Jaguar™
<b><font color=red>Sorrowful Farewell</font></b>
Không biết trong đây bao nhiêu % bạn không có phòng riêng nhỉ.
Như mình, cũng muốn có 1 khoảng không gian riêng tư trong nhà. Nhưng tớ lại không có phòng riêng. Chỉ có 1 tấm ri đô che chắn, khi nào ngủ thì kéo lại cho bớt sáng + ko ai thấy thôi :'>
Nhiều lúc chán, muốn nằm mở nhạc thật lớn thì bố mẹ lại nhắc mở nhỏ lại. Mặc dù ở tận trên nhà (nghe nhỏ), cứ đi ngang qua là nhắc...
Cứ khi nào mình ở nhà, ở trong cái gọi là phòng ấy. Mỗi khi đi ngang qua là bố mẹ lại mở cái ri đô ra xem mình làm cái gì trong đấy, còn hay biến đi đâu rồi... Thực sự khó chịu
Tớ là tớ cực ghét điều đó.
Nói là đóng cái vách bằng gỗ lớn làm phòng thì bảo là để làm gì? Mày làm gì mờ ám mà phải giấu à... Bó tay luôn
Thế nên nhiều lúc thích đi ở trọ
Như mình, cũng muốn có 1 khoảng không gian riêng tư trong nhà. Nhưng tớ lại không có phòng riêng. Chỉ có 1 tấm ri đô che chắn, khi nào ngủ thì kéo lại cho bớt sáng + ko ai thấy thôi :'>
Nhiều lúc chán, muốn nằm mở nhạc thật lớn thì bố mẹ lại nhắc mở nhỏ lại. Mặc dù ở tận trên nhà (nghe nhỏ), cứ đi ngang qua là nhắc...
Cứ khi nào mình ở nhà, ở trong cái gọi là phòng ấy. Mỗi khi đi ngang qua là bố mẹ lại mở cái ri đô ra xem mình làm cái gì trong đấy, còn hay biến đi đâu rồi... Thực sự khó chịu
Tớ là tớ cực ghét điều đó. Nói là đóng cái vách bằng gỗ lớn làm phòng thì bảo là để làm gì? Mày làm gì mờ ám mà phải giấu à... Bó tay luôn

Thế nên nhiều lúc thích đi ở trọ


.
Mua miếng ván ép với mấy cái nẹp về là xong ngay! Lại có chỗ dán hình người mẫu sexy! Một công đôi việc! 
