- 17/7/10
- 8,075
- 16,805
Đạo diễn: Lê Thanh Sơn và Charlie Nguyễn.
Rating: C16
Câu chuyện của Em Chưa 18 bắt đầu với Hoàng, một Tay chơi “chất lầy” bảnh tỏn, thu nhập ngất ngưởng, sống cùng quy luật "không có đêm thứ 2" với bất kỳ cô nàng nào. Định mệnh ập đến khi chàng trai trong mơ của bao người gặp gỡ Linh Đan. Dĩ nhiên, cả hai đã có mối tình chớp nhoáng và không hề có gì khác biệt với những cô gái trước đây, cho đến khi Hoàng phát hiện ra bạn gái mới của mình chưa đủ 18 tuổi. Từ đây, cả thế giới đào hoa của chàng “lầy gái” số một bất ngờ thu nhỏ lại trong lưới tình của cô học trò xinh đẹp tinh quái. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, nguyên cớ nào dẫn đến âm mưu của Linh Đan??? Cuộc sống của Hoàng sẽ thay đổi ra sao trước nguy cơ tống vào tù? Câu trả lời sẽ được tìm thấy thấy trong Em Chưa 18 ra mắt vào 28.04.2017. (Theo CGV)
Phim chiếu sớm 3 ngày 21,22,23 trước khi chiếu chính thức ngày 28.4.2017, có nhiều review trên mạng đều khen phim làm tốt, hài nhẹ nhàng và đáng yêu. Lễ này ngoài GoTG2 thì có thêm Em Chưa 18 cho các anh em dẫn gấu đi xem nhé
Review của anh Lê Hồng Lâm:
Review của anh Giáo Hoàng:
Rating: C16
Câu chuyện của Em Chưa 18 bắt đầu với Hoàng, một Tay chơi “chất lầy” bảnh tỏn, thu nhập ngất ngưởng, sống cùng quy luật "không có đêm thứ 2" với bất kỳ cô nàng nào. Định mệnh ập đến khi chàng trai trong mơ của bao người gặp gỡ Linh Đan. Dĩ nhiên, cả hai đã có mối tình chớp nhoáng và không hề có gì khác biệt với những cô gái trước đây, cho đến khi Hoàng phát hiện ra bạn gái mới của mình chưa đủ 18 tuổi. Từ đây, cả thế giới đào hoa của chàng “lầy gái” số một bất ngờ thu nhỏ lại trong lưới tình của cô học trò xinh đẹp tinh quái. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, nguyên cớ nào dẫn đến âm mưu của Linh Đan??? Cuộc sống của Hoàng sẽ thay đổi ra sao trước nguy cơ tống vào tù? Câu trả lời sẽ được tìm thấy thấy trong Em Chưa 18 ra mắt vào 28.04.2017. (Theo CGV)
Phim chiếu sớm 3 ngày 21,22,23 trước khi chiếu chính thức ngày 28.4.2017, có nhiều review trên mạng đều khen phim làm tốt, hài nhẹ nhàng và đáng yêu. Lễ này ngoài GoTG2 thì có thêm Em Chưa 18 cho các anh em dẫn gấu đi xem nhé

Review của anh Lê Hồng Lâm:
Phim này không biết có ít nhiều... kinh nghiệm cá nhân của 2 ông trung niên đạo diễn, nhà sản xuất không nhưng nói chung tình cảnh của anh tay chơi trung niên khá thương đau. Lỡ dây vào gái teen là hết đường ra, thậm chí tình nguyện chung thân luôn như anh chàng Hoàng nói với Linh Đan: "Anh là gã đàn ông đầu tiên của đời em, còn em là hotgirl cuối cùng của đời anh".
Phim duyên, nhiều chỗ trào lộng, nhịp phim cuốn phăng phăng không kịp nghỉ. Nhưng phăng phăng quá nên đến cao trào thì bị đuối vài chỗ, lại lộ điểm yếu của mấy anh con giai đi mô tả tâm lý con gái, lại là một đứa con gái tuổi teen đỏng đảnh khó chiều. Trong khi các anh lại hở sườn hơi nhiều với anh tay chơi Hoàng (kể ra thì sợ tiết lộ chi tiết phim), lắm lúc thấy anh này bị dắt mũi dễ dàng quá. Hay kiểu của các anh trung niên lỡ yêu gái trẻ là thế?
