kenhi
Donkey Kong
- 16/9/05
- 383
- 0
Kô biết là tên phim là gì nhưng hôm nọ tôi bật kênh HBO ra thì thấy, trơi gay cấn , hồi hộp đến nghẹt thở, nhiều tình tiết bất ngờ. Xin được kể với mọi người từ đoạn tôi xem đến lúc ông bà già gọi xuống ăn cơm.
Vưa mới bật TV lên là cảnh của một bàn cờ vua rộng , đang đến hồi chiến sự, những thay bằng các con quân bằng nhựa thì những người thật đang đứng trong từng ô cở. 1 ô, 2 ô, thằng tốt bên đen tiến lên 2 ô, trời, sụt một cái vào kỹ sỹ ngồi trên ngựa ( chắc là con mã), trời, mãu chảy lênh láng ra ô cờ, tiếng ngựa hý vang, mả cha, choáng hết cả người, chưa kịp bần thần thì thấy tiếng hét ( nó kô quay là ai nhưng đoan là của vua bên trắng), tự dưng thấy con hậu xông lên <== trông đẹp dã man, đang ngắm nó thì thấy nó rút cái gì ý, trông giống giống gậy, bổ thằng kia một phát vào đầu. Sau vài nước nữa đâm chém nữa thì thằng xe bên đen tiến gần vào vua trắng, tiếng hô vang lên CHESS MATE, xoẹt, nó rút gươm dí sát cổ tên vua trắng như còn đợi hiệu lệnh xử chảm, một tiêng hô nữa vang lên, tương thằng vua lìa đầu nào ngờ bất ngờ xảy ra, thằng vua né phát kiếm, rút kiếm ra và đâm chết thằng xe, rồi thấy đánh nhau tán loạn ở trên bàn cờ, vua cướp ngựa của tên mã và bỏ chạy. Tiếng ngựa hí vang, khi nhà vua đang chạy thinh thoảng phim nó chiếu lại những hình ảnh cua trận đấu, chạy một hồi, thấy nhà vua dừng trước một khu rừng kỳ bí, ngựa bắt đầu đi nhè nhẹ, đi qua hết lùm cây rập rạp bỗng thấy một bộ bàn ghế đa, nhìn kỹ thì có một bàn cờ vua trên đó. Nhà vua trắng xuống ngựa và tiến gần, ngôi lên chiếc ghê đá. Với tay chụp lấy con xe đen đưa lên trước mặt, nhạc nổi lên, rồi thấy thằng vua bóp nát con xe đên trong tay. Bỗng một tiếng cười vang lên, bước ra chính là con hậu của bên quân đen. Chúng nó nhìn nhau một hồi rồi con hậu đen nói, anh đã phá luật, rồi tự dưng nó nước mắt dàn dụa, thấy thằng vua vào ôm con hậu rồi hai đưa hôn nhau, mả cha, đúng lúc đấy bà già goi xuống ăn cơm, cố nán lại xem nốt chuyện gì xảy ra nhưng bọn này hôn nhau lâu qua, đành phải ức chế tắt tv. Nêu ai biết đây là phim gì cho em biết tên, em phai đi thuê đĩa cho bằng đươc kô thì chết luôn vì tức.
Vưa mới bật TV lên là cảnh của một bàn cờ vua rộng , đang đến hồi chiến sự, những thay bằng các con quân bằng nhựa thì những người thật đang đứng trong từng ô cở. 1 ô, 2 ô, thằng tốt bên đen tiến lên 2 ô, trời, sụt một cái vào kỹ sỹ ngồi trên ngựa ( chắc là con mã), trời, mãu chảy lênh láng ra ô cờ, tiếng ngựa hý vang, mả cha, choáng hết cả người, chưa kịp bần thần thì thấy tiếng hét ( nó kô quay là ai nhưng đoan là của vua bên trắng), tự dưng thấy con hậu xông lên <== trông đẹp dã man, đang ngắm nó thì thấy nó rút cái gì ý, trông giống giống gậy, bổ thằng kia một phát vào đầu. Sau vài nước nữa đâm chém nữa thì thằng xe bên đen tiến gần vào vua trắng, tiếng hô vang lên CHESS MATE, xoẹt, nó rút gươm dí sát cổ tên vua trắng như còn đợi hiệu lệnh xử chảm, một tiêng hô nữa vang lên, tương thằng vua lìa đầu nào ngờ bất ngờ xảy ra, thằng vua né phát kiếm, rút kiếm ra và đâm chết thằng xe, rồi thấy đánh nhau tán loạn ở trên bàn cờ, vua cướp ngựa của tên mã và bỏ chạy. Tiếng ngựa hí vang, khi nhà vua đang chạy thinh thoảng phim nó chiếu lại những hình ảnh cua trận đấu, chạy một hồi, thấy nhà vua dừng trước một khu rừng kỳ bí, ngựa bắt đầu đi nhè nhẹ, đi qua hết lùm cây rập rạp bỗng thấy một bộ bàn ghế đa, nhìn kỹ thì có một bàn cờ vua trên đó. Nhà vua trắng xuống ngựa và tiến gần, ngôi lên chiếc ghê đá. Với tay chụp lấy con xe đen đưa lên trước mặt, nhạc nổi lên, rồi thấy thằng vua bóp nát con xe đên trong tay. Bỗng một tiếng cười vang lên, bước ra chính là con hậu của bên quân đen. Chúng nó nhìn nhau một hồi rồi con hậu đen nói, anh đã phá luật, rồi tự dưng nó nước mắt dàn dụa, thấy thằng vua vào ôm con hậu rồi hai đưa hôn nhau, mả cha, đúng lúc đấy bà già goi xuống ăn cơm, cố nán lại xem nốt chuyện gì xảy ra nhưng bọn này hôn nhau lâu qua, đành phải ức chế tắt tv. Nêu ai biết đây là phim gì cho em biết tên, em phai đi thuê đĩa cho bằng đươc kô thì chết luôn vì tức.
