hoangtugunbound
Youtube Master Race
- 26/4/05
- 18
- 0
- Banned
- #1
Câu chuyện thứ nhất
...Cuộc chiến càng về cuối càng dữ dội hơn. Các chiến binh dũng cảm dốc toàn bộ nội lực (mana) và sức bền (stamina) hy vọng "đàn áp" được lũ quái Rasha ngày càng tiến gần Ricaten hơn. HP potion được sử dụng như nước suối Lavie nhưng không đủ thỏa mãn cơn khát của hàng trăm tay kiếm thiện chiến. Từng chiến binh có dư thừa sự gan dạ nhưng thể chất còn yếu đuối dần dần gục ngã trong cánh tay khổng lồ Rasha. Những tiếng la trước khi về làng của chiến binh tử vì đạo vẫn không làm chùng chân, khiếp sợ những tay săn tiền liều lĩnh. Từng lớp người ngã xuống, thưa dần, thưa dần. Sereneo, Sparky, Skull Staff, Evil Scythe.....vương vãi khắp nơi. Đâu đó vài viên Raident, thanh Claymore không có người nhặt. Chiến trường hỗn độn. Giật và lagg điên cuồng. Giữa thảm cỏ xanh của Garden of Freedom, một dáng người thanh thoát, nhỏ nhắn cứ thoắt ẩn, thoắt hiện giữa bầy quỷ dữ Rasha với tia sét Divine Lightning giật không nghỉ. Bầy Rasha bu mỗi lúc đông hơn. Vòng vây xiết chặt. Cái bóng trắng nhỏ nhắn kia tiếp tục giật những tia sét cuối cùng trong niềm đê mê, ngây ngất khó tả. Và kìa...một kì tích xảy ra. Một bộ áo Titan Armor (Pikeman Spec) rơi xuống, đồng thời cái bóng trắng cũng gục ngã vì bị 2 em Rasha đánh lén. Cô nàng Priestess tuy nằm trên đất nhưng mắt vẫn huớng về bộ áo kia thì rõ ràng trong làn bụi mit mù 1 giai nhân áo đỏ với mỹ danh "châudễthương" xuất hiện. Cô nàng từ từ cúi xuống, nhặt bộ Titan Armor rồi thỏ thẻ: "Mình cám ơn bạn nhiều"(???). Thực không hổ danh là "vua" ks và "nữ hoàng" loot.
Câu chuyện thứ hai:
.....Ở một quán cafê vắng người trên đường Cao Thắng. 1 thiếu niên với đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ đang hớp ngụm cà phê còn bốc khói. Miệng lầu bầu:
- Anh cho em xin thêm, bấy nhiêu vẫn còn quá rẻ ạ.
Người đàn ông trung niên có bộ ria tỉa tót khá đẹp trả lời không cần đắn đo:
- 800 nghìn, không hơn.
Thiếu niên nhìn vào ly cà phê trong giây lát và chậm rãi nói:
-Không được anh ạ.
Câu chuyện thứ ba:
....Trên màn hình YIM , những dòng chat chạy liên tục:
54NTT: Bây giờ anh cho chú 3 viên Transpero và 15 triệu đồng vàng được không?
redhot:Không được, em muốn để lại, biết đâu sau này em cày thêm một con Pikeman nữa thì có đồ này sẵn luôn.
54NTT: Thôi chú bán lại cho anh đi, biết chừng nào chú mới cần tới nó. Anh tăng giá lên chú em bán không? 19 triệu đồng vàng và 4 transpero đấy, nhiều rồi đó.
redhot: Nói thật với anh bây giờ em chưa cần nhưng mà đồ này ngon lắm, hiếm khi gặp đó, cái Titan armor này là cái đầu tiên xuất hiện nên cũng có kỉ niệm đẹp với nó nên em khôn gmuốn bán đâu.
54NTT: Anh sẽ cho chú 22 triệu gold và 1 Murky, và 4 viên transpero được không? Tất cả gia sản hiện có của anh đó chú mày.... Bán cho anh nha....
redhot: thôi được rồi, em sẽ bán cho anh vì anh muốn mua nó thật....
Đoạn kết:
Đây là câu chuyện có thực mà tôi được chứng kiến vì tôi chính là bạn của thiếu niên kia (tên Thông, một pro gamer hay đóng quân ở Siêu Nhân, còn người đàn ông trung niên nọ là chủ một phòng máy Nguyễn Trọng Tuyển PN).
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bạn của tôi lại từ chối một số tiền (thật) không nhỏ đối với dân chơi game chuyên nghiệp, mà nó đủ để tạm chi dùng cho "sự nghiệp" game ít nhất là 1 tháng. Tiền ảo có giá trị hơn tiền thật chăng?