Như đã nói, kịch bản kiểu bắt chước thôi, kiểu "Confessions of a teenage drama queen" hay "Mean girls", và cô bé Kaity Nguyễn phần nào gợi nhớ Lindsay Lohan, nên mấy màn mô tả cảnh học đường kiểu Tây lắm lúc hơi kiễng chân, hơi 'học đòi" chút xíu, nhất là mấy màn private party hay prom này nọ, nhưng thoại thì rất VN, duyên dáng kiểu nghe xong bật cười ngay. Ông bố của Linh Đan do anh diễn viên hài Quang Minh đóng khá bá đạo, nhất là màn muốn làm "chị em gái" với con gái để chia sẻ chuyện yêu đương. Anh này cũng từng đóng vai ông bố làm đầu bếp tàu du lịch 5 sao thích uống sữa trong bộ phim "Cho em gần anh thêm chút nữa" chiếu năm ngoái. Cả hai kịch bản này đều là original screenplay của bạn Trần Khánh Hoàng, một bạn tay ngang nhảy sang viết kịch bản phim nhưng cho thấy nhiều triển vọng, nếu bạn đi đường dài và đầu tư hơn, thoát được khuôn mẫu hơn.
Review của anh Giáo Hoàng:
[THƯ CHÚ GIÁO HOÀNG GỬI CÁC CHÁU U18]
Các cháu trai, cháu gái và các cháu không thuộc hai nhóm trên thân mến!
Chú rất mừng vì có bộ phim "Em chưa 18" dành cho lứa tuổi của các cháu đang và sẽ chiếu ngoài rạp. Thay vì xem loạt phim "American Pie" hay "Not another teen movie" như thời của các chú, các cháu giờ có thể xem một phiên bản Việt Nam của thời trung học với buổi dạ tiệc prom thần thánh.
Nhỡ có cháu nào chưa rõ, thì để chú tóm tắt lại nội dung. Chuyện kể rằng, có bạn Linh Đan (Kaity Nguyễn) nhà rất giàu nên ăn uống bổ quá đâm ra béo phì, mà béo phì là một trong những nguyên nhân gây dậy thì sớm (cháu nào không tin thì có thể Google). Hoặc là bạn ấy uống sữa bò mà bị như các cô huấn luyện viên sức khỏe vẫn đang tuyên truyền, đại khái thế.
Bạn Linh Đan chả hiểu thế nào lại đi cặp với chú Hoàng (Kiều Minh Tuấn), là tay chơi khét tiếng có sở thích check-in các cô, mỗi cô một lần. Chú Hoàng vốn không thích log-in mãi một tài khoản, nay bị Linh Đan ràng buộc đủ điều thì biết làm sao? Liệu hai người có yêu nhau thật không hay lại âm mưu cái gì, thì các cháu xem phim Mỹ mãi rồi hẳn cũng đoán được kết quả Vietlott.
Ngoài chuyện khai thác mấy cái prom với cheer leader như phim của tụi Mẽo, thì "Em chưa 18" chả phải phim học đường ngoan hiền tới mức đụt đâu các cháu đừng lo nhé. Phim có cả chuyện ngoài học đường như đi bar nghe EDM, quan điểm cởi mở về giới tính, rồi quay clip nóng để làm kỷ niệm... Chú biết phim chưa thể cập nhật được tới mức điên loạn như các cháu, nhưng thế là cũng quý lắm rồi phải không nào?
Chẳng cần nói thì các cháu cũng biết thừa cái mốc quan trọng là U16 chứ không phải là U18, nên chú Hoàng chả việc quái gì phải xoắn quẩy lên mà phục tùng Linh Đan như con ngan phục tùng người cắt tiết. Nhưng đã là phim thì nó phải có tính ước lệ, chứ nếu làm U16 thì dã man quá các cháu hiểu không. Cho nên các cháu cũng đừng thắc mắc làm sao trong "Cha cõng con" đang ở Hà Thành lại nhảy tuốt vào Bitexco ở Sài Gòn, là người ta cười cho nhé!
