- 12/4/08
- 1,325
- 43
Là con trai nhưng thấy phim nào có người ko đáng chết bị chết là ko kìm lòng đc
Phim ngày xưa thì ko nhớ nhưng mấy phim bây giờ là Click , Stay , 300 cực xúc động , khóc rất nhiều lần đầu tiên , mấy lần sau còn rơm rớm ::(
ah quên phim Bridge to Terabithia nữa , giờ nghĩ lại vẫn thấy thương con bé kia
Phim ngày xưa thì ko nhớ nhưng mấy phim bây giờ là Click , Stay , 300 cực xúc động , khóc rất nhiều lần đầu tiên , mấy lần sau còn rơm rớm ::(
ah quên phim Bridge to Terabithia nữa , giờ nghĩ lại vẫn thấy thương con bé kia

! dựa trên true story , nhưng xem chỉ thấy phần khổ cực phân cố gắng của ông ấy , kô cho thấy lúc đã thành công 


chắc cũng từng trải hơn . Nói chung cứ sống và trải nghiệm rồi tự hỏi mình đã là đàn ông tốt chưa ? Định hướng về cách sống giúp ta lựa chọn chứ không phải là ta chắc chắn đi được hết cái hướng đó đâu 

