Leland3
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 103
- 20
Không biết có cậu nào chơi chưa, game này tôi chơi từ lâu rồi, giờ có hứng chơi lại
Cậu nào chưa chơi thì nên chơi thử, hình ảnh đẹp, nhiều vũ khí và chiêu thức, vẽ cũng đẹp.
Link down: http://www.megaupload.com/?d=9APLM8AS
Chịu khó bỏ kiên nhẫn ra mà xem giới thiệu ở Youtube 1 chút nhé, nếu không hợp thì khỏi đọc tiếp:
http://www.youtube.com/watch?v=vP0_CXcXSUA
Vì sao tôi thích cái trò này? Vì trước đó tôi đọc Phong Thần Diễn Nghĩa truyện tranh rồi, tôi căm thù quân mình, do 1 lão già hơn 70 tuổi tên Khương Tử Nha dẫn dắt, luôn miệng xưng nhân nghĩa nhưng lúc đánh không lại đối phương thì lại giở đủ trò hèn hạ: Gọi người này, gọi người kia tới để đánh hội đồng, những người trung như Văn Trọng, 2 người con của Trụ Vương thì chết thảm, hay vì bạn bè như Triệu Công Minh, 3 chị em Vân Tiêu, Bích Tiêu, Huỳnh Tiêu thì bị thảm sát, còn loại thả chó cắn trộm như Dương Tiễn, chuyên dùng Hạnh Huỳnh Kỳ để bỏ chạy rồi gọi cao thủ tới xử đối thủ như Khương Tử Nha thì lại nhởn nhơ. Cũng có 1 nhân vật cá tính rất hay là Thân Công Báo, tài học gấp 10 lần Khương Thượng, Khương Thượng mất hơn 50 năm mới học thành tài thì hắn chỉ cần 5 năm (Na Tra vui tính- 1 truyện ngày xưa viết), "Nếu cả thiên hạ phù nhà Chu thì tất ta phải theo phù Trụ Vương rồi", kết quả bị đủ người tiên nhân đì, rồi bị giết chết.
Trò này khác hẳn. Nhân vật chính là Thái Công Vọng là 1 chàng trai mới 21 tuổi, chứ không phải 1 thằng già. Đặc biệt có mục đánh lại bọn sư phụ để tôi có thể tận tay khiển tướng quân mình để đập chết những thằng chuyên dẫn quân đi hội đồng người khác trong truyện, đồng thời cướp bảo bối của chúng nó để tự mình dùng. Cốt truyện cũng được sắp xếp lộn xộn lại khác với Phong Thần, quân mình không phải là 1 bọn cướp đi làm 1 cái bảng vớ vẩn, ghét đứa nào thì ghi tên nó vào rồi tìm đủ trò để giết, không thì gọi một lô thầy tới, mà là tự quân mình đánh với kẻ địch để bảo vệ chính nghĩa, vì thế Triệu Công Minh mới không bị giết, Văn Trọng mới được thể hiện hết sự trung nghĩa của mình, Thân Công Báo mới có cơ hội mở mày mở mặt. 1 số nhân vật trong truyện xuất hiện muộn thì trong game từ đầu đã xuất hiện với tư cách khác hẳn như Ô Văn Hóa trong truyện vốn dĩ là 1 vị tướng tài giỏi, không cần pháp bảo gì cả, đánh trận khỏe mạnh, tới gần cuối truyện mới xuất hiện và bị quân ta dùng trò hèn hạ lừa vào đường cụt, châm lửa đốt chết thì trong game là 1 tên quái nhân cậy khỏe đánh dân nên bị tiêu diệt.
Ai đã chơi mà yêu thích game này thì mời vào đây chơi, tôi sẽ viết về từng bài của game theo cách nhìn của tôi, ở trang 1 box Turn Based này có hướng dẫn của cậu witfox viết đấy ai cần thì vào xem, tôi không viết hướng dẫn game, ai đọc xong thích gọi thứ tôi viết là gì cũng được.
