết cắt câu nào ra >___>...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top