Phiên Vân Phúc Vũ-Kiếm Hiệp Mạn Đàm

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
4 lão còn sống đấy anh hùng thời đại vẫn thần bị nhốt gần 1 vạn(hay 1 ngàn không nhớ rõ) trong cái ngục của bọn xích quân mà
cái Bất diệt tử thần mò hình như là phản đồ đầu nhập bọn xích quân nhưng bị mấy lão kia nguyền rủa tinh thần nên mới chạy ra mà giao đồ vật được
còn lão thần hoàng hình như vẫn sống (có lẽ là lão già thủ mộ) vì 9 thằng xích quân có 1
đoạn nhắc tới truy tìm tung tích thần hoàng
thực lực của Margaret chắc chỉ mới sơ nhập 14 cấp thôi
 
Vân Tiêu Kinh làm gì có gì ngoài 1 đống đổ nát :))
Mayfair thì bị dụ theo chân đám xích quân rồi bị bắt,may mà thoát ra được
còn ngoại công Sharon thì đang nghiên cứu thánh khí lô thôi
mời đọc chương 493 :'>...
 
Chương mới nhất Mayfair bảo là Prince chết trong tay 9 con dị thú đến phá đấu thần đảo rồi còn đâu
 
cái gọi là chết đó rất khó nói,cũng giống như Aurbech chơi Thú Hoàng Tuyệt Bích xong tử ẹo,thi thể được thú nhân an táng nhưng vẫn biến mất như thường
trừ phi Thần Hoàng chơi kiểu thiên táng hay hỏa táng =))
 
nó làm gì bảo chết(nó cũng chưa xác định chính xác là đã chết mà chỉ phỏng đoán thôi,đâu thấy xác lão thần hoàng) chỉ bảo 1 cón có thể diệt thần hoàng ông đọc lại lúc bọn xích quân phát hiện 1 cái LHCVP dưới căn cứ của cu đỗ ấy có đoạn nhắc đến thần hoàng với coi kĩ lại mấy khúc của lão thủ mộ
 
4 lão còn sống đấy anh hùng thời đại vẫn thần bị nhốt gần 1 vạn(hay 1 ngàn không nhớ rõ) trong cái ngục của bọn xích quân mà
cái Bất diệt tử thần mò hình như là phản đồ đầu nhập bọn xích quân nhưng bị mấy lão kia nguyền rủa tinh thần nên mới chạy ra mà giao đồ vật được
còn lão thần hoàng hình như vẫn sống (có lẽ là lão già thủ mộ) vì 9 thằng xích quân có 1
đoạn nhắc tới truy tìm tung tích thần hoàng
thực lực của Margaret chắc chỉ mới sơ nhập 14 cấp thôi
cái này đọc đâu ra thế:o:o:o:o:o
 
đọc mấy chương mới ấy tầm 490 trở lên thì phải
còn vụ Margaret thì đoán vì thấy thăng boss ma tộc lúc đập thủng sinh mệnh thụ dùng đòn hợp nhất 5 nguyên tố nhưng nguyên tố thứ xuất 5 hiện sau và chậm hơn trong khi 4 nguyên tố kia xuất hiện 1 lần => chưa hoàn toàn kiểm soat 5 nguyên tố=>14 đỉnh hoặc trung(có lẽ trung)
trước đấy Margaret đánh thua lão boss => sơ nhập 14 cấp
 
Hóa ra vẫn thần đại chiến còn 1 đám tướng lĩnh vẫn sống nhăn trong tù của xích quân, mà Đỗ Đức ko biết là vị nguyên soái nào mà lại họ hàng với 5 lão già kia nhỉ?
 
theo chương mới thì đỗ đức có lẽ là Wolf
 
Wolf đâu có phải nguyên soái vẫn thần đâu, chỉ là chuẩn tướng thôi nên ko thể là Đỗ Đức được
 
ặc nhầm vậy thì nguyên soái nào nhẩy nhớ là đọc rồi mà không nhớ rõ tên vì mấy chương mới nó tiết lộ thân phận của đỗ đức rồi nhưng nhát tra lại quá
 
Không có nói rõ thân phận,chỉ nói là 1 trong 9 vẫn thần nguyên soái đã " chết trận ",thế thôi...
mà Phong Thần trong cửu đại nguyên soái toi rồi thì phải ? Tinh nguyên của phong thần thuộc về mười bảy hào,mà tên này thì thành vitamin trong bụng hồ hồ thú rồi
 
Đâu có, theo chap mới nhất này thì phong thần vẫn sống nhăn, phong thần là 1 trong ngũ đại gia tộc mà
 
chap mới chỉ là hồi ức của đỗ đức về phong thần thôi...
mười bảy hào có thể sử dụng được tuyệt kĩ của phong thần,mà hắn thì cười khẩy " nhất quyết phải là hậu duệ sao ? " --> ???
cũng có thể tinh nguyên của nguyên soái giống như hộp ô mai chua của Lỵ Nhã,lâu lâu lấy ra ăn một chút =))
nếu thế thì có thể phong thần chưa chết...
 
Mayfair đã chả nói khi bị giam vào nhà lao thì gặp đủ cả ngũ đại nguyên soái rồi còn gì
 
cho hỏi có nguyên soái nào có hoàn cảnh giống đỗ đức không vậy
p/s: bên 4vn hình như quyết đấu với TTV đến cùng thì phải cái NGBK thấy dich đến chương 200 rồi
 
tại 4vn vu oan giá họa nên TTV dịch NGBK để đáp lại.THế là cuộc chiến nổ ra(cho dù truyện này không hay lắm,máu me quá=((=((=((=(()
 
NGBK hay không nhỉ ?
Đỗ Trần chia tay Tuyết Cơ rồi . Hiếm thấy trong truyện nào mà tình nhân chia tay vì bất đồng quan điểm (vì có cha nào chịu tả đâu ) . Tòan là phản bội hoặc bị ngăn cách khó khăn và Love Power vượt qua hết thảy :))
Cho bánh bao vô danh sách các tác gia thần tượng mới được ;))
 
Chia tay đến chap mới nhất lại tái hợp và ra mắt mẫu thân =))

Lão diêm vương viết cái giới thiệu chap sau nghe buồn cười quá, như kiểu mấy cái tủ sách tuổi mới lớn ý =))
 
NGBK hay không nhỉ ?
Đỗ Trần chia tay Tuyết Cơ rồi . Hiếm thấy trong truyện nào mà tình nhân chia tay vì bất đồng quan điểm (vì có cha nào chịu tả đâu ) . Tòan là phản bội hoặc bị ngăn cách khó khăn và Love Power vượt qua hết thảy :))
Cho bánh bao vô danh sách các tác gia thần tượng mới được ;))

Ôi làm mất cả hứng dịch :dead: dù chuối ta vẫn thích cặp này ... tình yêu của Tuyết Cơ với Francis đúng là kiểu tiểu thư quý tộc mơ mộng ..

:)) cái giới thiệu đó ý cũng lấy gần hết câu có chương sau thôi chỉ xào đi chút xíu :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top