Cậu nào chưa chơi thì nên chơi thử, hình ảnh đẹp, nhiều vũ khí và chiêu thức, vẽ cũng đẹp.Link down: http://www.megaupload.com/?d=9APLM8AS
Chịu khó bỏ kiên nhẫn ra mà xem giới thiệu ở Youtube 1 chút nhé, nếu không hợp thì khỏi đọc tiếp:
http://www.youtube.com/watch?v=vP0_CXcXSUA
Vì sao tôi thích cái trò này? Vì trước đó tôi đọc Phong Thần Diễn Nghĩa truyện tranh rồi, tôi căm thù quân mình, do 1 lão già hơn 70 tuổi tên Khương Tử Nha dẫn dắt, luôn miệng xưng nhân nghĩa nhưng lúc đánh không lại đối phương thì lại giở đủ trò hèn hạ: Gọi người này, gọi người kia tới để đánh hội đồng, những người trung như Văn Trọng, 2 người con của Trụ Vương thì chết thảm, hay vì bạn bè như Triệu Công Minh, 3 chị em Vân Tiêu, Bích Tiêu, Huỳnh Tiêu thì bị thảm sát, còn loại thả chó cắn trộm như Dương Tiễn, chuyên dùng Hạnh Huỳnh Kỳ để bỏ chạy rồi gọi cao thủ tới xử đối thủ như Khương Tử Nha thì lại nhởn nhơ. Cũng có 1 nhân vật cá tính rất hay là Thân Công Báo, tài học gấp 10 lần Khương Thượng, Khương Thượng mất hơn 50 năm mới học thành tài thì hắn chỉ cần 5 năm (Na Tra vui tính- 1 truyện ngày xưa viết), "Nếu cả thiên hạ phù nhà Chu thì tất ta phải theo phù Trụ Vương rồi", kết quả bị đủ người tiên nhân đì, rồi bị giết chết.
Trò này khác hẳn. Nhân vật chính là Thái Công Vọng là 1 chàng trai mới 21 tuổi, chứ không phải 1 thằng già. Đặc biệt có mục đánh lại bọn sư phụ để tôi có thể tận tay khiển tướng quân mình để đập chết những thằng chuyên dẫn quân đi hội đồng người khác trong truyện, đồng thời cướp bảo bối của chúng nó để tự mình dùng. Cốt truyện cũng được sắp xếp lộn xộn lại khác với Phong Thần, quân mình không phải là 1 bọn cướp đi làm 1 cái bảng vớ vẩn, ghét đứa nào thì ghi tên nó vào rồi tìm đủ trò để giết, không thì gọi một lô thầy tới, mà là tự quân mình đánh với kẻ địch để bảo vệ chính nghĩa, vì thế Triệu Công Minh mới không bị giết, Văn Trọng mới được thể hiện hết sự trung nghĩa của mình, Thân Công Báo mới có cơ hội mở mày mở mặt. 1 số nhân vật trong truyện xuất hiện muộn thì trong game từ đầu đã xuất hiện với tư cách khác hẳn như Ô Văn Hóa trong truyện vốn dĩ là 1 vị tướng tài giỏi, không cần pháp bảo gì cả, đánh trận khỏe mạnh, tới gần cuối truyện mới xuất hiện và bị quân ta dùng trò hèn hạ lừa vào đường cụt, châm lửa đốt chết thì trong game là 1 tên quái nhân cậy khỏe đánh dân nên bị tiêu diệt.
Ai đã chơi mà yêu thích game này thì mời vào đây chơi, tôi sẽ viết về từng bài của game theo cách nhìn của tôi, ở trang 1 box Turn Based này có hướng dẫn của cậu witfox viết đấy ai cần thì vào xem, tôi không viết hướng dẫn game, ai đọc xong thích gọi thứ tôi viết là gì cũng được.
Chỉnh sửa cuối:
)


