Phiên Vân Phúc Vũ-Kiếm Hiệp Mạn Đàm

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Dạo này mức độ bình phẩm truyện của đọc giả rơi xuống thấp thì phải ? Tớ thấy mấy bộ convert nội dung chả đâu vào đâu ...tòan về dị giới , năng lực siêu cường , ăn hiếp người khác , tán gái ...lên chức vị cao ngất ngưỡng , tính cách nhân vật lúc thì ba trợn , lúc thì không rõ ràng . Chủ yếu dựa vào 2 chữ tự nhiên : tự nhiên rơi vô dị giới , tự nhiên có năng lực siêu cường , tự nhiên kiếm được bảo bối abc....

Móa truyện vậy mà cứ convert ra là truyện hay lắm , xem ...sướng @_@ .Dầu đèn nhà ai nấy sáng nhưng mà xem nhiều tác phẩm tự sướng và tư duy kiểu đó không biết có tốt không ;)) .
Dạo này box truyện dịch cũng xôm , truyện mới dịch quá nhiều . Có nhiều bộ các bác xem convert xong cũng biết mà ha . Nghe lão Gà khen Bá Ý Thiên Hạ ảo lắm nữa :))
 
thế đọc phàm nhân tu tiên đi:p:p:p.HÌnh như mấy trăm chương rồi mà vẫn tích cốc trung kỳ:o:o:o:o
 
Lão diêm vương, sao LHBG đang hay lại dừng :((
 
Chắc là vì qua 20-11 rồi chăng ;))
 
Bắt đầu sôi động rồi, đánh nhau toàn diện đê :x
 
Sáng mai mới đánh nhau :)) hôm nay chỉ khởi động thôi ...
 
Phàm nhân tu tiên truyện đọc qua rồi, phải nói tác giả có vấn đề. Toàn bộ các nhân vật trong truyện này đều có 1 tính cách giống nhau.

Khi thấy một người khác có vẻ nổi trội họ đều nhìn chằm chằm người đó đánh giá. Họ cười lạnh mọi lúc mọi nơi, khi đánh nhau, đối thủ tấn công, người kia cười lạnh, cười gằn rồi đỡ đòn. Hiếm có chương truyện nào mà không có từ "lãnh tiếu", "tranh nanh nhất tiếu".

Lãnh tiếu mọi lúc mọi nơi, nói chuyện cũng lãnh tiếu, đánh nhau cũng lãnh tiếu, dọa nhau cũng lãnh tiếu. Thậm chí thằng nhát chết biết sắp bị giết van xin như gì mà lúc khai khẩu cung cũng lãnh tiếu... Không đỡ được... sập nhà. :))
 
Cái bát giới thủ hộ giả, đã ai đọc qua chưa :-?
 
Cho hỏi là các cấp như kim đan kỳ, phân thần kỳ, kim tiên ... là ai sáng tạo ra vậy ???
Mà ai có đọc truyện gì mà có thằng nhân vật chính là Trần Dương, từ 1 anh quản lý "tiểu thư" (Gái gọi á), đặt niềm tin vào một người, bị phản bội, tuyệt vọng rồi sau vượt biên lập nghiệp về trả thù. Truyện xã hội đen, duy nhất chi tiết huyễn hoặc là có cái nhẫn tăng vận may, nhưng trong truyện dùng rất ít, đại khái là đọc rất hay, tâm lý miêu tả tốt, mưu kế khá "chuẩn", nhân vật có cá tính, đọc được :D
Mình đặt tên Folder là TKLN giờ éo nhớ truyện gì nữa =))
 
Tà khí lẫm nhiên ấy hả ?
của Khiêu Vũ chứ đâu :))
cùng lò với Chí tôn và Ác Ma Pháp Tắc
 
tà khí lẫm nhiên:x:x:x:x.Truyện này viết ngất ngất không thích đọc
 
Phàm nhân tu tiên truyện đọc qua rồi, phải nói tác giả có vấn đề. Toàn bộ các nhân vật trong truyện này đều có 1 tính cách giống nhau.

Khi thấy một người khác có vẻ nổi trội họ đều nhìn chằm chằm người đó đánh giá. Họ cười lạnh mọi lúc mọi nơi, khi đánh nhau, đối thủ tấn công, người kia cười lạnh, cười gằn rồi đỡ đòn. Hiếm có chương truyện nào mà không có từ "lãnh tiếu", "tranh nanh nhất tiếu".

Lãnh tiếu mọi lúc mọi nơi, nói chuyện cũng lãnh tiếu, đánh nhau cũng lãnh tiếu, dọa nhau cũng lãnh tiếu. Thậm chí thằng nhát chết biết sắp bị giết van xin như gì mà lúc khai khẩu cung cũng lãnh tiếu... Không đỡ được... sập nhà. :))
:))

Chà , nghe lão kể được đấy , phải tìm bộ này mới được . Ai đọc convert nào thấy truyện có chi tiết dở dở hay hay cứ nói để anh em dễ lựa đường đọc =))
 
Chết, thích khiêu vũ mà lại quên thế này thì chết thật ::(
Giờ ai giới thiệu vài truyên tự sướng đọc giải street nào, đừng giới thiệu Bá Y Thiên Hạ nhé, vừa vứt xong đọc lặp đi lặp lại, lúc nào đánh lúi cường địch cũng chỉ xài xa luân chiến ::(
 
Nghe hai chữ tu tiên tớ đã chẳng muốn đọc rồi , cái Ngọc Tiên Duyên đọc đến đoạn tự nhiên xuất hiện thế giới nữa tở cũng bỏ ngay. Hình như AMPT sau này cũng lên vũ trụ chiến à ???
 
Tự sướng có lưu manh kiếm khách,phong lưu pháp sư và...ngã thị đại pháp sư
YY tiểu thuyết :'>...
 
Đọc truyền thuyết giếng thanh ti cho bồi hồi 1 chút đi,chém giết riết rồi cũng chán,vậy mà mấy bác dịch giả cứ thích dịch,đánh từ dưới đất lên tới trời ,thật chóng cả mặt:whew:
 
Hôm nay cãi nhau với một tên bên TTV đến tận giờ mệt quá.

Hắn bị ảnh hưởng tiểu thuyết YY quá nhiều, nhân vật chính như siêu nhân chê cu Đỗ không có tài làm tướng là nhu nhược, không biết hi sinh 3k quân là yếu đuối, phải dựa vào poster trị nước, Đỗ Đức cầm quân là chị biết dựa dẫm.

Nói cạn nước bọt hắn vẫn kiên trì ku Đỗ ngu dốt mơ làm lãnh đạo mà không có năng lực chuyên môn. Đến là sợ.
 
Dần dần nếu chịu đọc nhiều tác phẩm khác thì sẽ cởi bỏ được mấy cái thành kiến và tầm nhìn hạn hẹp đó thôi . Còn nếu chỉ lu khu đọc quanh quẩn mấy tác phẩm ấy thì nói mỏi miệng ra cũng là vô ích :D
Ngày trước riêng về phần truyện hùynh dị cũng từng nổ ra mấy cuộc tranh cãi dữ dội . Thậm chí riêng xoay quanh nhân vật sư phi huyền mà có cả đám dịch giả , biên dịch v..v.. phát biểu cũng nhiều cái hay lắm , má có nhiều cu thì cãi lòng vòng dai nhách không chịu được =))
 
Có bộ nào đọc có ý nghĩa một chút không, có chiều sâu mà không có oánh nhau như Dragon Ball ấy.
Sao trong TTV toàn sắc hiệp với huyền hiệp thế nhỉ, kiếm hiệp lại không có mấy.

Đang đọc Nhân Gian Băng Khí với Cực Phẩm Gia Đinh, vừa đọc xong Thương Hải nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top