...Cuộc chiến càng về cuối càng dữ dội hơn. Các chiến binh dũng cảm dốc toàn bộ nội lực (mana) và sức bền (stamina) hy vọng "đàn áp" được lũ quái Rasha ngày càng tiến gần Ricaten hơn. HP potion được sử dụng như nước suối Lavie nhưng không đủ thỏa mãn cơn khát của hàng trăm tay kiếm thiện chiến. Từng chiến binh có dư thừa sự gan dạ nhưng thể chất còn yếu đuối dần dần gục ngã trong cánh tay khổng lồ Rasha. Những tiếng la trước khi về làng của chiến binh tử vì đạo vẫn không làm chùng chân, khiếp sợ những tay săn tiền liều lĩnh. Từng lớp người ngã xuống, thưa dần, thưa dần. Sereneo, Sparky, Skull Staff, Evil Scythe.....vương vãi khắp nơi. Đâu đó vài viên Raident, thanh Claymore không có người nhặt. Chiến trường hỗn độn. Giật và lagg điên cuồng. Giữa thảm cỏ xanh của Garden of Freedom, một dáng người thanh thoát, nhỏ nhắn cứ thoắt ẩn, thoắt hiện giữa bầy quỷ dữ Rasha với tia sét Divine Lightning giật không nghỉ. Bầy Rasha bu mỗi lúc đông hơn. Vòng vây xiết chặt. Cái bóng trắng nhỏ nhắn kia tiếp tục giật những tia sét cuối cùng trong niềm đê mê, ngây ngất khó tả. Và kìa...một kì tích xảy ra. Một bộ áo Titan Armor (Pikeman Spec) rơi xuống, đồng thời cái bóng trắng cũng gục ngã vì bị 2 em Rasha đánh lén. Cô nàng Priestess tuy nằm trên đất nhưng mắt vẫn huớng về bộ áo kia thì rõ ràng trong làn bụi mit mù 1 giai nhân áo đỏ với mỹ danh "châudễthương" xuất hiện. Cô nàng từ từ cúi xuống, nhặt bộ Titan Armor rồi thỏ thẻ: "Mình cám ơn bạn nhiều"(???). Thực không hổ danh là "vua" ks và "nữ hoàng" loot.
Câu chuyện thứ hai:
.....Ở một quán cafê vắng người trên đường Cao Thắng. 1 thiếu niên với đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ đang hớp ngụm cà phê còn bốc khói. Miệng lầu bầu:
- Anh cho em xin thêm, bấy nhiêu vẫn còn quá rẻ ạ.
Người đàn ông trung niên có bộ ria tỉa tót khá đẹp trả lời không cần đắn đo:
- 800 nghìn, không hơn.
Thiếu niên nhìn vào ly cà phê trong giây lát và chậm rãi nói:
-Không được anh ạ.
Câu chuyện thứ ba:
....Trên màn hình YIM , những dòng chat chạy liên tục:
54NTT: Bây giờ anh cho chú 3 viên Transpero và 15 triệu đồng vàng được không?
redhot:Không được, em muốn để lại, biết đâu sau này em cày thêm một con Pikeman nữa thì có đồ này sẵn luôn.
54NTT: Thôi chú bán lại cho anh đi, biết chừng nào chú mới cần tới nó. Anh tăng giá lên chú em bán không? 19 triệu đồng vàng và 4 transpero đấy, nhiều rồi đó.
redhot: Nói thật với anh bây giờ em chưa cần nhưng mà đồ này ngon lắm, hiếm khi gặp đó, cái Titan armor này là cái đầu tiên xuất hiện nên cũng có kỉ niệm đẹp với nó nên em khôn gmuốn bán đâu.
54NTT: Anh sẽ cho chú 22 triệu gold và 1 Murky, và 4 viên transpero được không? Tất cả gia sản hiện có của anh đó chú mày.... Bán cho anh nha....
redhot: thôi được rồi, em sẽ bán cho anh vì anh muốn mua nó thật....
Đoạn kết:
Đây là câu chuyện có thực mà tôi được chứng kiến vì tôi chính là bạn của thiếu niên kia (tên Thông, một pro gamer hay đóng quân ở Siêu Nhân, còn người đàn ông trung niên nọ là chủ một phòng máy Nguyễn Trọng Tuyển PN).
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bạn của tôi lại từ chối một số tiền (thật) không nhỏ đối với dân chơi game chuyên nghiệp, mà nó đủ để tạm chi dùng cho "sự nghiệp" game ít nhất là 1 tháng. Tiền ảo có giá trị hơn tiền thật chăng?
Bài ko liên quan tới GB thì viết ở Box GB đâu có giải quyết được cái gì T_T
. Đau khổ :devil: