Trong phim House có tập một nhà bảo vệ môi trường quan tâm tới con người và môi trường đến mức khi bạn gái hỏi về con cái sau này thì anh ta nói tại sao con mình lại quan trọng hơn hàng triệu người ở ngoài kia.Nghĩ thì thật buồn và khó nói khi phải lựa chọn như anh ta.
Câu nói của bạn cũng rất đúng mà tớ thấy anh chàng đó nói cũng rất đúng,0 biết nên ứng xử ra sao,nếu cả nhà đều hoạt động môi trường thì tốt biết mấy.
Thằng đấy chắc chắn là điên nặng rồi,trong phim đấy là chưa đề cập đến bà mẹ của hắn vạch ra âm mưu giết Walter.Lần đầu nhìn mặt thằng đấy thấy ớn ớn(trên wiki).