Biết thế đếch được các cháu nghĩ gì, nhưng với chú Giáo, thì chú "Tuấn chấm Kiều" đã vô cùng xuất sắc trong việc thể hiện vai diễn của mình. Ngay từ hồi xem "Già gân, mỹ nhân và găng tơ" mà chú Giáo không tiếc lời chua cay để châm biếm, thì chú đã dành những lời lẽ hết sức trân à quên chân thành để tán dương chú Tuấn cho vai diễn Ngô hay là Nghê gì đó, một vai rất phụ. Giờ chú mừng thêm phát nữa vì chú Kiều Minh Tuấn thực sự tỏa sáng với vai chính trong "Em chưa 18". Eo, chú nói tỏa sáng không ngượng mồm cứ như mấy cô chú ngồi ghế nóng ban bánh khảo trên truyền hình ý nhỉ!
Cứ mỗi lần xuất hiện là chú Tuấn chiếm trọn màn ảnh kể cả khi không phải quay cận. Cách diễn của chú ấy rất tự nhiên với chất hài bẩm sinh, làm chú Giáo cảm thấy hoàn toàn thuyết phục với hoàn cảnh nhân vật gặp phải. Sau chú Thái Hòa, giờ mới lại có một chú diễn hài hay thế, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn nữa.
Người thứ hai mà chú muốn nói đến là bạn Kaity Nguyễn trong vai Linh Đan, mắt to tổ bố chả khác gì cô Triệu Vy đóng Tiểu Yến Tử, mà có lúc lại giống các Japan Idol mà chú vẫn chất đầy trong máy tính. Cái bạn mặt tròn người tròn này đóng rất tròn vai nhé. Bạn ý diễn quả đỏng đảnh trẻ con thì chú sợ phát khiếp, nhưng tất nhiên là chú già rồi thì mới thế, còn bọn cháu sẽ mê mệt như điếu đổ.
Các nhân vật phụ còn lại, chú cũng đánh giá rất cao vì đã tương tác hợp lý làm nền cho hai siêu sao nói trên. Duy chỉ có nhân vật gì của chú Don Nguyễn thì chú chịu không hiểu nổi, hẳn là tiện đường qua phim trường thì làm một vai chăng? Nếu chú Trấn Thành là siêu sao cao cấp về sự lố bịch nhảm nhí đến khó chịu, thì khi gặp chú Don, có lẽ chồng cô Hari Won sẽ phải quỳ xuống mà lạy chú Don làm cụ tổ sáu đời không cần phải cúng.
Chú biết kịch bản phim thì dễ đoán, tình tiết cũng không có gì gay cấn tới mức cực khoái cả. Nhưng như thế thì mới là phim U18 dành cho các cháu chứ! Nếu mà phức tạp tí là các cháu lại chả chửi loạn lên là hại não, khó hiểu vãi này vãi nọ chứ chả đùa. Cho nên, chú thấy như thế là phù hợp tâm lý lứa tuổi lắm rồi.
Nếu cứ như phim, được học trường quốc tế với có ô tô đưa đón thế thì nước mình phát triển quá các cháu nhỉ. Với mức độ chèn tiếng Anh vào tiếng Việt như trong phim cũng như cách các cháu đang nói bây giờ, thì chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ giống dân ở cái đảo gì mà nhổ bãi nước bọt ra đường cũng bị phạt. Chú vui lắm!!
Nhưng nói gì thì nói, chú thực sự không thích cái trò prom của các cháu lắm. Buổi dạ tiệc cuối cấp nên được dành để lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ với nhau, thay vì ra sức đố kị để xem ai là quân K ai là quân Q trong bộ bài. Hơn nữa, đi prom thì phải có cặp, không có lại lôi bố đẻ đi, chả phải như thế lố bịch lắm sao? Cho nên các cháu cứ thếch ít y dì đi nhé!
Phim chính thức ra rạp vào ngày 28/4, tuy nhiên các suất chiếu sớm có cả trong ngày hôm nay 23/4 trên toàn quốc. Các cháu rủ nhau đi xem nhé!
TP (tái phím): Viết xong, chú cảm thấy hơi lợm giọng với ngôn ngữ xì tin chanh cốm chú dùng trong thư, vì vốn chú không manh động mà lưu những từ ngữ đấy trong kho từ vựng của chú. Nhưng giống như ông bố Linh Đan trong phim, muốn kết nối được với các cháu thì cũng phải hô yo yo oát-sấp thôi!
Chỉnh sửa cuối:






